Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Gần 20 năm bà đưa cháu đi viện

Suốt những năm qua, kể từ khi vợ chồng con gái chia tay, bà Nguyễn Thị Nhận một mình gồng gánh cả gia đình. Ở cái tuổi đáng lẽ ra đã được nghỉ ngơi, vui vầy cùng con cháu, bà Nhận vừa vất vả nuôi các cháu, vừa đưa cháu là Đoàn Lê Quốc Bảo đi viện.

Không may bị căn bệnh máu khó đông, từ nhỏ Bảo đã phải sống chung với những cơn đau do chảy máu. Chặng đường đưa cháu đi viện với biết bao mệt mỏi và cũng đầy nước mắt lúc nào cũng chỉ có một mình bà.

Càng lớn, khớp gối của Bảo càng cứng lại do máu chảy tái phát nhiều lần. Bảo chỉ có thể bước những bước đi xiêu vẹo, khó khăn. Không đành lòng nhìn chân cháu mỗi ngày một teo đi và phải sống gắn với chiếc nạng suốt đời, bà lại tìm cách mọi cách để Bảo được phẫu thuật khớp gối.

Nhưng một mình bà chẳng thể lo nổi biết bao khoản tiền cho ca mổ. Thật may mắn khi nhờ có sự hỗ trợ của các y bác sĩ Viện Huyết học – Truyền máu TW và các nhà hảo tâm, Bảo đã được phẫu thuật khớp gối thành công.

Giờ đây, 3 năm sau ca mổ ấy, Bảo đã có thể bước đi trên đôi chân của mình. Bà lại gom góp, chạy vạy để Bảo được đi học thiết kế đồ họa, với ước mong sau này Bảo có thể đi làm và sống bằng chính sức lao động của mình.

Những ngày tháng đầy nước mắt, những gian khổ chất chồng sẽ dần lùi xa để hai bà cháu có thể đón một tương lai đầy hy vọng phía trước.

Trương Hằng – Lâm Tùng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan