Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hoa khôi, á khôi Đại học Hà Nội rạng rỡ trong ngày hội hiến máu

Chương trình Giọt máu yêu thương được tổ chức sáng nay 14/4 tại Đại học Hà Nội đã thu hút rất nhiều bạn sinh viên và người dân tham gia hiến máu. Những nụ cười tỏa nắng đến từ niềm hạnh phúc được đóng góp một phần cho sự sống của người bệnh cần máu khiến ngày hội tại đây trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Nụ cười rạng rỡ của sinh viên và Ban tổ chức chương trình.

Hiện đang theo học ngành Truyền thông doanh nghiệp tại Đại học Hà Nội, Á khôi 1 Hoa khôi sinh viên trường Đại học Hà Nội, Hoa khôi Nữ sinh viên thanh lịch Thủ đô 2019 Trần Nam Phương cho biết: “Đây là lần đầu tiên mình đi hiến máu, thấy mọi người bảo hiến máu rất đau nên có chuẩn bị tâm lý trước nhưng khi hiến xong mình cảm thấy bình thường, không hề đau như mình tưởng tượng. Nếu có cơ hội, chắc chắn lần sau mình sẽ tiếp tục tham gia hiến máu vì cộng đồng”.

Á khôi Nam Phương rất vui với trải nghiệm hiến máu lần đầu.

Từng có thời gian gắn bó với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trong quá trình điều trị bệnh cho em gái, Hoa khôi sinh viên Đại học Hà Nội 2019, Á khôi Hoa khôi Thủ đô, Người đẹp áo dài Hoa khôi sinh viên Việt Nam Nguyễn Khánh Ly tâm sự: “Khi vào Viện với em gái điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, chứng kiến nỗi đau khi phải tiêm hay truyền máu của các em nhỏ, mình thấy rất đau lòng. Nhưng các em ấy vẫn luôn mang theo nụ cười, đó là một hình ảnh đẹp thôi thúc mình làm nhiều việc có ý nghĩa hơn nữa để cống hiến cho cộng đồng. Mình mong các bạn trẻ nếu có cơ hội và sức khỏe hãy tham gia hiến máu để cứu được nhiều người bệnh hơn nữa, để nụ cười còn tươi mãi trên môi của các em bệnh nhi”.

Hoa khôi Khánh Ly dù không hiến máu được vì lý do sức khỏe nhưng cũng rất mong muốn có thể hiến máu vào lần sau.

Ngày hội của Trường Đại học Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo và các cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường.

TS. Phạm Ngọc Thạch – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Hà Nội đã nhiều lần tham gia hiến máu cùng cán bộ, giảng viên và sinh viên.

PGS.TS. Nguyễn Tô Chung – Phó trưởng Ban Quản lý Đề án ngoại ngữ Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nguyên Bí thư Đoàn Trường Đại học Hà Nội tham gia hiến máu.

TS. Nguyễn Ngọc Lân – Trưởng Phòng Quản lý khoa học cũng luôn tranh thủ thời gian góp sức với hoạt động ý nghĩa này.

Dòng người đến đăng ký và tham gia hiến máu tại Đại học Hà Nội cứ mỗi lúc một đông, các bạn tình nguyện viên trong màu áo đỏ thắm vẫn luôn hăng say, nhiệt huyết tiếp đón, hướng dẫn mọi người để làm sao tiếp nhận được những đơn vị máu quý giá và chất lượng nhất.

Là người phụ trách điểm hiến máu sáng nay, bạn Nguyễn Thị Thương, sinh viên năm 2 khoa tiếng Trung Quốc, Đội trưởng đội Thanh niên vận động Hiến máu tình nguyện Đại học Hà Nội chia sẻ: “Mình cảm thấy vui và tự hào khi ngày hội nhận được nhiều sự quan tâm từ các bạn sinh viên và mọi người. Nhìn các bạn tình nguyện viên hoạt động không quản mệt mỏi, cùng nhau vượt qua khó khăn, chưa bao giờ mình cảm thấy công việc mình làm có ý nghĩa và thiêng liêng đến thế. Đó cũng là lý do mà mình chọn gắn bó với Đội Máu từ năm nhất, nơi mình có thể vừa giúp đỡ cộng đồng vừa được làm công việc thiện nguyện mà mình yêu thích”.

Là người phụ trách chương trình hôm nay, bạn Nguyễn Thị Thương cảm thấy rất vui khi được đón tiếp nhiều người hiến máu.

Là một trong những gương mặt nổi bật tại điểm hiến máu Đại học Hà Nội ngày hôm nay, anh Nhữ Ngọc Nguyên Trực, hiện đang là người mẫu, diễn viên tự do chia sẻ: “Tham gia hiến máu lần thứ 4, tôi thấy rằng đi hiến máu thường xuyên có thể giúp tái tạo máu để cơ thể mình khỏe mạnh hơn. Cuộc sống của mỗi người đều rất quý giá, khi mình sống mà có thể tạo cơ hội giúp người khác được sống thì khi đó ý nghĩa của cuộc sống sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều”.

Với kinh nghiệm đi hiến máu nhiều lần, anh Nguyên Trực còn động viên mọi người khi tham gia hiến máu đừng sợ vì hiến máu không hề đau như các chúng ta nghĩ

Không chỉ có niềm vui khi làm việc tốt, bạn Nguyễn Thị Bích Hậu, sinh viên năm 4 khoa Bồ Đào Nha, Đại học Hà Nội còn hạnh phúc hơn nữa khi nhận được sự khuyến khích của gia đình khi tham gia hiến máu: “Nhà mình đông anh chị em và bố mẹ luôn muốn đi hiến máu nhưng do tuổi cao nên không thể tham gia, vì vậy nên bố mẹ luôn động viên các con đi để giúp được nhiều người hơn”.

Nguyễn Thị Bích Hậu đi hiến máu trong sự ủng hộ của gia đình.

Đến hiến máu theo lời kêu gọi, giới thiệu từ một người bạn, bạn Nguyễn Việt Phương Đông, sinh viên trường Học viện An ninh cho biết: “Đây là lần thứ 7 tham gia hiến máu của mình. Bản thân mình mong các bạn trẻ nên tham gia những việc làm nhân đạo như thế này để mang đến đơn vị  máu quý giá cho những người bệnh cần máu tại các bệnh viện”.

Chàng học viên Học viện An ninh Nguyễn Việt Phương Đông đã tham gia hiến máu gần 10 lần.

Chương trình dự kiến tiếp nhận 300 đơn vị máu, góp phần đảm bảo lượng máu dự trữ ổn định cho cấp cứu và điều trị.

Tin: Thùy Trang, Tạ Uyên – Ảnh: Trần Chiến

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan