Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Cộng đồng mạng rủ nhau đi hiến máu cho bệnh nhân Lưu Ngọc Lan

Sau khi phát đi lời kêu gọi trên trang cá nhân của bệnh nhân Lưu Ngọc Lan đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã nhận được sự chia sẻ rất tích cực của bạn bè, người thân và đặc biệt là sự lan tỏa của cộng đồng mạng dành bệnh nhân.

Thông tin đăng tải trên trang cá nhân của chị Lưu Ngọc Lan 

Qua thông tin trên trang cá nhân, được biết chị Lan là một giáo viên tiếng Anh hiện mắc ung thư máu và phải điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Một điều đặc biệt, hiện bệnh nhân Lan đang mang bầu ở tuần thứ 37 và có kế hoạch mổ để lấy con ra trong vài ngày tới, trong khi đó bệnh nhân rất thiếu máu và thiếu tiểu cầu cần sự giúp sức của cộng đồng trong việc chia sẻ những đơn vị máu để giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn này.

Bạn Nguyễn Lưu Hà Linh, sinh viên Đại học Thương mại, học sinh cũ của cô Lưu Ngọc Lan chia sẻ: Em thực sự rất sốc khi nghe tin cô giáo của mình mắc bệnh hiểm nghèo và cần đến máu để phẫu thuật. Mặc dù đang được nghỉ học nhưng em và một số bạn cũng là học sinh cũ của cô tranh thủ đến hiến máu, với mong muốn những giọt máu của mình sẽ góp phần giúp cô vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Qua đây chúng em cũng muốn gửi tới cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Mong cô sẽ bình an và vượt qua tất cả.

Bạn Nguyễn Lưu Hà Linh, sinh viên Đại học Thương mại đến hiến máu cho cô giáo của mình

Cùng suy nghĩ đó, bạn Thùy Anh, sinh viên trường Đại học Kinh tế quốc dân cho biết: Cô giáo của chúng em là một người rất dễ gần, có trách nhiệm với học sinh, mặc dù thời gian học với cô không nhiều nhưng tình cảm cô trò thì vẫn luôn gắn bó. Trong lúc này, chúng em chỉ biết chia sẻ những giọt máu của mình để mong cô sớm khỏe lại.


Bạn Thúy Anh (bên trái) đang tham gia hiến máu

Không chỉ có các học sinh của cô giáo Lan mà còn rất nhiều người không quen biết với bệnh nhân nhưng khi nghe thông tin cũng đã tranh thủ đến tham gia hiến máu, đó thực sự là những sẻ chia, là tình cảm của cộng đồng dành cho bệnh nhân Lan và nhiều bệnh nhân mắc bệnh máu khác.

“Cô và em Kem cố lên! Bọn con luôn bên cô. Học sinh của cô, yêu cô” đó là lời chúc vô cùng xúc động mà các học sinh gửi tới cô giáo của mình.

Chị Đỗ Thị Hạnh, một người hiến máu chia sẻ: Hôm nay trên mạng xã hội xuất hiện lời kêu gọi hiến máu của một sản phụ mắc bệnh máu, khi đọc thông tin này tôi thực sự rất xúc động và trong thâm tâm mong muốn chia sẻ một điều gì đó với bệnh nhân này. Tôi cũng đã làm mẹ của hai đứa con, chính vì vậy mà tôi rất hiểu và chia sẻ với nỗi lòng của người mẹ trẻ này. Cầu mong bạn ấy thật lạc quan, kiên cường để vượt qua tất cả.

Chị Đỗ Thị Hạnh chia sẻ với người bệnh cần máu

Chỉ trong một thời gian ngắn, khi lời kêu gọi hiến máu của chị Lưu Ngọc Lan được đăng tải, trong buổi chiều ngày 19/3/2020, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận được trên 200 đơn vị máu của cộng đồng dành cho bệnh nhân Lan và nhiều bệnh nhân khác đang điều trị tại Viện.

Rất đông các bạn học sinh, người thân, đồng nghiệp và cộng đồng đã đến chung tay, chia sẻ bằng hành động hiến máu dành  cho cô giáo Lan

Theo thông tin từ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, trong thời gian qua khi dịch bệnh Covid – 19 đang có những diễn biến phức tạp, hầu hết các lịch hiến máu đều bị hủy hoặc hoãn. Chính vì vậy, nguồn người hiến máu cũng giảm xuống nghiêm trọng, trong khi đó người bệnh vẫn phải cần đến máu để điều trị và sự chung tay, góp sức của toàn cộng đồng trong thời điểm này là vô cùng cần thiết.

Vương Tuấn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan