Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Những giọt máu chân tình góp sức chống dịch!

Trong sáng nay 29/7, tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã diễn ra chương trình hiến máu “Những trái tim tình nguyện” với mong muốn chung tay tiếp sức đến các tỉnh, thành phố đang giãn cách xã hội và gặp khó khăn về máu vì dịch bệnh Covid-19.

Nhận được lời kêu gọi hiến máu từ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trong thời điểm dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra phức tạp, Ban Chỉ đạo Hiến máu Tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ huyện Khoái Châu quyết tâm tổ chức chương trình và đảm bảo an toàn cho người dân đến hiến máu. Các biện pháp 5K, đặt lịch hiến máu qua App Hiến máu, khai báo y tế đã được truyền thông sâu rộng đến từng người đến tham gia.

Thực hiện đo nhiệt độ, sát khuẩn ngay từ cửa ra vào cho người dân đến hiến máu

Chia sẻ về những khó khăn, thuận lợi khi tổ chức chương trình, Ông Lưu Quang Dương – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Huyện Khoái Châu, Hưng Yên (đứng bên phải) cho biết: “Trước đó nhiều người dân đã nhận thức được lợi ích của việc hiến máu nên khi chúng tôi phát động chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình. Cộng thêm sự quan tâm của huyện và các ban ngành, việc tổ chức hiến máu tại đây không gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, huyện Khoái Châu vẫn phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bằng sự năng nổ của tình nguyện viên, đoàn thanh niên”.

Một trong số những người hiến máu đầu tiên là bạn Bùi Quỳnh Chi – Sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội đang học online tại nhà bày tỏ: “Sau khi tình cờ  đọc được thông báo khan hiếm máu trên fanpage Viện Huyết học – Truyền máu TW,em đã sắp xếp thời gian đi ngay trong sáng nay vì không thể đợi thêm được nữa. Trước đó em đã đủ 84 ngày hiến máu nhắc lại nhưng mãi không được lên Hà Nội. May quá hôm nay chương trình tổ chức tại quê hương mình nên em không ngần ngại dịch bệnh mà đăng ký tham gia ngay”.

Thầy Nguyễn Hữu Thịnh – Trưởng Phòng giáo dục huyện Khoái Châu đi hiến máu để vận động các thầy cô giáo tham gia. Thầy cho biết định kỳ hằng năm, Phòng giáo dục huyện Khoái Châu cũng tuyên truyền vận động thầy cô giáo đủ sức khỏe tham gia hiến máu với mục tiêu tiếp nhận được 500 đơn vị.


Mỗi lần đi hiến máu là cảm thấy vinh dự và tự hào đó là tâm trạng của thầy giáo An Xuân Mười – Trường Tiểu học Đại Hưng: “Đây là lần thứ 12 tôi được cống hiến một chút sức lực nhỏ bé của mình để giúp người bệnh vượt qua  cơn nguy kịch. Tất cả mọi người hãy tự hào khi chúng ta được cống hiến cho xã hội thông qua việc hiến máu”.

Chị Nguyễn Thị Thơm, công nhân nhà máy đã được chứng kiến nhiều người trong xã của chị phải lọc máu thường xuyên, điều này thôi thúc chị tham gia hiến máu định kỳ: “Máu của trong cơ thể chúng ta vẫn liên tục tái tạo, nếu không hiến để nó thay mới cũng gây lãng phí. Hiến máu vừa cứu được người, vừa khỏe bản thân nên tôi hoàn toàn ủng hộ nghĩa cử cao đẹp này, hy vọng những người bệnh không phải khổ sở khi thiếu máu nữa”.

Anh Đỗ Văn Thắng (Kinh doanh tự do) cùng vợ đã cùng nhau đi hiến máu sau khi được biết rằng tại Viện Huyết học – Truyền máu TW cũng như trên cả nước đang khan hiếm máu. “Nhiều người không được may mắn như mình, cơ thể chúng ta khỏe mạnh thế này, vì sao lại không cho đi”. – Anh Thắng hào hứng chia sẻ.

Nhân dịp vừa tròn 18 tuổi, bạn Nguyễn Thị Thanh Trúc cùng chị gái ruột đi hiến máu và rất hạnh phúc khi bản thân mình đã làm được 1 việc ý nghĩa.

Chương trình hiến máu tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên sẽ diễn ra trong 2 ngày 29-30/7 với mục tiêu thu về 1.100 đơn vị máu, riêng trong ngày đầu tiên dự kiến tiếp nhận được khoảng 650 đơn vị máu phục vụ cấp cứu và điều trị.

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan