Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Dũng cảm và tiên phong hiến máu mùa dịch

Gần 2 tuần nay, khi liên tiếp xuất hiện các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, nhiều cơ quan, đơn vị đã hoãn lịch hiến máu khiến lượng máu dự trữ ở nhiều bệnh viện sụt giảm nghiêm trọng. Trong khó khăn vẫn xuất hiện những người dũng cảm và tiên phong, vừa chủ động phòng chống dịch, cũng không ngần ngại hiến máu và tổ chức hiến máu.

Nhóm bạn trẻ của Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam cùng rủ nhau đến hiến tiểu cầu, mỗi bạn đều có trên 10 lần hiến máu và tiểu cầu (ảnh: Công Thắng).

Phát huy vai trò của nhà quản lý trong tổ chức hiến máu

Trong 2 ngày 11 – 12/8/2020, chương trình hiến máu của huyện Ba Vì đã được tổ chức tại xã Đồng Thái và Phú Cường.

Mọi biện pháp tuyên truyền và phòng dịch đã được huyện và Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện các xã đẩy mạnh triển khai như: thực hiện giãn cách, chia giờ cho người hiến máu, nhắc nhở người hiến máu đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên…; nên nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo người dân trong xã.

Bà Chu Thị Minh (60 tuổi, Đồng Thái, Ba Vì) chia sẻ: “Tôi đã hiến máu được 6, 7 năm nay rồi, lần nào xã gọi là tôi đều tham gia. Tôi thấy bản thân mình rất khỏe mạnh trong khi nhiều bệnh nhân rất cần máu để điều trị, bất cứ khi nào xã hội cần người hiến máu thì tôi luôn sẵn sàng.”

Bà Minh rất tiếc vì theo quy định về độ tuổi, sang năm bà sẽ không còn cơ hội hiến máu nữa.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Ba Vì cho biết: Tổ chức hiến máu trong thời điểm dịch bệnh gặp khá nhiều khó khăn, một số buổi hiến máu trên địa bàn huyện đã phải hoãn lại. Nhưng thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện về Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động HMTN trong tình hình mới của dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo các xã đã quyết tâm rất cao để thông tin kịp thời, chính xác đến người dân về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng tránh cũng như nhu cầu máu cho điều trị thời điểm này.

“Hoạt động tuyên truyền và sự quan tâm của lãnh đạo các cấp ở địa phương là vô cùng quan trọng để duy trì các kế hoạch hiến máu”, bà Hồng nhấn mạnh thêm.

Riêng trong sáng 11/8, buổi hiến máu tại xã Đồng Thái dù dự kiến 120 đơn vị máu nhưng đã thu về 168 đơn vị máu. Chương trình vẫn còn được tổ chức tại xã Sơn Đà và Phú Sơn trong những ngày tiếp theo.

Những hình ảnh hiến máu tại xã Đồng Thái, huyện Ba Vì (thực hiện: Lâm Tùng).

Tại nhiều quận của Hà Nội như Đống Đa, Hoàng Mai, Tây Hồ, Ba Đình…, các ngày hiến máu cũng đang được tổ chức trong tháng 8. Tuy nhiên, với nhu cầu máu Viện Huyết học – Truyền máu TW cần tối thiểu là 1.500 đơn vị máu mỗi ngày thì những nỗ lực này là chưa đủ để giúp người bệnh thoát khỏi nỗi lo chờ máu mùa dịch.

 “Không làm từ thiện về vật chất được thì cho đi những gì mình có”

Dù đã hiến máu và hiến tiểu cầu đến 34 lần, nhưng lần nào cũng cho Nguyễn Vân Trường (Hà Nội) những xúc cảm riêng. “Em thích hiến máu lắm, đã tham gia từ khi còn là sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân, rồi biết tiểu cầu cần hơn cho người bệnh, đều đặn tháng nào em cũng hiến tiểu cầu”, Trường chia sẻ.

34 lần là từng đấy lần được nhận quà lưu niệm sau hiến máu, nhưng Trường bảo quà hiến máu đặc biệt lắm, cho mình niềm vui lạ kỳ lắm. Có khi sử dụng, có khi lại tặng món quà đó cho người khác, niềm vui cứ thế được nhân lên và chia sẻ tới nhiều người. (Ảnh: Công Thắng)

Với Trường, tham gia hiến máu chỉ đơn giản bởi “không làm được từ thiện về vật chất thì hãy cho đi những gì mình có”.

Quản Tuấn Anh (Tây Hồ, Hà Nội) hiến một đơn vị tiểu cầu nhóm B. “Được bệnh viện gọi là tôi tranh thủ sắp xếp công việc, có lần là chủ động đi khi đến hẹn”, Tuấn Anh đã tham gia hiến máu 7 lần và 4 lần hiến tiểu cầu. (Ảnh: Công Thắng)

Bà Lê Thị Chiến (Ba Vì, Hà Nội) cũng không hề lo ngại khi đi hiến máu trong thời điểm dịch bệnh đang phức tạp: “Mặc dù tình hình dịch bệnh đang căng thẳng nhưng bản thân tôi vẫn quyết tâm đi hiến máu vì biết lượng máu điều trị cho người bệnh đang thiếu. Đến hiến máu, tôi luôn đeo khẩu trang và các nhân viên y tế thực hiện các biện pháp khử trùng, khử khuẩn điểm hiến máu đầy đủ nên tôi vô cùng yên tâm. Tôi đã duy trì thói quen hiến máu được 8 năm và sẽ tiếp tục hiến đến khi nào không đủ sức khỏe nữa”. (Ảnh: Thùy Trang)

Khi lịch hiến máu bị hoãn, lượng máu điều trị giảm, lúc nào nhân viên y tế cũng là những người tiên phong.

80 nhân viên y tế và người nhà người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông tham gia hiến máu trong ngày 10 – 11/8 vừa qua (ảnh: Hương Liên).

 

Nhiều bác sĩ, cán bộ, nhân viên của Viện Huyết học – Truyền máu TW tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu những ngày đầu tháng 8.

? Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và các cơ sở truyền máu trong cả nước mong muốn:

 Các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã có lịch hiến máu KHÔNG HOÃN LỊCH HIẾN MÁU, cần duy trì tổ chức hiến máu theo kế hoạch, đáp ứng nhu cầu máu cho điều trị trong thời điểm phòng chống dịch.
 Người dân đủ điều kiện sức khỏe hãy tích cực tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu theo nhu cầu máu của từng địa phương.

? ĐỊA ĐIỂM HIẾN MÁU

? Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương: tại tầng 2, Khoa Tiếp nhận máu (Phố Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội), từ 8h đến 20h tất cả các ngày (kể cả thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ).

? Các địa điểm dưới đây: từ 8h – 12h và 13h30 – 17h từ thứ 2 đến thứ 7. Vui lòng đến trước giờ kết thúc 45 phút để đăng ký và kiểm tra sức khỏe trước hiến máu.
? Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm: 26 Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm.
? Trạm y tế phường Nhân Chính: 132 Quan Nhân, Thanh Xuân.
? Phòng khám đa khoa số 2 – Trung tâm Y tế quận Đống Đa: Số 10, Ngõ 122 Đường Láng, Đống Đa.

? Các địa điểm hiến máu gần nhất được cập nhật tại: http://bak.nihbt.org.vn/Home/DiemHM/

Thanh Hằng – Thùy Trang

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan