Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Đi hiến máu là phải gom đủ chuyến xe”

“Đi hiến máu là phải gom đủ chuyến xe mới đi” – đó là thói quen của anh Ngô Quốc Điệp đã duy trì nhiều năm nay từ khi biết và tham gia hiến máu tình nguyện. 

Dù sống ở huyện Thường Tín, cách xa Viện Huyết học – Truyền máu TW tới trên 25 km, anh Điệp vẫn thường xuyên đi quãng đường dài, có thể còn bị tắc đường đến Viện để hiến máu.

Với mong muốn nhân lên những điều tốt đẹp, giúp được nhiều người bệnh cần máu, mỗi lần đi hiến máu, anh Điệp sẽ cố gắng vận động đủ 5 – 7 người đi cùng (cả người thân, họ hàng, bạn bè, hàng xóm…), sao cho kín chỗ trên xe của anh. Trên những chuyến xe đó, có người đã hiến máu nhiều lần, có người chưa hiến máu lần nào.

Niềm hạnh phúc của anh Ngô Quốc Điệp khi hiến tiểu cầu đúng vào ngày sinh nhật của mình 21/6.

Trước đó, vào ngày 1/6, anh Điệp cùng bạn đi hiến tiểu cầu và được biết Viện có chương trình “Tháng 6 hiến máu – Nhận quà yêu thương” dành riêng cho những người có ngày sinh trong tháng có Ngày Quốc tế người hiến máu 14/6. Thật tình cờ, sinh nhật của anh đúng vào ngày 21/6. Vì vậy, anh đã quyết tâm ăn uống thật đầy đủ để có thể đón chào tuổi mới bằng một việc làm đầy ý nghĩa – hiến tiểu cầu lần tiếp theo để góp phần giữ nhịp đập trái tim người bệnh. 

Anh Điệp đã rủ thêm bạn bè, người thân của mình cùng tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu trong ngày 21/6.

Theo đúng kế hoạch, anh Điệp đã thực hiện việc làm ý nghĩa ấy vào đúng ngày 21/6/2021, ngày sinh nhật lần thứ 44 của anh. Trong số 6 người được anh “gom” trong chuyến xe lần này có cả vợ anh và cậu con út. Chị Trang (vợ anh Điệp) cho biết: “Do lượng huyết sắc tố hơi thấp nên hôm nay, tôi không đủ điều kiện hiến máu. Về nhà, tôi sẽ bồi bổ để lần tới sẽ có thể hiến máu. Sang năm, con cả vào đại học, vợ chồng tôi cũng sẽ vận động con đi hiến máu luôn”.

Gia đình anh Điệp luôn ý thức được tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người và mong muốn vận động nhiều người hơn cùng hiến máu.

Vào lần trước đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi, anh Điệp đã gửi lời động viên tới các em nhỏ, bệnh nhi đang điều trị ung thư máu tại Viện: “Các con ơi, xã hội bây giờ rất nhiều người tốt tới hiến máu, vì vậy các con hãy giữ vững tinh thần. Những tiến bộ của khoa học, trình độ của bác sĩ cùng lòng tốt của cộng đồng sẽ sát cánh cùng các con khỏe mạnh trở lại”. 

TS. Ngô Mạnh Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia cảm ơn anh Điệp trong một lần tham gia hiến tiểu cầu.

Đối với anh Điệp, anh chỉ muốn giúp sức mình trao đi sự sống cho người bệnh mà không mong nhận lại những điều khác. Lần tới hiến máu lần thứ 27, anh vẫn sẽ kêu gọi bạn bè, người thân cùng đi một chuyến xe lên Viện hiến máu tiếp. “Chắc chắn tôi sẽ làm”, anh Điệp quả quyết.

Triệu Biển, Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan