Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Đông đảo giáo viên phường Dương Nội, Mỹ Đình 2 (Hà Nội) tham gia hiến máu

Sáng nay 6/11, điểm hiến máu tại phường Dương Nội và phường Mỹ Đình 2 đã thu hút nhiều giáo viên tham gia. Có những cô giáo còn gửi lời chúc mừng sớm tới tất cả đồng nghiệp trên cả nước nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ban tổ chức tại 2 phường đều bố trí thời gian cụ thể cho người hiến máu, nhằm không tập trung đông người trong một thời điểm. Chương trình hiến máu lần này đã thu hút sự tham gia gần 453 cán bộ, giáo viên, người dân và sinh viên.

Đông đảo giáo viên trường mầm non Dương Nội tham gia hiến máu

Hưởng ứng điểm hiến máu tại phường với phương châm “hiến máu an toàn, không ngại COVID-19”, chị Trương Thị Hoan – Hiệu trưởng trường Mầm non Dương Nội cùng đồng nghiệp tích cực đến tham gia hiến máu.

Với chị Hoan, việc các em nhỏ được đến trường trong thời điểm dịch bệnh vẫn còn rất khó khăn, ngày hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay cũng sẽ khác hơn rất nhiều. Chị bày tỏ mong muốn các thầy cô giáo luôn nỗ lực hết mình trong giai đoạn này.

Cô giáo Ngô Ngọc Liên, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (Dương Nội) cho rằng việc hiến máu vừa cứu được người bệnh vừa có cơ hội kiểm tra sức khỏe qua các chỉ số xét nghiệm máu. Cô giáo đã có 2 lần hiến máu và đều thấy cơ thể hoàn toàn bình thường, thậm chí còn thấy làn da trở nên mịn màng hơn.

Chia sẻ về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp tới, chị Liên mong mỏi rằng: “Điều tôi hi vọng nhất ngày là tất cả các em học sinh được sớm đến trường với bè bạn, thầy cô được tiếp tục giảng dạy và cuộc sống trở về nhịp bình thường”.

Cô giáo Ngô Ngọc Liên, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản trong lần thứ 2 hiến máu

Chia sẻ về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp tới, chị Liên mong mỏi rằng: “Điều tôi hi vọng nhất ngày là tất cả các em học sinh được sớm đến trường với bè bạn, thầy cô được tiếp tục giảng dạy và cuộc sống trở về nhịp bình thường”.

Với nghĩa cử “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, chị Vũ Thị Kim Anh – Hiệu trưởng trường Mầm non Mỹ Đình 2 cho rằng: “Việc hiến máu trong thời gian dịch bệnh là vô cùng quan trọng. Trong tình hình dịch như hiện tại, tôi mong muốn những đồng nghiệp, đặc biệt là các giáo viên trẻ, với sức trẻ, cần tích cực hơn nữa để hiến máu góp phần giúp đỡ cộng đồng”.

Cô giáo Kim Anh cũng gửi lời chúc nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam đến các đồng nghiệp luôn bình an và phát huy tốt hơn lòng nhiệt huyết của nghề nhà giáo cao quý. 

“Được hiến máu là một niềm hạnh phúc. Tôi mong muốn những em học sinh của mình sẽ trưởng thành và là những người hiến máu nhiệt tình trong tương lai”, cô giáo Trần Lan Phương, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm tâm sự. Cô Phương còn mong muốn các điểm hiến máu được tổ chức thường xuyên hơn nữa, để người đủ điều sức khỏe có nhiều cơ hội tham gia.

Hành động hiến máu của các thầy cô giáo không chỉ để giúp đỡ cộng đồng, giúp đỡ người bệnh mà còn là một phương pháp giáo dục hiệu quả về lòng nhân ái, sự sẻ chia trong cuộc sống đến các em học sinh.

Vài tuần qua, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang nhen nhóm bùng phát ở cộng đồng khiến lịch hiến máu tại một số địa phương phải tạm hoãn. Vì thế, những ngày hiến máu ở các vùng an toàn đã góp phần giúp có thêm nguồn máu cho cấp cứu và điều trị.

Trần Chiến – Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan