Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Ca sĩ Việt Tú: “Giúp đỡ người khác chính là niềm hạnh phúc trong cuộc sống của tôi”

Thường tự chủ động sắp xếp lịch đi hiến máu mỗi khi vào các đợt khan hiếm máu, nhưng lần này, ca sĩ Việt Tú lại đi hiến máu vì một lý do khá đặc biệt: nhận được cuộc gọi của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương hiến máu cho một người bệnh khó chọn được đơn vị máu phù hợp.

Việt Tú rạng rỡ hiến máu cho người bệnh cần máu nhóm phenotype.

Khoa Huyết thanh học nhóm máu cho biết máu của bệnh nhân Nguyễn V.L (sinh năm 1955) ngoài việc có nhóm O thuộc hệ nhóm máu ABO, thì còn có kháng thể bất thường: kháng thể chống E của hệ Rh, kháng thể chống M và chống Mia của hệ MNS.

Thật may trong danh sách người hiến máu, Viện đã tìm được người có nhóm máu phù hợp. Và chỉ đến khi người hiến máu xuất hiện, chúng tôi mới nhận ra người đồng hành quen thuộc trong các sự kiện hiến máu từ nhiều năm nay. Ca sĩ Việt Tú đã sắp xếp công việc đi hiến máu ngay khi được gọi dù công việc ngày đầu tuần khá bận.

Dù đã hiến máu nhiều lần nhưng cảm giác kim đâm vào tay vẫn làm chàng ca sĩ khá “xúc động.”

Đối với lần hiến máu đặc biệt này của mình, ca sĩ Việt Tú chia sẻ: “Lần hiến máu này Việt Tú có những điều khác so với những lần trước. Trước đây, sau hiến máu khoảng 1 tuần  thì Tú có thể biết đơn vị máu của mình đã đi đến đâu, được truyền cho bệnh nhân ở đâu. Lần này thì Việt Tú được Viện gọi điện và chia sẻ rằng có một bệnh nhân đang cần truyền máu và máu của mình phù hợp.”

“Tú muốn nhắn nhủ đến người thân, bạn bè, người hâm mộ rằng: cho đi là còn mãi, hãy sống và cống hiến thật trọn vẹn.” – ca sĩ Việt Tú chia sẻ thêm.

Gắn bó với hoạt động hiến máu tình nguyện nhiều năm, đặc biệt là chương trình Hành trình Đỏ, Việt Tú luôn quan niệm sẵn sàng giúp đỡ người khác chính là niềm vui, niềm hạnh phúc trong cuộc sống.

“Việt Tú không suy nghĩ nhiều khi hiến máu, miễn rằng giúp được bệnh nhân. Hành động của mình đã đem lại sức khỏe cho người bệnh dù mình chỉ góp một phần nhỏ thôi, nhưng ít nhiều mình cũng đã truyền cho họ năng lượng tích cực, tiếp thêm cho họ sức mạnh để điều trị và có cơ hội hồi phục.”

Thùy Trang, Thanh Hằng – Ảnh: Trần Chiến

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan