Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Bất ngờ mắc ung thư máu, “vận động viên nhí” vẫn tràn đầy hy vọng sống mỗi ngày

“Con ước con sớm khỏi bệnh, để con lại được chạy bộ, được đi chơi cùng với các bạn.” – đó là điều ước ngây thơ và vô cùng giản dị của bé Minh Trang – một bệnh nhi ung thư máu.

Bé Minh Trang tranh thủ đọc sách trên giường bệnh.

Cô bé Trần Minh Trang (10 tuổi, Long Biên) là một cô bé xinh xắn, đáng yêu. Không chỉ hoạt bát lanh lợi, chăm đọc sách, Minh Trang còn là một “vận động viên nhí” rất yêu thích bộ môn chạy Maraton. Con được truyền tình yêu với bộ môn thể thao này từ bố mẹ và đã cùng bố mẹ sải bước trên biết bao con đường đồi núi và cả đồng bằng. Những bước chân khỏe khoắn nhưng non nớt mở ra trong đầu cô bé 10 tuổi một thế giới rộng lớn và tràn đầy niềm tin tươi sáng.

Minh Trang rất thích chạy bộ và đã đồng hành cùng bố mẹ chinh phục những chặng đường dài.

Nhìn con mạnh mẽ, đáng yêu và khôn lớn như đóa hoa hướng dương vươn lên đón nắng từng ngày, bố mẹ Minh Trang luôn hy vọng con sẽ luôn khỏe khoắn và tự tin để trưởng thành. Nhưng một nỗi bất hạnh lại đột ngột đến với bông hoa mặt trời bé nhỏ. Minh Trang được chẩn đoán mắc bệnh Lơ xê mi cấp dòng Lympho thể  L2 (Ung thư máu) khi con chỉ mới 10 tuổi.

“Tình cờ hôm đó con bị sốt, tôi chỉ nghĩ con bị cảm sốt thông thường và cho con uống thuốc, sau đó con vẫn khỏe mạnh và đi học bình thường. Tuy vậy gia đình vẫn lo lắng và đưa con đi khám ngay. Sau đó, bác sĩ chẩn đoán con bị ung thư máu.” – chị Hoa, mẹ bé Minh Trang kể lại.

Chị Hoa, mẹ Minh Trang đã từng hiến máu 8 lần.

Cả gia đình đều rất khỏe mạnh, trước đây con cũng không có dấu hiệu bệnh tật gì nên tin con mắc một căn bệnh máu khó chữa thế này làm cho chị Hoa và gia đình bàng hoàng như sét đánh. Chị Hoa nhớ lại khoảnh khắc ấy: “Lúc đó tôi như ngã quỵ, đứng không nổi, tôi không thể tin vào tai mình.”

 

Dù không muốn tin nhưng chị Hoa luôn cố gắng tự động viên mình để cùng con chiến đấu.

Gần một tháng nay, chị Hoa luôn bên cạnh chăm sóc con trong viện, cô bé chỉ đơn thuần nghĩ mình bị ốm nên vẫn vô tư chơi đùa. Bạn bè cùng lớp biết Minh Trang đi bệnh viện đã gửi cho con rất nhiều sách truyện, cả những tấm thiệp tự làm và những lời chúc chân thành để con tạm quên đi những ngày tháng buồn tẻ trong viện.

Minh Trang vẫn nhận được sự động viên chân thành từ các bạn cùng lớp và các cô chú trong cộng đồng chạy bộ.

“Con mới đi học được 2 ngày thì phải đi bệnh viện, con rất nhớ trường học và các bạn ở lớp. Các bạn gửi cho con nhiều quà, nhiều sách truyện, con vui lắm nhưng vẫn muốn được về nhà đi học hơn.” – Minh Trang tâm sự.

Dù ung thư máu là căn bệnh phức tạp và điều trị còn nhiều khó khăn, nhưng cô bé Trần Minh Trang và mẹ chưa bao giờ ngừng hy vọng và nghĩ đến những điều tốt đẹp. Chị Hoa cho biết: “Con đã và đang nhận được phác đồ điều trị tốt nhất của các bác sĩ đầu ngành về căn bệnh này. Hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với con…”

Quãng đường phía trước còn dài và lắm gian nan, nhưng cô bé Minh Trang chắc chắn sẽ chiến đấu dũng cảm.

Lúc này, những lời động viên từ người thân, bạn bè và cả từ cộng đồng chính là những liều thuốc tinh thần vô giá, giúp con tự tin và lạc quan hơn trong thời gian điều trị. Dù bệnh tật có khốc liệt đến đâu, thì với tinh thần của một vận động viên chạy đường dài không bao giờ lùi bước, một đóa hướng dương dù nhỏ bé nhưng chưa bao giờ ngừng hướng về nơi ánh mặt trời rực rỡ, Minh Trang sẽ luôn kiên cường, mạnh mẽ để chiến đấu và không bỏ cuộc.

Thuỳ Trang – Ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan