Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

12 năm gắn bó với hoạt động nhân đạo Thủ đô

Sinh ra và trưởng thành ở Thái Bình nhưng năm 2003, vợ chồng chị Phạm Thị Hải lại quyết định về Hà Nội để các con có điều kiện học tập tốt hơn. Sau một biến cố về sức khỏe của chồng, chị Hải đã quyết định tham gia hiến máu lần đầu tiên vào năm 2008 – đó cũng là sự khởi đầu cho 12 năm chị đồng hành với hiến máu và các hoạt động thiện nguyện khác.

28 lần hiến máu trong 12 năm

“Ngày ấy, chồng tôi cần máu để trải qua một ca mổ ở Bệnh viện 108, phải rất khó khăn để bệnh viện huy động đủ máu truyền cho chồng tôi. Nếu không có những tình nguyện viên nhiệt tình hiến máu thì chồng tôi khó mà qua khỏi”, chị Phạm Thị Hải – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ về ký ức đã là cơ duyên đưa chị đến với phong trào hiến máu.

Và rồi để năm 2008 sau đó, chị đã cùng con gái tham gia hiến máu tại Trường Đại học Lao động và Xã hội để hi vọng biết đâu có những gia đình bệnh nhân khó khăn nào đó, họ nhận được máu của chị có thể vơi đi phần nào khó khăn.

Nhớ về lần hiến máu đầu tiên ấy, chị Hải tâm sự: “Cho đi là để giúp đỡ, để trao tặng cơ hội cho những người khác. Biết đâu có những gia đình bệnh nhân khó khăn nào đó, họ nhận được máu của tôi và có thể vơi đi phần nào khó khăn. Chồng tôi nhận được máu của những người khác, vậy dòng máu của tôi cũng có thể chảy trong cơ thể của người khác như một cách cảm ơn cuộc đời”.

Và rồi cứ thế đều đặn, chị Hải dành thời gian hiến máu mỗi năm vài lần. 28 lần hiến máu là 28 lần chị hạnh phúc khi dòng máu của mình và các tình nguyện khác hòa cùng làm một với dòng máu của bệnh nhân, mở ra những cơ hội mới, niềm tin vào một tương lai tươi sáng cho người bệnh.

Dần dần tham gia với vai trò tình nguyện viên, hội viên Hội Chữ thập đỏ và được tín nhiệm là Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Khương Đình, hơn 10 năm nay, chị càng có điều kiện để lan tỏa hành động ý nghĩa của mình đến với nhiều người hơn.

Động lực hiến máu của chị không còn chỉ là để cứu được nhiều người bệnh, để tự bản thân được kiểm tra sức khỏe mà quan trọng hơn là tấm gương để có thể vận động thêm nhiều người khác đồng hành.

Chị chia sẻ: “Trước đây nhiều người còn nghĩ rằng là bán máu, nên vận động họ đi hiến cũng không hề dễ dàng. Nhưng được tuyên truyền, được đi tập huấn, bản thân tôi lại hiến máu nhiều lần, nên giờ tôi giải thích, hô hào mọi người cùng tham gia hoạt động ấm áp tình người này dễ lắm”.

Phường Khương Đình của chị luôn là một trong những đơn vị có kết quả tiếp nhận máu hằng năm vượt chỉ tiêu cao của quận Thanh Xuân. Tuyên truyền được ai, chị lại ghi chép tên và số điện thoại, ngày đi hiến máu của họ cẩn thận vào sổ, để cứ đủ ngày, chị lại gọi điện mời mọi người. Khi thì tham gia ngày hội của phường, khi thì đến Viện Huyết học – Truyền máu TW, ai cũng háo hức chờ đến “lịch hẹn” của chị Hải.

Một năm nay, có thêm điểm hiến máu cố định tại 132 phố Quan Nhân nên chị và mọi người thuận tiện hơn để nhiều lần được hiến máu hơn.

50 tuổi với 28 lần hiến máu, chị Hải rất háo hức đặt mục tiêu đến 60 tuổi sẽ đạt tối thiểu 60 lần hiến máu. Và chặng đường phía trước càng vui hơn khi con gái út vừa đỗ đại học sẽ sẵn sàng hiến máu khi tròn 18 tuổi.

Trao yêu thương tới nhiều địa phương

Là một cán bộ Chữ thập đỏ gương mẫu, nhiệt huyết, không chỉ tham gia hiến máu cứu giúp người, chị Hải còn tham gia rất nhiều các hoạt động thiện nguyện ở vùng sâu, vùng xa.

Yên Bái là một trong những địa phương mà chị và nhóm tình nguyện đặt chân nhiều nhất trong các chuyến thiện nguyện, có năm đến 3 lần. Những đồ dùng thiết yếu như quạt, nồi cơm điện, chăn, màn, quần áo hay tủ cơm cho các bé ở trường bán trú… đã được các chị gửi tặng bà con nơi đây.

Chị Hải cùng cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ phường Khương Đình và quận Thanh Xuân trong một chuyến thiện nguyện.

Là người con Thái Bình, mặc dù đang sinh sống tại Hà Nội từ năm 2003, ghi nhớ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt”, chị luôn mong muốn góp một phần sức của mình cho quê hương. Gia đình chị và bạn bè đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện ở đây, có lần riêng nhà chị đã tặng 6 chiếc xe đạp cho học sinh khó khăn có thành tích học tập tốt.

Dịch COVID-19 vừa qua, chị Hải đã kêu gọi mọi người ủng hộ và trao tặng 6.000 chiếc khẩu trang cho Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện K…

Vinh dự cho những cống hiến của bản thân, năm 2017, chị Hải đã được may mắn góp mặt trong danh sách 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc. “Đó là sự quan tâm và tạo động lực rất lớn cho những người tham gia hoạt động xã hội như tôi”, chị Hải chia sẻ về niềm hân hoan, phấn khởi khi được gặp gỡ, học hỏi từ các tấm gương hiến máu từ khắp 63 tỉnh, thành phố.

Với chị, được trải nghiệm, được cảm nhận sự giúp đỡ của người khác nên bản thân mình cho đi để người khác vui thì bản thân chị cũng thấy phấn khởi. Niềm hạnh phúc ấy đã được nhen nhóm, thắp lửa và lớn dần suốt 12 năm chị Hải gắn bó với phong trào thiện nguyện của Thủ đô.

Hà Nội như chị bảo đó là quê hương thứ 2, là nơi mà mọi phong trào đều là tấm gương của tất cả các địa phương khác thì cũng chính nơi đây đã lưu giữ biết bao dấu chân miệt mài và nuôi dưỡng tâm hồn, cốt cách của những cán bộ tâm huyết, những công dân nhân ái như chị để các hoạt động nhân đạo được nhân lên nhiều hơn.

Thanh Hằng – Đào Nguyệt, ảnh: NVCC

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan