Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Không về quê, bạn trẻ rủ nhau đi hiến máu chiều 30 Tết

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều sinh viên, người lao động chọn ở lại Hà Nội thay vì về quê ăn Tết như mọi năm. Ngày 30 Tết, rất đông người dân đến đăng ký hiến máu tại Viện Huyến học – truyền máu trung ương.

Hoàng Thị Đào (quê Nghệ An) cho biết đây là lần hiến máu thứ 8 nhưng là lần mà Đào cảm thấy ý nghĩa nhất – Ảnh: MAI THƯƠNG

Cầm trên tay tờ đăng ký hiến máu, sau khi điền đầy đủ thông tin và khai báo y tế, Hoàng Thị Đào (quê Nghệ An) đánh dấu vào ô hiến 350ml máu. Đây là lần hiến máu thứ 8 của cô gái 24 tuổi, nhưng với cô, đây là lần ý nghĩa nhất.

“Năm nay vì dịch bệnh nên mình chủ động ở lại Hà Nội đón Tết. Tình hình dịch càng ngày càng diễn biến phức tạp nên mình cũng không muốn về quê, sợ ảnh hưởng tới mọi người. Bạn bè cùng quê mình cũng ở lại, cho nên ngày 30 Tết chúng mình rủ nhau đi hiến máu.

Hi vọng trong những ngày Tết này, những người bệnh sẽ có đủ máu để điều trị. Chúng mình muốn qua hành động này để gửi tới những người bệnh, những người còn kém may mắn hơn chúng mình một sự sẻ chia ấm áp và lời chúc mừng năm mới an lành” – Đào chia sẻ.

Còn với anh Nguyễn Văn Hiệp (Thanh Chương, Nghệ An), đây là lần thứ 19 anh đi hiến máu. Vì hiến máu nhiều nên anh theo dõi lịch hiến máu và biết hôm nay là ngày đủ điều kiện.

“Cứ đến ngày là tôi đi hiến. Nhất là năm nay, dịp Tết mà dịch nên không thể về quê, ngày 30 Tết ở lại Hà Nội cũng không làm gì nên tôi đăng ký hiến tiểu cầu, vì thời gian lấy tiểu cầu lâu hơn và có thể dùng ngay.

Tôi nghĩ hành động hiến máu ngày cuối năm không chỉ là một nghĩa cử đẹp mà còn mang lại may mắn, tài lộc cho mình trong năm mới. Vừa có máu cho người bệnh điều trị mà cả mình có thêm sức khỏe nữa” – anh Hiệp tâm sự trong lúc chờ tới lượt hiến tiểu cầu.

Đặc biệt, không chỉ có các bạn trẻ Việt mà nhiều du khách người nước ngoài cũng đến đăng ký hiến máu tại Viện Huyết học – truyền máu trung ương trong chiều 30 Tết.

Rohan Nainan Koshy (du khách Ấn Độ), hiện đang làm quản trị truyền thông cho một công ty ở Hà Nội, đến hiến tiểu cầu từ trưa 30 Tết cùng vợ.

“Tôi có theo dõi và được biết đây đang là dịp Tết cổ truyền của người Việt Nam, dịp này có rất ít người đến hiến máu mà nguồn dự trữ máu đang cạn kiệt. Vì vậy chúng tôi đến đây để mong giúp đỡ người Việt Nam như cái cách mà họ giúp đỡ chúng tôi rất nhiệt tình và thân thiện trong thời gian sống ở đây” – vị khách người Ấn Độ tươi cười chia sẻ.

Rohan Nainan Koshy (du khách Ấn Độ) ‘khoe’ giấy chứng nhận hiến máu – Ảnh: MAI THƯƠNG

 

TS Bạch Quốc Khánh – viện trưởng Viện Huyết học – truyền máu trung ương (bìa trái) – cũng tham gia hiến máu ngày 30 Tết. Ông cho biết: “Áp lực tiếp nhận và cung cấp máu vào trước, trong và sau Tết luôn là nỗi lo thường trực cho các cơ sở truyền máu. Kỳ nghỉ Tết kéo dài và dịch COVID-19 bùng phát trở lại, diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương khiến nỗi lo càng trầm trọng hơn” – Ảnh: MAI THƯƠNG

TS Nguyễn Ngọc Dũng – trưởng khoa tế bào, Viện Huyết học – truyền máu trung ương – cũng tham gia hiến máu chiều 30 Tết – Ảnh: MAI THƯƠNG

Ngày 30 Tết không được về quê sum vầy cùng gia đình, các bạn trẻ chọn việc đi hiến máu như một hành động lan tỏa sự sẻ chia ấm áp – Ảnh: MAI THƯƠNG

Người dân được xét nghiệm máu, kiểm tra sức khỏe trước lúc hiến máu – Ảnh: MAI THƯƠNG

Không chỉ có các bạn trẻ mà nhiều người Hà Nội cũng tham gia hiến máu trong ngày 30 Tết và xem đó là hành động cho đi đầy cao đẹp – Ảnh: MAI THƯƠNG

Hoàng Anh Tuân (2002, sinh viên Đại học Thăng Long) cho biết đây là lần hiến máu đầu tiên, bạn đi cùng với mẹ và quyết định đây sẽ là công việc thường niên cho ngày 30 Tết những năm sau – Ảnh: MAI THƯƠNG

Vì diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên người đến hiến máu đều trang bị khẩu trang và ngồi cách xa nhau, đảm bảo phòng chống dịch – Ảnh: MAI THƯƠNG

Theo báo Tuổi trẻ

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan