Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Gần 300 đơn vị máu được hiến tặng tại Lương Sơn, Hòa Bình

Sáng ngày 9/4/2021, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện nhằm hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4. 

Dù chương trình chính thức bắt đầu từ 7h30 nhưng ngay từ rất sớm, nhiều giáo viên, công an, bà con nông dân và cán bộ công chức đã có mặt từ trước tranh thủ hiến máu để sau đó có thể tiếp tục làm việc. Tất cả mọi người đều hiểu rằng, “một giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại” sẽ đem tới một sự sống mới cho người bệnh. Vì vậy, hoạt động được lan tỏa thực sự mạnh mẽ và nhiều đối tượng đã tới hưởng ứng phong trào này. 

Ngay từ sớm, nhiều người đã tới tham gia hiến máu, trong đó còn có các em học sinh vừa đủ 18 tuổi

Thượng tá Nguyễn Văn Phương – Ban chỉ huy Quân sự huyện Lương Sơn trong bộ áo xanh đậm quen thuộc của Quân đội nhân dân Việt Nam chia sẻ: “Hôm nay tôi thực sự may mắn khi là người đầu tiên đến hiến máu. Đây là lần hiến máu thứ 6 và là một nghĩa cử rất cao đẹp đối với lực lượng vũ trang nhân dân nói riêng và toàn thể xã hội nói chung. Tôi hi vọng rằng khi nào mình còn sức khỏe vẫn có thể hiến máu để được cứu giúp đồng bào”.

Thượng tá Nguyễn Văn Phương, một trong những người đầu tiên tham gia hiến máu

Chị Bùi Thị Như Hảo – Điện lực Lương Sơn không giấu được niềm vui muốn chia sẻ tới cộng đồng: “Hôm nay là lần hiến máu thứ 5 của tôi. Việc hiến máu hoàn toàn không ảnh hưởng tới công việc của mình, tí nữa xong tôi sẽ quay lại cơ quan làm việc ngay. Mọi người hãy đi hiến máu để giúp cơ thể khỏe mạnh hơn và còn cứu giúp nhiều mạng người hơn”. 

Chị Hảo hiến máu lần thứ 5 với tâm trạng thoải mái, cơ thể khỏe mạnh 

Còn anh Nguyễn Cao Thành, làm nghề bán hàng tự do, ở anh toát lên tấm chân tình của người dân Lương Sơn chia sẻ trong lần hiến máu đầu tiên: “Tôi rất vui, xúc động khi đóng góp một phần nhỏ bé công sức của mình. Hoạt động hiến máu như này còn nhiều người chưa biết thì nên truyền thông rộng rãi trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng”. 

Vừa vui, vừa xúc động là tâm trạng của anh Nguyễn Cao Thành trong lần đầu hiến máu

Anh Nguyễn Ngọc Minh trải lòng mình: “Tôi thấy việc làm này thực sự có ý nghĩa khiến mọi người cần để ý đến và cần phải có trách nhiệm. Chúng ta cùng góp sức cho những người có nguyện vọng cần đến những giọt máu như thế này. Tôi cũng lớn tuổi rồi mà vẫn làm việc này nên các bạn thanh niên đừng ngại góp một phần nhỏ bé của mình vào hoạt động hiến máu để nhân rộng việc làm thiện nguyện này hơn nữa”.

Anh Minh cùng đồng nghiệp tham gia hiến máu 

Trong ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4 không thể thiếu lực lượng đoàn viên thanh niên. Chị Nguyễn Thị Thu Hương, giáo viên trường mầm non Cư Yên, Lương Sơn, Hòa Bình: “Đây là lần thứ 4 hiến máu của mình và mong mỏi  mỗi lần cho đi, những người nhận giọt máu của mình sẽ luôn tràn ngập niềm vui và luôn nhận nhiều yêu thương. Mình cũng là một đoàn viên thanh niên, thấu hiểu giá trị của tấm áo xanh đang mặc trên người. Vậy nên mọi người hãy cho đi sự yêu thương để nhận lại nhiều yêu thương”.

Chị Hương với màu áo xanh thanh niên Việt Nam đã kêu gọi cộng đồng cho đi yêu thương để nhận lại yêu thương

Dưới lớp áo xanh còn lấm tấm mồ hôi, chị Hoàng Thị Hưng vừa hoàn thành công việc nhà nông và ngay lập tức tới điểm hiến máu. Không thể giấu được sự hồi hộp, bà chia sẻ: “Hiến máu lần đầu tiên của tôi đấy, Cảm thấy rất hồi hộp. Các bạn trẻ và thanh niên hãy đi hiến máu để có thêm nhiều sức khỏe hơn, nhiều việc tốt hơn. 

Chị Hưng nở nụ cười tươi tắn khi tham gia hiến máu tình nguyện lần đầu

Người gieo con chữ, con vần, cô giáo Nguyễn Thị Lý – giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn đã đăng ký cùng với đồng nghiệp trong trường tham gia hiến máu: “Tôi hiến máu lần thứ 7 rồi. Tôi rất vui khi được tham gia hiến máu để làm một việc thiện nguyện, giúp cuộc sống tươi đẹp hơn. Tôi muốn gửi gắm đôi điều tới các bạn thanh niên, đặc biệt là học sinh của tôi có sức khỏe hãy tham gia hiến máu để có hành động đẹp góp phần vào cho cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Chị Lý vừa tham gia hiến máu vừa gửi lời nhắn nhủ tới học sinh của mình về lợi ích của việc hiến máu

Nói về công tác vận động hiến máu, chị Nguyễn Thị Sinh – Trưởng ban Chăm sóc sức khỏe, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình chia sẻ : “Chúng tôi luôn cố gắng quan tâm sát sao trong việc chỉ đạo hiến máu. Ngoài ra, các cấp lãnh đạo rất quan tâm và ủng hộ kêu gọi hiến máu khi có ý kiến từ  Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện. Dù thời tiết không thuận lợi, có mưa và Ban Chỉ đạo có thông báo hoãn nhóm máu B, AB nhưng bà con, cán bộ viên chức vẫn rất nhiệt tình, vui vẻ đến hiến máu”.

Chị Nguyễn Thị Sinh (đứng giữa) thăm hỏi động viên người tham gia hiến máu

Ngày hội đã tiếp nhận được 277 đơn vị máu, góp phần vào việc đảm bảo đủ lượng máu trong cấp cứu và điều trị, chung tay cứu giúp người bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn.

Qua những lời nhắn nhủ của người hiến máu gửi gắm tới cộng đồng về nghĩa cử cao đẹp này mới thấy tấm chân tình của người dân Lương Sơn, Hòa Bình muốn lan tỏa dòng máu đào, mở ra cuộc sống mới cho người bệnh đang chờ máu.

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan