Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

6 gia đình ở Đà Nẵng hiến máu cứu người: Cho đi không cần nhận lại

Đà Nẵng tôn vinh những gia đình hiến máu cứu người. Ảnh: Thuỳ Trang

Trong một lần thấy gia đình nọ khóc nấc đi tìm người hiến máu vì người thân cần phẫu thuật, anh Trần Đình Khánh, ngụ quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã “đánh liều” xin hiến dù không biết nhóm máu mình là gì. Cũng từ cơ duyên ấy, từ năm 2013 đến nay, anh Khánh đã thuyết phục cả gia đình tham gia hiến máu và lấy đó làm niềm vui mỗi ngày.

Nhân ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu 14.6, Hội chữ Thập đỏ TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ tôn vinh cho nhiều cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu và vận động hiến máu cứu người.

Đặc biệt trong đó, có 6 gia đình từ ba mẹ, con cái tại Đà Nẵng đã cùng nhau chia sẻ giọt máu cứu người trong suốt nhiều năm qua, điều mà có lẽ không phải ai và gia đình nào cũng có thể làm được.

Nhận được giải thưởng tôn vinh năm nay, anh Khánh chia sẻ, cơ duyên đến với việc hiến máu của anh xuất phát từ sự tình cờ.

Năm 2013 khi đang khám sức khoẻ tại Bệnh viện Đà Nẵng, anh Khánh bắt gặp hình ảnh một người phụ nữ đi dọc hành lang để nhờ mọi người giúp đỡ. “Chồng của cô ấy đang phải phẫu thuật gấp nên cần lượng máu lớn. Vậy nhưng không phải ai cũng sẵn sàng hiến máu chứ đừng nói đến việc cho máu một người xa lạ. Lúc đó nhìn nhiều người từ chối, cô ấy thì khóc ngất, tôi chạy đến hỏi sự tình rồi cũng đánh liều xin thử máu để nếu được sẽ hiến tặng luôn” – anh Khánh kể.

Gia đình anh Trần Đình Khánh là một trong 6 gia đình hiến máu tình nguyện được UBND Đà Nẵng tôn vinh trong năm 2020. Ảnh: Thuỳ Trang

 

Thời điểm đó, anh Khánh chỉ nghe đến việc hiến máu qua thông tin báo đài chứ chưa hề mường tượng ra được các bước để hiến máu. Ngay đến cả nhóm máu của mình anh cũng chẳng hay là nhóm máu nào.

“Kết quả xét nghiệm cho thấy tôi nhóm máu O+, không mắc các bệnh di truyền nên ngay trong buổi đó, tôi cùng nhiều người khác đã hiến máu tại chỗ để bệnh nhân kịp phẫu thuật. Về sau, tôi cũng được biết người mà mình hiến máu đã hồi phục. Tôi vui không thể tả và nhận ra việc hiến máu cũng đơn giản, nhẹ nhàng mà còn mang đến niềm vui cho mình nữa nên thuyết phục thêm người nhà tham gia” – anh Khánh nói.

Hết thuyết phục vợ rồi đến 2 con, nay cả gia đình anh Khánh đã cùng tham gia hiến máu. Đều đặn 3 tháng một lần, cứ đúng lịch được hiến máu lại, từng thành viên trong gia đình lại hỏi thăm nơi nào có tổ chức hiến máu hay có thể đến đâu để hiến máu là đi ngay. Có lúc, nơi tổ chức hiến máu ở đầu bên kia thành phố, vợ chồng anh Khánh vẫn đóng cửa hàng, chở nhau đi.

Cùng chung niềm vui trong ngày cả gia đình được tôn vinh tham gia hiến máu tình nguyện hơn 7 năm qua, ông Hồ Quang Ngại, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng cho hay, nhà có 3 cha con thì cả 3 người đều tham gia hiến máu 23 lần.

“Con tôi hiến máu từ khi là sinh viên, đến nay cháu đã có 15 lần hiến máu. Còn tôi hiến máu không nhiều nhưng thấy lợi ích của việc chia sẻ giọt máu cứu người, lại tốt cho sức khoẻ của mình nên đến bất kì hội đoàn thể nào tôi cũng vận động thêm mọi người tham gia” – ông Ngại cho hay.

Nhận bằng khen tôn vinh, gia đình ông Ngại, anh Khánh đều tự hào nhưng khi được hỏi liệu họ có mong, sự cho đi của mình sẽ được nhận lại vào một ngày không xa thì ai cũng lắc đầu.

Anh Khánh chia sẻ: “Mỗi lần hiến máu là tôi biết mình còn khoẻ mạnh, vừa giúp được ai đó đang cần. Tôi xem hiến máu như là niềm vui nên chẳng nghĩ việc cho đi hay nhận lại gì cả”.

Còn ông Khánh mỉm cười nói: “Tôi chỉ muốn cho đi thôi, không cần phải nhận lại gì cả, người nhận được máu của gia đình tôi mà khoẻ lại là tốt lắm rồi”.

Theo báo Lao Động

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan