Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Nhân lên niềm hạnh phúc khi “rủ” người khác hiến máu

58 tuổi, bà Dương Tuyết Lệ (Khóm 7, Phường 6, TP Cà Mau) đã 21 lần “trao đời sự sống”. Làm gương, bà “rủ rê” 2 con cùng bà tham gia hiến máu nhiều lần. Đến nay, cả 4 thành viên trong gia đình bà có 31 lần sẻ chia giọt máu đào.

Bà Dương Tuyết Lệ tham gia hiến máu tại Hành trình Đỏ năm 2019, bên cạnh là chồng và con trai cùng động viên (ảnh: Nguyễn Thịnh).

Ít ai biết tấm gương tiên phong hiến máu, cũng là người “rủ rê” bà Lệ cùng chung tay tạo nên nghĩa cử cao đẹp là chồng bà – ông Ngô Minh Thung, nguyên Uỷ viên thư ký Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Cà Mau.

Ông Thung vui vẻ bày tỏ: “Tôi tham gia HMTN từ nhiều năm về trước. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất tôi hiến máu, vì sức khoẻ không cho phép. Rất may, vợ đã thay tôi làm gương, để con trai và con gái cùng sẻ chia giọt máu cứu người”.

Tháng 8/2011, ông Thung thông báo với bà Lệ có một bệnh nhân bị tai biến sản khoa cần truyền khẩn cấp vì biết vợ có nhóm máu phù hợp. Thời điểm đó bà đã 49 tuổi, nên bà có chút lo lắng và ngần ngại vì không biết bản thân có đủ sức khoẻ để giúp họ không. Không thể do dự vì bệnh nhân quá nguy kịch, bà theo ông đến bệnh viện hiến 250 ml máu cho người bệnh. Chính nhờ giọt máu tình người của bà, bệnh nhân hồi sinh. Xúc cảm dâng đầy trong ý nghĩ của bà khi đó là “tôi đã may mắn giúp người không may mắn!”. 

Lần thứ 2, thứ 3, bà Dương Tuyết Lệ cũng hiến máu theo kiểu ông Thung “rủ” đi “chi viện” như thế tại bệnh viện tỉnh. Bà cho đó là niềm hạnh phúc, bởi việc làm rất nhỏ đã mang đến cả sự sống cho một con người, và nhiều lần hiến, sẽ cứu giúp được rất rất nhiều người trong cơn nguy khó.

Những lần sau nữa, không đợi ông Thung rủ, bà cứ canh đến gần ngày đủ tháng, và dõi theo các chương trình, hay đợt vận động HMTN ở địa phương là bà tranh thủ đến để được sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng, trở thành tấm gương sống động trong phong trào HMTN. Bỗng chốc, bà Dương Tuyết Lệ trở thành cộng tác viên “uy tín”, không chỉ “rủ rê” 2 con, bà còn rủ bạn bè, người thân, ai có sức khoẻ thì hãy tham gia hiến máu để nhân lên những giá trị nhân văn tốt đẹp.

Ông Ngô Minh Thung “về vườn” hồi cuối tháng 2/2020. Hoài niệm chặng đường công tác 10 năm, ông kể, những năm trước đây, công tác tuyên truyền, vận động HMTN và tổ chức hiến máu chưa được triển khai đều khắp, chưa thường xuyên liên tục, công tác tiếp nhận máu và HMTN còn rất sơ khai, chủ yếu là tiếp nhận tại Khoa Xét nghiệm thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Cụ thể, thời điểm năm 2013, số người tham gia hiến máu rất thấp, không đáp ứng nhu cầu phục vụ bệnh nhân. Song, đến nay phát triển rất nhanh, đặc biệt là năm 2019, công tác HMTN lan toả từ cán bộ đến quần chúng Nhân dân. Bản thân ông Thung là người phụ trách công tác HMTN, quyết tâm đưa phong trào hiến máu ngày càng phát triển bền vững. Vậy nên, mỗi năm phấn đấu phải đủ lượng máu và kịp thời phục vụ cấp cứu và điều trị.

Ông Thung còn tham gia nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển nguồn hiến máu tình nguyện có chất lượng an toàn phục vụ cấp cứu, điều trị tại tỉnh Cà Mau”, được Hội đồng Sở Khoa học và Công nghệ công nhận, quyết định đưa vào áp dụng thực tế có hiệu quả cao. Theo đó, tính đến nay đã thành lập 79 CLB ngân hàng máu sống với hơn 1.500 thành viên, trong đó có 2 CLB gia đình hiến máu có 18 thành viên và thành lập 1 CLB nhóm máu Rh(-) có 7 thành viên. Ông còn là người trực tiếp giảng bài, tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, góp phần đáng kể trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác HMTN.

Minh chứng cho sự nỗ lực ấy là kết quả vận động và tiếp nhận máu năm 2019 được hơn 13.800 đơn vị máu, đạt 106,1% (34 lần tổ chức tiếp nhận máu tại các huyện, thành phố). Số người hiến máu lần 2 đạt 81%. Ngoài ra, ông Thung còn vận động tuyên truyền từ chiều sâu lẫn chiều rộng trong toàn cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác hiến xác, hiến mô, hiến tạng.

Ông Ngô Minh Thung khẳng định, hiến máu không chỉ cứu người mà còn cứu chính mình. Vì lẽ, hiến máu có thể phòng ngừa các bệnh nguy hiểm như: đột quỵ, tim mạch, tai biến… Tất cả mọi người từ 18-60 tuổi, nhất là độ tuổi 40-60 tuổi, chỉ cần có sức khoẻ và tình nguyện hiến máu của mình cứu chữa người bệnh là đều có thể tham gia.“Thật hạnh phúc vì gia đình tôi đã có 31 lần sẻ chia giọt máu tình nguyện”, ông nở nụ cười nhân ái.

Bác sĩ CKI Phùng Như Tân, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau cho biết: Với “thành tích” từ lòng nhân ái, gia đình bà Dương Tuyết Lệ và ông Ngô Minh Thung được đề nghị UBND tỉnh Cà Mau tặng bằng khen; cá nhân ông Ngô Minh Thung cũng được đề nghị UBND tỉnh Cà Mau tặng bằng khen vì có thành tích trong phong trào vận động HMTN năm 2019.

Bà Dương Tuyết Lệ cũng vinh dự trở thành đại diện duy nhất của tỉnh Cà Mau được lựa chọn là 1 trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh năm 2020.

(Theo báo Cà Mau)

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan