Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Người phụ nữ Hà Nội 32 lần hiến máu và 6 năm làm từ thiện

Có mặt ở rất nhiều chương trình từ hiến máu đến từ thiện tại Viện Huyết học – Truyền máu TW, đó là chị Đỗ Thị Phương Hoa, một người phụ nữ sống trên mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến. Ở tuổi 45, chị Đỗ Thị Phương Hoa đã có 32 lần hiến máu và 6 năm dài dành cho công tác từ thiện.

Chia sẻ về động lực để làm các hoạt động từ thiện và hiến máu tình nguyện, chị cho biết: “Bản thân là một phật tử tôi biết việc hiến máu, từ thiện là việc nên làm, mình có thể giúp được họ bao nhiêu thì tâm mình cảm thấy an nhiên bấy nhiêu”. 

Trước đây, cứ định kỳ 3 tháng chị hiến máu một lần còn thời gian gần đây, chị thường xuyên tham gia hiến tiểu cầu với suy nghĩ: “Tôi không chỉ muốn trao tặng cho người bệnh những món quà vật chất mà luôn muốn trực tiếp mang món quà sức khỏe đến cho người bệnh bằng chính những giọt máu của mình”.  

Chị Đỗ Thị Phương Hoa là người khởi xướng câu lạc bộ Ấm lòng. Trong 6 năm hoạt động, câu lạc bộ đã xây được 5 cây cầu dân sinh đến 14 điểm trường, trao hàng nghìn suất cơm cho bệnh nhân nghèo. Hàng quý, Câu lạc bộ đều tổ chức chương trình Hành trình Đỏ tại Viện Huyết học – Truyền máu TW với hoạt động hiến máu tình nguyện và hỗ trợ người bệnh tại Viện.

Các thành viên CLB Ấm lòng tham gia hiến máu

Đặc biệt, vào dịp Lễ Vu lan và đúng mùng 1 Tết Nguyên đán, thời điểm mà người bệnh cần sự quan tâm, an ủi nhất, Câu lạc bộ Ấm lòng lại đem đến những món quà động viên cả về tinh thần và vật chất cho người bệnh.

Không chỉ đi hiến máu, làm từ thiện một mình, chị còn khuyến khích các con của mình tham gia các hoạt động này. “Tôi muốn các con mình hiểu mình phải trao đi chứ không phải chỉ nhận về, phải biết đùm bọc và yêu thương những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, nên tôi luôn dạy các con làm sao để sống có ích hơn trong xã hội. Các cháu rất thích hiến máu và những công việc từ thiện nên khi không phải đi học thì thường xin mẹ cho đi từ thiện cùng”, chị Hoa hào hứng chia sẻ.

Chị Đỗ Thị Phương Hoa và CLB Ấm lòng tặng cơm cho người bệnh tại Viện Huyết học – Truyền máu TW

Bận rộn với việc kinh doanh nhà hàng chay, mở lớp dạy nấu ăn và các hoạt động từ thiện, người phụ nữ ấy vẫn sắp xếp khéo léo thời gian để cân bằng được cuộc sống có thời gian chăm lo gia đình. Với chị, chỉ cần nhìn thấy nụ cười tươi của những hoàn cảnh khó khăn khi nhận những sự sẻ chia là chị cảm thấy rất hạnh phúc.

Chị cho biết: “Tôi làm việc với một đam mê thì sẽ không bao giờ thấy mệt, biết cách sắp xếp thời gian một chút thì mọi thứ sẽ hài hòa hơn. Khi tôi làm từ thiện thì năng lượng tích cực trong người tôi tăng lên, mình cho đi không nhất thiết phải nhận lại, mà mình cho đi thì lòng mình cảm thấy an nhiên, tự tại, năng lượng tích cực nhiều hơn”.

Thu Hà – Trương Hằng, ảnh: NVCC

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan