Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Gần 60 tuổi, quyết một lần đi hiến máu

“Năm nay tôi đã 58 tuổi nhưng chưa một lần biết đến việc hiến máu tình nguyện. Vừa qua khi nghe đài báo nói nhiều về việc thiếu máu điều trị cho người bệnh, lúc đó tôi mới bắt đầu để ý đến việc này và nghĩ tại sao mình lại không hiến máu một lần nhỉ? và tôi quyết tâm thu xếp công việc để đến tham gia hiến máu”. Đó là câu chuyện đi hiến máu của cô Nguyễn Thị Sơn – Ngọc Khánh Hà Nội.

Cô Sơn mong muốn: “Sau lần hiến máu này, tôi hy vọng có đủ sức khỏe để có thể tham gia hiến máu vài lần nữa trước khi hết tuổi quy định được hiến máu”.

Trong thời gian vừa qua, khi học sinh, sinh viên lực lượng hiến máu chủ yếu hiện nay lại phải nghỉ học vì dịch bệnh. Tại các điểm hiến máu, chúng ta dễ dàng bắt gặp những người hiến máu ở nhiều độ tuổi khác nhau, trong đó ấn tượng và xúc động nhất vẫn là những người có độ tuổi cao, rất nhiều người trong đó mới lần đầu tiên tham gia hiến máu.

Đến điểm hiến máu cảm thấy rất an tâm

Trong những ngày này, mọi người dân đều ngại đến chỗ đông người hay tiếp xúc với người lạ bởi nguy cơ nhiễm dịch có khả năng xảy ra rất cao, đây cũng là tâm lý chung của nhiều người.

Chị Lan, làm việc tại một Công ty có vốn đầu từ nước ngoài cho biết: “Lúc đầu tôi hơi lo sợ vì nghĩ đến việc tiếp xúc với chỗ đông người. Thế nhưng, khi đến tham gia hiến máu tôi cảm thấy an toàn với cách tổ chức, sắp xếp khu vực hiến máu của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Người hiến máu được đo nhiệt độ cơ thể, được chỉ dẫn vệ sinh tay và đặc biệt tại khu vực hiến máu mọi thứ được chuẩn bị rất chu đáo. Ví dụ như các ghế cho người hiến máu được sắp xếp khá xa nhau để đảm bảo an toàn cho mọi người, các dụng cụ y tế cũng được vệ sinh sạch sẽ sau mỗi lần lấy máu khiến tôi rất yên tâm”.

Chị Lan đang tham gia hiến máu 

Chị Lan chia sẻ thêm: “Chúng ta đang trải qua những ngày tháng rất ảm đạm vì bệnh dịch Covid – 19, thay vào phải suy nghĩ tiêu cực, hãy làm những việc có ý nghĩa như tham gia hiến máu cho người bệnh sẽ làm cho mỗi người cảm thấy ấm lòng và nhẹ nhàng hơn”.

Tập thể dục nâng cao sức khỏe để được hiến máu

Là thành viên trong nhóm hoạt động tình nguyện của Công ty, chị Kim Chi rất trăn trở vì mình làm công tác thiện nguyện mà không đủ điều kiện tham gia hiến máu.

Chị Kim Chi – Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam

Chị Chi đến từ Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam chia sẻ: “Tôi từng đi hiến máu vài lần nhưng đều không đủ điều kiện vì thiếu máu, thấy mọi người tham gia hiến những giọt máu cho người bệnh mà mình thì không làm được, chính vì vậy mà tôi đã quyết tâm luyện tập thể dục thể thao kèm theo một chế độ ăn uống khoa học nên lần này tôi đã đủ điều kiện đệ tham gia hiến máu”.

Trong những ngày này tại điểm hiến máu của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương không đông như lúc chưa có dịch bệnh nhưng vẫn có những người sẵn sàng đến hiến máu vì người bệnh. Đó thực sự là những tình cảm đẹp thể hiện tinh thần của con người Việt Nam “thương người như thể thương thân” giữa lúc cả nước đang gồng mình để chống lại bệnh dịch Covid – 19.

Vương Tuấn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan