Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Đại gia đình mê hiến máu

Sáng 5/11/2020, đại gia đình ông Lê Trung Truyền (xã Xuân Quang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) đã thức dậy rất sớm di chuyển từ Hưng Yên để có mặt tại Viện Huyết học – Truyền máu TW, trao gửi những giọt máu của mình cho các bệnh nhân bệnh máu.

Rất nhiều người biết đến lợi ích và ý nghĩa của việc hiến máu, nhưng không phải ai cũng coi việc hiến máu là một thói quen như gia đình ông Truyền.

Đại gia đình 15 thành viên đã khiến không gian hiến máu của Viện trở nên rộn ràng và ấm tình người.

Lý giải cho việc chọn một ngày giữa tuần trong tháng 11 để cả nhà cùng đi, ông Truyền cho biết, gia đình ông chọn hiến máu thời điểm này là để lịch hiến máu lần tiếp theo sẽ rơi vào tháng 2 – thời gian tổ chức Lễ hội Xuân hồng. Vì mục đích ấy nên cả nhà đã cố gắng sắp xếp công việc để đi hiến máu theo lịch dù đang là ngày trong tuần.

Em bé cũng theo bố mẹ đi hiến máu. Ông Truyền và các con nói vui: “Mười mấy năm nữa là cháu đủ tuổi hiến máu rồi”.

Người là em, người là con, người là cháu của ông Truyền; tất cả các thành viên từ anh em, cô cháu đều tích cực hiến máu thường xuyên.

Em gái ông Truyền là Lê Thị Ngân chia sẻ: “Tôi biết hành động hiến máu này rất là tốt cho xã hội, xem trên tivi thấy các bệnh nhân bé xíu mà đã phải truyền máu, thay máu thì tôi rất thương. Tôi cũng muốn là mình góp một phần nào nhỏ bé thôi để các bé có cuộc sống tốt hơn. 18 lần hiến máu là 18 lần tôi trao cơ hội sống cho các bệnh nhân. Hiến máu nhiều, quen dần thành ham”.

Sau 18 lần hiến máu, bà Ngân mong sức khỏe luôn tốt để có thể hiến máu được nhiều hơn nữa.

25 tuổi, 10 lần hiến máu, Vũ Tuấn Đức (một thành viên trong đại gia đình ông Truyền) từ khi còn là sinh viên năm nhất đã rất tích cực tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện, vững bước cùng với truyền thống hiến máu của gia đình. Đức luôn sẵn sàng góp mặt trong các hoạt động hiến máu cùng với đại gia đình. “Mình tự hào khi là mình một thành viên của gia đình, được đồng hành cùng với gia đình trong các hoạt động hiến máu, cùng nhau chung sức giúp đỡ các bệnh nhân ung thư”, Đức chia sẻ.

Vũ Tuấn Đức cũng đã hiến máu 10 lần.

Được ông Truyền và các con cháu rủ nhiều lần mà chưa có dịp, em vợ ông là Lê Thị Liên (55 tuổi) đã hạ quyết tâm tạm gác hết những công việc bận rộn hàng ngày, chính thức trở thành “thành viên hiến máu mới” của đại gia đình.

Với phương châm sống “Tiền có thể thiếu, nhưng tình người không thể thiếu, hiến máu để trao tặng đến những bệnh nhân đang thiếu và rất cần máu, cứu được người là việc làm ý nghĩa nhất của tôi trong cuộc đời này”, bà Liên đã dũng cảm vượt qua mọi hồi hộp, lo lắng trong lần đầu và một điều chắc chắn đến khi 60 tuổi, bà sẽ còn có rất nhiều cuộc hiến máu khác cùng với đại gia đình hiến máu của mình.

Một giọt máu trao đi không chỉ giúp ích cho người bệnh mà còn là một liều thuốc tinh thần cho chính bản thân người được hiến. Hành động nhỏ bé nhưng được lặp lại, được tiếp nối qua các thế hệ của gia đình ông Truyền đã đem lại hàng trăm “liều thuốc sự sống quý giá” cho người bệnh.

Chia tay chúng tôi, ông Truyền bảo tuần sau lại đưa một nhóm các thành viên khác đi hiến máu vì lúc đó, họ sẽ đủ 12 tuần để hiến máu nhắc lại và chắc chắn “đoàn hiến máu” của gia đình ông tại Lễ hội Xuân hồng 2021 sẽ đông đủ cả mấy chục thành viên.

Bài: Nguyệt Hà, ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan