Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Giữa đại dịch, người dân không ngần ngại hiến máu

Khác với không khí vắng vẻ của các điểm hiến máu (chỉ tiếp nhận được 60 – 70 đơn vị máu mỗi ngày) trong 5 ngày trước đó (từ 7 – 11/3) thì 2 ngày nay, sau lời kêu gọi của Viện, có những cơ quan, đơn vị và nhiều người dân đã cùng chung sức hiến máu vì người bệnh.

Gần 1.200 người đã đến với các điểm hiến máu của Viện trong ngày hôm nay 14/3: từ Lạng Sơn đến Hà Nội, từ người Việt và bạn bè quốc tế, từ thanh niên, sinh viên, người đi làm…

Trong đó, riêng điểm hiến máu tại Viện và 3 điểm hiến máu cố định đã có 354 người đến hiến máu và 130 người hiến tiểu cầu.

Nhiều người vừa hiến tiểu cầu đầu tháng 2 nay đủ điều kiện lại có mặt chia sẻ sự sống với người bệnh.

Chị Phạm Mai Thu – Chủ nhiệm nhóm Thiện nguyện nụ cười tham gia hiến máu tại Viện trong sáng nay 14/3.

Những hình ảnh và ý nghĩa được người hiến máu chia sẻ.

Vừa hiến máu lại vừa lan tỏa thông điệp “Toàn dân cùng chống dịch – Và những người khỏe mạnh cùng nhau đi hiến máu”.

Bà Nông Bích Thuận (đeo kính) – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn cùng cán bộ các đơn vị động viện người hiến máu.

Đây là chương trình do Liên đoàn Lao động – Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu TW tổ chức. Trước thông tin về tình trạng khan hiếm máu, nhiều người dân tỉnh Lạng Sơn nhận được tin nhắn của Viện đã sẵn sàng đến hiến máu. Số người đến đã vượt cả danh sách đăng ký, tiếp nhận được gần 400 đơn vị máu.

Người hiến máu được kiểm tra nhiệt độ ngay từ cổng

Không tập trung đông người, những người hiến máu cứ lặng lẽ như vậy, chỉ mong cứu được người bệnh.

Họ đã đến hiến máu và tiểu cầu tại Viện trong ngày 14/3 – ai cũng chuẩn bị khẩu trang theo đúng khuyến cáo phòng dịch.

Nhân viên Công ty Giao hàng tiết kiệm cùng hiến máu – ít nói chuyện – ghế lấy máu kê cách xa hơn, nhưng ai cũng chung ước nguyện hiến máu.

Điểm hiến máu tại Nhà máy sản xuất xúc xích của Công ty Chăn nuôi C.P. Việt Nam được phun khử khuẩn trước khi có người hiến máu đến.

Chỉ cần nụ cười hạnh phúc là đủ cho những ngày nhìn nhau, nhận ra nhau qua ánh mắt.

Nhiều người đến các điểm hiến máu cố định trong ngày 14/3

Nhân viên Truyền hình Cáp Sài Gòn hiến máu tại Điểm hiến máu cố định quận Đống Đa.

Điểm hiến máu cố dịnh 26 Lương Ngọc Quyến ngày 14/3 đã tiếp nhận 55 đơn vị máu, trong đó có 23 người nước ngoài.
Tại quận Thanh Xuân, không tập trung đông người thì “tổ chức nhỏ”. Từ tháng 2 đến nay, mỗi ngày Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân đều vận động cán bộ, giáo viên, nhân dân đến Điểm hiến máu cố định 132 Quan Nhân tham gia hiến máu.
Người dân phường Khương Đình đến điểm hiến máu cố định quận Thanh Xuân tại 132 Quan Nhân. Được biết tuần sau, phường Khương Mai cũng sẽ vận động nhân dân tới đây hiến máu.
Thanh Hằng (tổng hợp)
Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan