Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Những bước tiến không ngừng sau 10 năm chuyển viện

Ngày 1/7/2010 là một cột mốc đáng nhớ khi toàn bộ hoạt động của Viện Huyết học – Truyền máu TW được chuyển sang cơ sở mới. Khi đó, khu vực này vẫn còn rất hoang sơ, vắng vẻ, Viện Huyết học – Truyền máu TW là một trong những đơn vị đầu tiên xây dựng và triển khai hoạt động trên phố Phạm Văn Bạch ngày nay.

Công trình xây dựng Viện Huyết học – Truyền máu TW và Trung tâm Truyền máu Hà Nội vào tháng 10 năm 2008

Sự kiện chuyển viện ra cơ sở mới có thể coi là một dấu mốc lịch sử, là tiền đề quan trọng để Viện đầu tư hệ thống trang thiết bị đồng bộ, phát triển hoạt động chuyên môn về mọi mặt, trở thành đơn vị anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới (năm 2015).

Ngày 1/7/2010, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được chuyển sang cơ sở mới tại Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Theo anh Lại Huy Quốc, một người bệnh Hemophilia thì việc chuyển viện sang cơ sở mới là “một cuộc đổi đời” đối với người bệnh

Sau 10 năm chuyển viện, quy mô hoạt động của Viện đã phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng. Năm 2010, số đơn vị máu tiếp nhận mới có khoảng trên 115.000 đơn vị, đến năm 2019 đã đạt 355.080 đơn vị, năm 2020 dự kiến tiếp nhận 365.000 đơn vị máu, tăng trên 3 lần. Số lượt bệnh nhân điều trị nội trú tăng từ 8.034 lên 48.061, gấp trên 5 lần. Số lượng xét nghiệm tăng từ 2.327.483 lên 9.066.400 với nhiều kỹ thuật mới, chuyên khoa sâu được triển khai.

Viện đã xây dựng và triển khai hoạt động hiệu quả Ngân hàng Tế bào gốc, đến nay Ngân hàng tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng đang lưu trữ trên 4.000 mẫu phục vụ cho ghép tế bào gốc điều trị các bệnh máu và các bệnh lý liên quan khác. Hoạt động ghép tế bào gốc cũng đạt được những thành công rực rỡ với trên 400 ca ghép tế bào gốc được thực hiện, đem lại hy vọng cho rất nhiều bệnh nhân bệnh máu.

Bên cạnh những bước phát triển không ngừng về mặt chuyên môn, Viện còn luôn nhận được sự tin yêu của người bệnh và cả cộng đồng.

Là một người bệnh đi trên chuyến xe chuyển từ cơ sở cũ (trong BV Bạch Mai) sang cơ sở mới của Viện, cũng là người đã có 18 năm điều trị bệnh rối loạn sinh tủy, bạn Nguyễn Thị Kim Hiếu chia sẻ:

“Cả tuổi thanh xuân của tôi gắn liền với Viện Huyết học – Truyền máu TW! Nhắc tới bệnh viện chắc hẳn ai cũng có tâm lý lo lắng nhưng đối với em cùng các bệnh nhân ở viện, sự lo lắng ấy bị xua tan bởi sự tận tâm, nhiệt tình của y bác sĩ Viện Huyết học – Truyền máu TW.

Em vẫn nhớ như in ngày này 10 năm trước em theo đoàn xe của viện chuyển sang viện mới. Em đã chứng kiến sự trưởng thành và phát triển từng ngày của viện, đó là nhờ sự quyết tâm, nỗ lực hết mình của ban lãnh đạo cùng tập thể y bác sĩ của viện để cho những bệnh nhân như em được về cơ sở mới khang trang hơn.

Có thể nói bệnh viện ngày một thay đổi từ trang thiết bị, vật tư y tế hoàn thiện, hiện đại hơn, phòng bệnh luôn sạch sẽ đầy đủ tiện nghi…

Các hoạt động tổ chức hiến máu (lễ hội xuân hồng, hành trình đỏ, chủ nhật đỏ…) của viện ngày một phát triển. Viện luôn nỗ lực cố gắng để bệnh nhân yên tâm điều trị, có đủ máu truyền…

Đời sống tinh thần của bệnh nhân luôn được nâng cao được đánh dấu bởi những lớp học yoga, thiền, học thêu… Các em nhỏ được học vẽ, vui chơi ca hát… làm em có cảm giác như đang ở nhà vậy, không còn sự lạc lõng cô đơn mà thay vào đó là ánh mắt, nụ cười thật ấm áp…

Bạn Nguyễn Thị Kim Hiếu khi nằm viện và rạng rỡ bên bạn bè (cô gái mặc áo đỏ, ảnh bên phải) – Ảnh: NVCC

Điều đặc biệt ấn tượng nhất trong em là khi vừa bước chân vào viện, tất cả mọi người luôn nhận được lời chào, lời cảm ơn của nhân viên với bệnh nhân, người nhà… và ngược lại.

Điều đó khiến cho em rất cảm động, cảm thấy mọi người đều nhận được sự trân trọng, yêu thương giữa người nhà, nhân và nhân viên với nhau. Thời gian trôi đi thật nhanh, vậy là Viện Huyết học – Truyền máu TW đã chuyển về cơ sở mới được 10 năm rồi.

Em xin gửi lời kính chúc Khoa Bệnh máu tổng hợp nơi em điều trị và Viện Huyết học – Truyền máu TW luôn là một tập thể đoàn kết vững mạnh, thành công và phát triển hơn nữa. Em cảm thấy mình rất may mắn vì luôn được sự yêu thương, chăm sóc tận tình của bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý…trong khoa.

Thật không sai khi nói Viện Huyết học – Truyền máu TW là ngôi nhà thứ 2 luôn mang đến sự yêu thương, ấm áp, niềm tin và động lực cho các bệnh nhân chiến đấu với bệnh tật. Đó là cảm nhận của rất nhiều bệnh nhân và những ai đã đến nơi đây”.

Trương Hằng, ảnh tư liệu, thiết kế: Mỹ Hạnh

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan