Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Mong ước hạnh phúc của những bạn nhỏ ung thư máu

Có những cô bé, cậu bé mới chỉ bước vào những năm đầu tiểu học đã phải gồng mình chiến đấu với bệnh ung thư máu, nhưng các con vẫn luôn rạng rỡ, vẫn là những học sinh với thành tích học tập xuất sắc và còn say mê tập võ, tập yoga, yêu đàn hát… Các con chính là những đóa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời và tự tạo ra niềm hạnh phúc, hy vọng cho chính mình. 

Cậu bé Vũ Minh Đức mới chỉ 13 tuổi, nhưng con đã kiên cường đồng hành với bệnh ung thư máu được gần 8 năm. Năm 2013, khi mới lên 5 tuổi, Đức được chẩn đoán mắc bệnh Lơ-xê-mi cấp, bố mẹ em suy sụp, đau lòng, thương con, nhưng cậu bé 5 tuổi hồn nhiên thì không vướng bận chút lo lắng.

Con vẫn từng ngày đi điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu TW rồi về nhà, đi học. Vòng quay đó tiếp tục lặp lại như một thói quen trong sinh hoạt của con và gia đình suốt 7 năm qua. Khi bị bệnh, Đức cũng như bao em nhỏ khác, cũng phải trải qua những giờ phút tiêm truyền, phải tuân thủ phác đồ điều trị hóa chất.

Ngoài những ngày đi viện, Đức vẫn đi học, tập võ như bao cậu bé khác

Nhưng với tố chất rất thông minh và ham học, dù trong những ngày điều trị mệt mỏi, con vẫn chăm chỉ mang sách vở đến Viện học. Những cố gắng và say mê với việc học của con đã được đến đáp xứng đáng với thành tích học sinh xuất sắc. Đó như một kỳ tích đối với một bạn nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo ham học. Ngoài việc học, Minh Đức còn tham gia nhiều môn thể thao như những cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh: đá bóng, học võ, học bơi và chơi đàn piano.

Cũng như Đức, khi bạn bè chuẩn bị bước vào năm học mới thì Trần Tú Quỳnh phải vào viện. Chưa đầy 7 tuổi, con đã bắt đầu phải chống chọi với bệnh ung thư máu. Con đã biết cảm giác khi mũi tiêm thẳng vào tủy sống là như thế nào…, cảm giác khi từng giọt, từng giọt hóa chất truyền vào cơ thể sẽ ra sao…

Nhưng qua những cơn đau, qua những ngày cơ thể không còn sức sống, Quỳnh đã điều trị lui bệnh. Con lại được trở về với trường lớp, với thầy cô và bè bạn. Nụ cười trong trẻo, ngây thơ lúc nào cũng ở trên môi con như căn bệnh ung thư quái ác kia chưa từng xuất hiện. Quỳnh vẫn là một cô bé vui tươi, yêu nhảy múa, ca hát. Dù phải nghỉ học đi viện nhưng con vẫn đạt danh hiệu học sinh giỏi và còn miệt mài tập yoga để rèn luyện sức khỏe.

Gia đình hạnh phúc đầy yêu thương của Trần Tú Quỳnh

Vượt lên trên tất cả những bi quan, bố mẹ con luôn tin tưởng vào ngày mai: “Mỗi ngày trôi qua luôn là một hy vọng, một tình yêu mà không gì thay thế được. Dù cuộc sống có ra sao, tất cả chúng mình cùng nhau cố gắng con nhé. Chiến binh của bố mẹ, yêu con nhiều. Bố mẹ luôn tin vào những điều tốt đẹp. Mãi là cô bé hồn nhiên, tươi cười như thế này nhé con yêu”.

Trương Hằng – Hải Hà, ảnh: Nhân vật cung cấp.

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan