Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Gửi mẹ yêu” – tâm sự của tình nguyện viên

Những ngày này, khi các gia đình đang háo hức chuẩn bị đón Tết, và hầu hết sinh viên cũng đã về quê cùng với gia đình, thì nhiều tấm lòng hảo tâm lại đang bắt tay vào những chương trình từ thiện mới với mong muốn nhiều gia đình được đón Tết ấm cúng, sum vầy bên người thân. Trong đó có những tình nguyện viên của Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, mặc dù được nghỉ Tết từ rất sớm nhưng hiện vẫn quyết tâm ở lại để tổ chức những điểm hiến máu ngày cận Tết.

Lê Thị Ngọc Trang – Chi hội phó Chi hội Thanh niên vận động hiến máu 5/12 (quê ở xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) là một trong những tình nguyện viên như vậy. Hoàn thành kỳ thi học kỳ vào ngày 28/12/2013, Trang đã có lịch nghỉ Tết từ đó, nhưng đến tận hôm nay (22/01/2014), Trang vẫn đang cùng đồng đội tất bật tổ chức điểm hiến máu tại Khu công nghiệp Thăng Long. “Sáng 24/1, em sẽ về quê đón Tết cùng cả gia đình, em đã lên kế hoạch ở lại cho đến khi nhiều anh em khác của chi hội cùng về quê. Đây là năm thứ 2 em ở lại hoạt động cùng các tình nguyện viên của Hội cho đến những ngày sát Tết.”  Được biết, Ngọc Trang cũng là tác giả ý tưởng và là người thực hiện chính cho bức tranh ghép từ 60.000 ngôi sao giấy với chủ đề “Soi sáng nụ cười em”; bức tranh mang lời chúc yêu thương đến các bệnh nhi cần máu tại Lễ hội Trăng hồng – ngày hội hiến máu lớn nhất của chi hội 5/12 vào dịp Trung thu hàng năm.

Bức tranh “sao giấy” của Lễ hội Trăng hồng

 

Ban biên tập xin đăng những dòng tâm sự được viết trên trang cá nhân của Ngọc Trang:

 

Xuân này con sẽ về nhà

Về quê ăn Tết nhưng mà mẹ ơi

      Vẫn còn có rất nhiều người

Nằm trên giường bệnh vương lời thiết tha

      Biết rằng mẹ sẽ xót xa

“Đông này lạnh giá mẹ thương con nhiều!”

        Mẹ đừng lo nhé mẹ yêu

Con giờ đã lớn khôn nhiều ngày xưa

        Thưa mẹ con sẽ về nhà

Tuy là về muộn nhưng toàn vẹn hơn

        Bởi vì không chỉ có con

Còn người bệnh khỏe về quê sum vầy!!!

Những người anh em của con vẫn ở đây, ngày đêm không quản lạnh giá hy vọng Tết này sẽ có nhiều người bệnh được truyền máu, được khỏe mạnh về nhà!

Con nhớ nhà lắm! Nhưng sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều vì chính con đang góp phần đem lại hy vọng, niềm vui cho nhiều người – dù đó có thể là những người con không quen biết!

Con nghĩ mẹ sẽ hiểu và mẹ cũng vui vì con gái mẹ đã giúp ích được cho người khác!!! Trong đầu con đang hiện lên ánh măt lấp lánh đầy yêu thương của mẹ cũng như niềm hạnh phúc của người bệnh! Đó chính là động lực để con tiếp tục bước đi!!!

Tổng hợp: Thanh Hằng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!