Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hàng nghìn người không quản ngại trời mưa đến hiến máu tại chương trình “Giọt hồng tri ân”

Chương trình “Giọt hồng tri ân”, một trong những chương trình hiến máu lớn nhất và là ngày hội hiến máu cuối cùng trong sự kiện “Hành trình Đỏ” có mặt tại 42 tỉnh thành trên cả nước diễn ra trong điều kiện không thật sự thuận lợi.

Nhưng những cơn mưa dông cùng với cơn bão Covid-19 đang quay trở lại cũng không ngăn được lòng nhiệt tình của những người hiến máu tình nguyện. Ở đây, chúng tôi nhận thấy từ những bác xe ôm, bác bảo vệ đến các bạn trẻ nhiệt huyết, từ một gia đình 13 người đi từ Hưng Yên lên Hà Nội đến những cặp vợ chồng đưa con nhỏ đến cùng hiến máu, tất cả đều chung một tấm lòng “vì người bệnh”

Mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng đông đảo người dân vẫn tham gia hiến máu

Tại ngày hội, chúng tôi thật sự cảm động khi chứng kiến gia đình bác Lê Trung Truyền với 13 thành viên từ Hưng Yên lên Hà Nội hiến máu

Rất tình cảm và hạnh phúc là hình ảnh vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Lâm và chị Nguyễn Thúy Anh khi đi hiến máu cùng nhau. Anh Nguyễn Ngọc Lâm thường xuyên hiến máu 2 lần 1 năm và đến nay đã có 9 lần hiến máu, còn chị Thúy Anh hiến máu lần thứ 4. Anh chia sẻ: “Vợ chồng tôi tham gia hiến máu vì muốn làm việc thiện, giúp ích cho mọi người. Lần trước tôi đi hiến máu vào ngày 14/2 khi biết tin đang thiếu máu và lần này tôi nghĩ dịch bệnh có thể sẽ thiếu máu nên mình sẵn sàng hiến máu”.

Vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Lâm và chị Nguyễn Thúy Anh cùng đi hiến máu

Vợ chồng anh Nguyễn Trọng Đông Nam và chị Phạm Thị Huyền Trang đưa 2 con cùng đi hiến máu. Anh Nam đã hiến máu trên 20 lần, riêng năm nay đã 5 lần hiến máu, hiến tiểu cầu còn chị Trang đã hiến máu trên 10 lần.

Anh Nguyễn Văn Nam là một người làm xe ôm ở gần Bến xe Mỹ Đình và khi nghe tin có sự kiện hiến máu ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia anh đã tham gia. Anh biết đến hoạt động hiến máu lần đầu tiên ở Bệnh viện Phụ sản khi đưa vợ đi sinh, nhờ đó mà anh hiểu rằng máu có ý nghĩa quan trọng như vì thế với người bệnh, với những sản phụ mất máu khi con. Chính vì vậy mà mặc dù công việc xe ôm vất vả nhưng anh vẫn dành thời gian đi hiến máu và đến nay anh đã hiến máu được 4 lần.

Bác Âu Minh Cần là bảo vệ trường học, sống ở Việt Hưng, Long Biên đi 13 km đến hiến máu tại chương trình Giọt hồng tri ân

Chị Bùi Cẩm Anh (ở Thổ Quan), mới bắt đầu hiến máu từ năm 2018 nhưng sau 3 năm chị đã hiến máu được 8 lần. Chị rất tự hào vì mình đủ điều kiện hiến máu và hi vọng mình có thể giúp được nhiều người bệnh.

Đều là những chàng trai trẻ chưa đến 30 tuổi nhưng Nguyễn Tiến Ủy đã có 32 lần hiến máu và Hoàng Sơn Tùng đã hiến máu 26 lần. Với các bạn, hiến máu đã trở thành một thói quen, hiến máu là một trong những hoạt động tình nguyện mà các bạn sẵn sàng tham gia vì “tuổi trẻ muốn được làm những việc làm có ý nghĩa, muốn được giúp ích cho cộng đồng”, “vì em cảm thấy mình đã nhận được quá nhiều, mình may mắn hơn nhiều người nên muốn được trao đi, được sống những tháng ngày tuổi trẻ đầy nhiệt huyết”.

Hà Nội là địa phương thứ 42, cũng là địa phương cuối cùng tham gia tổ chức Hành trình Đỏ lần thứ VIII – năm 2020. Chương trình được diễn ra trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm mới của các ca bệnh COVID-19 đang ngày càng tăng tại Việt Nam nên yêu cầu cấp thiết là vừa đảm bảo hiến máu an toàn, bổ sung lượng máu dự trữ cho tháng 8, vừa tuân thủ các yêu cầu phòng chống dịch.

Tại chương trình cũng như tất cả các điểm hiến máu khác, Viện tiếp tục tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho người hiến máu trong thời điểm dịch COVID-19: Xây dựng phương án tổ chức hiến máu tại nhiều địa điểm với thời gian dài hơn, đảm bảo giãn cách; Bố trí điểm hiến máu rộng rãi, thoáng khí; Bố trí các ghế lấy máu cách xa nhau khoảng 1 mét; Vệ sinh phòng lấy máu, giường lấy máu, các bề mặt, bàn, ghế định kỳ; Đo nhiệt độ cho người hiến máu trước khi đăng ký hiến máu; Người hiến máu và nhân viên y tế thực hiện đeo khẩu trang đúng quy cách, rửa tay bằng xà phòng hoặc sát khuẩn tay bằng dung dịch rửa tay nhanh chứa cồn; người hiến máu được đề nghị trả lời trung thực các câu hỏi về tình trạng sức khỏe đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19…

Trong gần 02 tháng, Hành trình Đỏ 2020 đã diễn ra sôi nổi, rực rỡ tại tất cả các địa phương. Sắc màu và thanh âm sống động của Hành trình Đỏ đã nhuộm thắm khắp mọi miền đất nước, từ địa đầu Móng Cái đến tận đất mũi Cà Mau, từ Tây Bắc hùng vĩ, Tây Nguyên nắng gió đến miền biển sôi động, từ các thành phố lớn đến các huyện vùng xa.

Với mục tiêu ban đầu là tiếp nhận 80.000 đơn vị máu, nhờ sự phối hợp và vào cuộc trách nhiệm của các địa phương, chương trình đã tổ chức được 302 điểm hiến máu, bao gồm các ngày hội chính và các điểm hiến máu hưởng ứng với trên 101.600 đơn vị máu đã được hiến tặng.

Trương Hằng, ảnh: Trương Hằng – Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan