Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Ghép tế bào gốc: Ánh sáng cuối đường hầm của gia đình có 3 người bệnh ung thư máu

Sau khi cô con gái Trà My qua đời, gia đình anh Phan Văn Vũ gần như tuyệt vọng vì bản thân anh và con trai Phan Văn Trường cũng đang mang trong mình căn bệnh ung thư máu. May mắn thay, cháu Trường đã được ghép tế bào gốc và đang hồi phục từng ngày sau 2 năm điều trị.

Thời điểm năm 2018 – 2019 là quãng thời gian đen tối của gia đình anh Vũ, khi những tin xấu liên tục ập đến. Gia đình có 1 cháu bị ung thư vốn đã khiến anh chị kiệt quệ cả về vật chất lẫn tinh thần, nay cả 3 bố con đều phải chịu đựng căn bệnh quái ác này, những điều ấy khiến cho cuộc sống gia đình anh tưởng như đi vào ngõ cụt.

Năm 2017, con gái lớn Trà My của anh Vũ được chẩn đoán Lơ – xê – mi cấp M2 (ung thư máu), chứng kiến con bị những cơn đau hành hạ, anh đã ước mình có thể thay con chịu nỗi đau ấy. Vậy mà chỉ sau đó 1 năm, đau đớn bệnh tật đã đến với anh, Trà My không còn cảm thấy đau nữa, nhưng cháu đã vĩnh viễn không thể trở về.

Bởi vậy nên khi biết cháu Trường có hy vọng khỏi bệnh nhờ phương pháp ghép tế bào gốc, anh Vũ và vợ cảm thấy như được nhìn thấy ánh sáng trong muôn vàn những đen tối đang bủa vây gia đình mình. Vợ anh Vũ chia sẻ: “Khi các bác sỹ bảo cháu có thể được sống tiếp nhờ ghép tế bào gốc, vợ chồng tôi mừng đến mức không ngủ được, nhưng cũng lo lắng vì chị của Trường vừa mới mất không lâu, chúng tôi sợ nỗi đau mất con lại một lần nữa đến. Cảm xúc lúc ấy rất hỗn độn, hơn nữa chăm Trà My bị bệnh 2 năm qua với lao động tự do như chúng tôi cũng đã là khó khăn, chi phí chữa bệnh cho Trường cũng là một gánh nặng lớn.”

Anh Phan Văn Vũ và cháu Phan Văn Trường ngày cháu Trường được ra viện

May mắn thay, khi câu chuyện hiếm có về 3 bố con anh Vũ được chia sẻ, bạn đọc báo Dân trí đã quan tâm và đồng hành cùng anh trên con đường chữa bệnh cho các con. Sự ủng hộ của độc giả cùng với sự hỗ trợ từ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã giúp cháu Trường có một ca ghép tế bào gốc thành công từ nguồn máu dây rốn cộng đồng. Sau hơn 3 tháng trong phòng ghép, cháu Trường đã được xuất viện, ánh sáng đã hiện ra ở cuối đường hầm, giờ đây anh chị đã có thể tin tưởng vào một tương lai mới.

Ca ghép tế bào gốc thành công của Trường đã mang đến những hy vọng mới cho gia đình

Gặp lại gia đình cháu Phan Văn Trường tại buổi lễ ra mắt Câu lạc bộ Ghép tế bào gốc vào 1 ngày cuối năm 2020, mẹ cháu Trường không khỏi xúc động: “Tôi đã trải qua những giây phút khủng khiếp khi tin dữ cứ liên tục đến, nhưng giờ thật may mắn mà mọi thứ đã ổn, Trường đã khỏe mạnh hơn trước nhiều, dù thỉnh thoảng vẫn lên Viện theo dõi thêm nhưng giờ nhìn con chạy nhảy chơi đùa là tôi hạnh phúc lắm. Vợ chồng tôi biết ơn các bác sỹ và các nhà hảo tâm vô cùng, mọi người đã giúp tôi bảo vệ con khỏi tay của tử thần.”

Cùng với cháu Phan Văn Trường, rất nhiều người bệnh khác đã có thể có được cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc, có thể vượt qua căn bệnh ung thư máu nhờ những tiến bộ của y học. Ghép tế bào gốc đã giúp những người bệnh ấy hồi sinh sau những tuyệt vọng tưởng chừng không thể vực lại.

Thùy Trang – Ảnh: Trương Hằng, Phạm Oanh

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan