Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Cuộc thi vẽ tranh “Sắc màu hy vọng” dành cho bệnh nhân nhi

Nhân dịp Tết thiếu nhi 01/6/2017, Viện Huyết học – Truyền máu TW phối hợp với chuyên san Hoa Hướng Dương tổ chức Cuộc thi vẽ tranh “Sắc màu hy vọng” dành cho các cháu bệnh nhân đang điều trị tại Viện.

Hơn 40 cháu bé đã hào hứng tham gia cuộc thi. Tác phẩm của các cháu là những bức tranh rực rỡ sắc màu, đầy ắp những ước mơ trong sáng, tưởng chừng như bệnh tật chưa từng chạm tới những tâm hồn bé bỏng và ngây thơ.

Có những bức tranh mà chúng tôi không khỏi nghẹn lòng khi cháu bé đang phải tiêm truyền và còn có những ngày rất mệt vì phải truyền hóa chất nhưng vẫn mong ước được trở thành “siêu anh hùng khỏe nhất thế giới”.

Đặc biệt xúc động là bức tranh thể hiện “Điều ước của con là được về nhà với em”, với hình ảnh cụ rùa biểu tượng cho sự trường thọ cùng hình ảnh cây rất đặc biệt, nét vẽ độc đáo, tựa như mái nhà, nơi “trở về” của cụ rùa. 

Bức tranh “nghệ thuật nhất” của cháu Phạm Thị Thu Hà

Bức tranh vẽ về chủ đề vui chơi đẹp nhất với bố cục chặt chẽ, người xem cảm giác như có nhịp điệu, có sự chuyển động của những cháu bé đang vui chơi

Những chia sẻ đằng sau bức vẽ của một bệnh nhân nhi

Từ ngày 29/5 – 1/6/2017, tất cả các tác phẩm tham gia dự thi đã được trưng bày tại sảnh tầng 1 của Viện Huyết học – Truyền máu TW và đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm.

Với tư cách là giám khảo cuộc thi, họa sĩ Nguyễn Tuấn Sơn có những đánh giá: “Các bức tranh hồn hậu, ngộ nghĩnh, dường như trong mỗi nét vẽ có một năng lực đặc biệt, có thể lúc vẽ con đang bị đau nhưng có những bức tranh bút pháp vẫn rất mạnh mẽ, chuyển tải nhiều cảm xúc và có hồn”.

 Họa sĩ Nguyễn Tuấn Sơn cùng cán bộ, nhân viên phòng Công tác Xã hội đang đánh giá, chấm điểm các tác phẩm của các em nhỏ Khoa Bệnh máu trẻ em.

 

Nhân dịp chương trình “Vui Tết thiếu nhi 1/6, Thắp sáng nụ cười em”, Ban tổ chức đã trao giải Cuộc thi vẽ tranh “Sắc màu hy vọng”. Cuộc thi là sân chơi bổ ích, lý thu đã đem đến không chỉ niềm vui, niềm hy vọng mà hơn tất cả đã cho các con cảm giác như đang sống cuộc sống bình thường, được tham gia những cuộc thi như đang ở nhà, ở trường ngay ở trong những ngày nằm viện.

Các “họa sĩ nhí” rất thích thú khi được lên nhận giải

Dù bàn tay nhỏ bé kia đang phải mang những chiếc kim truyền thì các em vẫn muốn gửi gắm ước mơ, tình cảm của mình vào những bức tranh.

Giải “Bức tranh nghệ thuật nhất” được họa sĩ Nguyễn Tuấn Sơn trao cho bé Phạm Thị Thu Hà

Đây không đơn thuần chỉ là một cuộc thi vẽ tranh dành cho các em nhỏ mà nó còn là nguồn khích lệ tinh thần rất lớn giúp các bệnh nhân nhi vơi đi nỗi đau bệnh tật.

Trương Hằng – Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan