Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Những bạn nhỏ dũng cảm đương đầu với ung thư

Từ khi mới chưa đầy 4 tuổi, cô bé Nguyễn Phương Linh (Hà Nội) đã bắt đầu điều trị ung thư máu tại Viện Huyết học – Truyền máu TW. 6 năm qua, Phương Linh vẫn luôn mạnh mẽ và còn là người đem đến năng lượng tích cực cho những người thân yêu.

Clip ghi lại những hình ảnh về hai bạn nhỏ dũng cảm đương đầu với bệnh ung thư máu

Chị Vũ Hạnh Hoa, mẹ Phương Linh kể lại: Chị đã khóc rất nhiều, đã rất tuyệt vọng nhưng chính Phương Linh đã lau nước mắt và động viên mẹ: “Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa, con sắp khỏe rồi. Con sẽ về nhà với ba, với mẹ”. Sự kiên cường của cô con gái bé nhỏ đã giúp chị Hoa thêm mạnh mẽ, quyết tâm không rơi nước mắt nữa.

Suốt những năm tháng tuổi thơ, trải qua nhiều đợt điều trị hóa chất, thậm chí bị di căn vào thần kinh thị giác trung ương, mất thị lực mắt trái nhưng lúc nào Phương Linh cũng vui vẻ đối diện với bệnh tật.

Cô bé Phương Linh (mặc áo dài vàng, đeo kính) hào hứng tham gia đội văn nghệ của khoa Bệnh máu trẻ em

Cậu bé Vũ Minh Đức cũng đã có 8 năm chiến đấu với bệnh ung thư máu. Dù thường xuyên phải chọc tủy, tiêm tủy buốt đến tận xương nhưng cậu bé vẫn giữ tinh thần lạc quan trước mọi thử thách. Trong phòng bệnh, Đức còn giúp các cô, các chú trông em, chơi với các em. Chị Nguyễn Thị Thắm, mẹ của Đức vẫn thường nói với con: “Sống một ngày cũng là sống, sống cả đời cũng là sống. Nhưng dù sống một ngày mình sẽ sống sao cho xứng đáng với một ngày đó.

Tuy mới 13 tuổi nhưng có lẽ 9 năm sống chung với ung thư đã khiến Minh Đức trở nên chín chắn, suy nghĩ thấu đáo nhiều hơn so với tuổi. Đức chia sẻ: “Con bị bệnh từ nhỏ nên con cũng hiểu đôi chút về căn bệnh này. Con phải ăn đủ các chất, chất đạm, vitamin để bổ sung đủ các tế bào máu trong cơ thể để sớm được ra viện. Con muốn nâng cao sức khỏe của mình để có thể tiếp tục vượt qua căn bệnh. Con xin mẹ cho con đi học võ, con thấy học võ rất tốt cho sức khỏe của con, tăng cường đề kháng hơn”.

Ngoài học võ, Đức còn đam mê âm nhạc, thích đánh đàn piano và chăm chỉ học bài ngày trong những ngày nằm viện. Đức vẫn đạt danh hiệu học sinh giỏi trong nhiều năm liền. Với các y bác sĩ, với những người xung quanh, những bạn nhỏ như Minh Đức, như Phương Linh chính là những chiến binh nhí dũng cảm trong cuộc chiến với ung thư.

Trương Hằng (tổng hợp)

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan