Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Chương trình “Sống để yêu thương” 2021 và phút trải lòng của con gái cứu mẹ

Chương trình hiến máu “Sống để yêu thương” 2021 diễn ra ngày 25/12 có những cung bậc cảm xúc khó tả, khiến ai cũng đều muốn trao đi yêu thương, sẻ chia sự sống cùng với người bệnh. 

Phút trải lòng của người con cứu mẹ

Sáng nay tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an Hà Nội, chúng tôi may mắn được gặp chị Nguyễn Thị Bích Thủy và nghe chị trải lòng về mong muốn được hiến máu tới cuối đời. 

Cách đây 4 tháng, mẹ chị Thủy lâm bệnh nặng và cần truyền máu khẩn cấp. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, lượng máu dữ trữ đã cạn kiệt do thành phố vẫn đang thực hiện lệnh giãn cách. Nhiều công sức chờ đợi chỉ khiến mẹ chị thêm nguy kịch. 

Chị phải kêu gọi thêm các câu lạc bộ hiến máu thiện nguyện để hỗ trợ và không ngờ đã nhận được rất nhiều tình cảm đáp lại. Những bịch tiểu cầu, bịch máu liên tiếp được truyền và bệnh của mẹ chị ngày một ổn định hơn. 

Từ lúc ấy, chị Bích Thủy tự dặn lòng sẽ phát nguyện cả cuộc đời mình, nếu có đủ sức khỏe, đủ ngày sẽ đi hiến máu đều đặn. Đây là một hành động báo đáp những tình cảm mà chị đã may mắn nhận được. 

Trước đó, bản thân chị Thủy nghĩ rằng việc hiến máu thực sự cao đẹp nhưng chắc gì gia đình mình phải sử dụng nhiều máu đến thế hoặc bệnh viện sẽ dự trữ đủ máu để đáp ứng nhu cầu cấp cứu. Nhưng đứng trước phút sinh tử của mẹ ruột, chị Thủy đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình.

Như tên gọi “Sống để yêu thương”, nếu bạn cho đi một, thì thứ bạn nhận lại sẽ là mười. Nếu bạn trao giọt máu đến người bệnh khác, thì bạn đã gieo mầm 1 sự sống trong tương lai. 

Ngày hội được tổ chức vào thời điểm bắt đầu khan hiếm máu do sát Tết Dương lịch, xa hơn nữa là Tết nguyên đán và lịch hiến máu vẫn đang tạm dừng tại nhiều nơi do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chính vì vậy, nhiều người bệnh cần sự chung tay, chia sẻ của cộng đồng để có cơ hội tiếp tục cuộc sống, nuôi hy vọng đoàn tụ với gia đình. 

“Cho chọn lại, em vẫn quyết định đi 40 km để hiến máu!”

Tại chương trình, cũng không thiếu những hành động vì cộng đồng, bỏ thời gian công sức, sẵn sàng đi một quãng đường rất xa tới tham gia. 

Bạn Nguyễn Văn Dương (Thạch Thất, Hà Nội) đã đi xe máy hơn 40 cây số để tới ngày hội “Sống để yêu thương. Dương cho biết “Khi nhận được thông tin có điểm hiến máu tại đây, em liền sắp xếp thời gian đi ngay. Mặc dù quãng đường khá xa nhưng bản thân em đã làm được một việc tốt nên có chọn lại đi nữa, em vẫn quyết định đi tới đây để hiến máu. Hơn nữa, em vẫn đang còn trẻ, đủ sức khỏe nên không có lý do gì để thoái thác trong khi người bệnh đang cần máu từng ngày.”

Bạn Nguyễn Nhật Vân (Cao đẳng Y tế Hà Đông) khi vào năm nhất đã được thầy cô dạy rằng phải luôn giữ phẩm chất của một nhân viên y tế để giúp đỡ, chữa bệnh cho mọi người, trong đó hành động hiến máu là nghĩa cử nhân văn như vậy. Nhật Vân chia sẻ thêm: “Ngoài ước mơ trở thành bác sĩ, em cũng muốn trao đi thật nhiều yêu thương cho người yếu thế trong xã hội. Hơn nữa bản thân thích màu tím, màu của sự thủy chung, hài hòa để gắn kết con người lại với nhau”.

Bản thân những người hiến máu như anh Lê Đức Bôi cảm thấy hạnh phúc khi gửi gắm được lòng tốt của mình cho xã hội.

Bạn Trần Thanh Trúc đang hoạt động tại Chi hội Thanh niên vận động hiến máu tình nguyện 14/6. Nhiệm vụ của Trúc ngày hôm nay là hỗ trợ nhân viên tiếp nhận máu việc hàn túi máu, quấn gọn gàng và cho vào thùng bảo quản. Công việc tuy không phức tạp nhưng lại yêu cầu sự tỉ mỉ và chuẩn xác, trang bị bảo hộ cũng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

Vừa làm công tác tổ chức vừa tham gia hiến máu, bạn Nguyễn Viết Khoa (Đại học Đại Nam) cho rằng trong thời điểm dịch bệnh kéo dài và nhu cầu máu cận Tết tăng lên thì những hoạt động hiến máu như này thực sự cần thiết. “Bản thân em cũng chẳng thấy mệt mỏi vì mình đã đóng góp được chút sức lực cho chương trình thêm thành công”, Nam tâm sự. 

Nhiều cán bộ chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an Hà Nội cũng tham gia hiến máu cứu người.

 

Kết thúc chương trình “Sống để yêu thương” 2021 đã vận động được tổng cộng 312 đơn vị máu của người dân, các bạn trẻ và cán bộ chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an Hà Nội.

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan