Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Những người góp “Giọt hồng nhân ái” tại Kiên Giang

Sáng 07/6, cùng với tỉnh Cao Bằng, ngày hội hiến máu thuộc Hành trình Đỏ cũng diễn ra tại huyện Giồng Riềng, Kiên Giang. Đây cũng là ngày hội mở màn cho Hành trình Đỏ Kiên Giang 2020. Ngày hội với chủ đề “Giọt hồng nhân ái” đã thu hút được rất nhiều người có tấm lòng nhân ái tham gia hiến máu.

Dù đã lớn tuổi, ông Trần Nam Quân (ngụ huyện Giồng Riềng) vẫn hăng hái đến tham dự ngày hội. Theo ông Quân, có nhiều cách để giúp người, ai có điều kiện thì góp tiền, góp của; ai có sức thì góp sức. Riêng ông, có sức khỏe thì hãy chia sẻ sức khỏe của mình với cộng đồng. Bởi sức khỏe là thứ không thể bán mua, đặc biệt đối với máu càng khó vì không thể sản xuất được. “Tôi không quan trọng chuyện tuổi tác, miễn là còn đủ sức khỏe thì cứ đi hiến máu cứu người”.

Ông Trần Nam Quân là một trong 100 người hiến máu tiêu biểu được tôn vinh toàn quốc năm nay. Ông đã có hơn 70 lần hiến máu.

Cũng như ông Quân, ông Đoàn Nhơn (ấp Bình Quang, xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng) không hề do dự khi quyết định tiếp tục hiến máu ở tuổi 61. Ông Nhơn quan niệm “Cứu 1 mạng người hơn xây 7 tòa tháp”. Chính vì lẽ đó, ông chẳng chút ngần ngại vận động người thân và người dân địa phương cùng đến tham gia ngày hội.

Trở về từ Mỹ sau 3 tháng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, du học sinh của trường Wesleyan Nguyễn Minh Châu vượt qua mấy vòng cách ly, đảm bảo an toàn và quyết định hiến máu ngay mà không hề nghĩ ngợi.

Vốn được mẹ tạo điều kiện tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện từ nhỏ mà từ lâu niềm yêu thích tình nguyện luôn cháy bỏng trong cô gái nhỏ. “Mặc dù học tập tại Mỹ đã hơn 3 năm, nhưng năm nào dịp nghỉ hè em cũng sắp xếp về Việt Nam để tham gia Hành trình Đỏ.” – Cô bạn say sưa kể. Lúc mới bắt đầu nhích nhẹ mũi kim tiêm, tình nguyện viên hỏi rằng có đau không, Minh Châu gắng gượng cười thật tươi “Em có đau một chút, nhưng nghĩ đến những người bệnh đang chờ máu thì mọi điều với em trở nên nhẹ tênh, em không còn đau nữa…”

Ban tổ chức tặng hoa chúc mừng Minh Châu trong lần hiến máu thứ 3. Trước đó, cô sinh viên trẻ lần đầu hiến máu năm em tròn 18 tuổi, cũng tại Hành trình Đỏ Kiên Giang

Minh Châu trò chuyện cùng mọi người để quên đi nỗi đau của kim tiêm. Đối với cô bạn nhỏ, chỉ cần nghĩ đến những người bệnh đang chờ máu thì mọi điều sẽ trở nên nhẹ tênh

Nếu những ai thường xuyên theo dõi Hành trình Đỏ 7 mùa qua, có lẽ đều không thể quên được nụ cười đôn hậu mà mỗi lần người lãnh đạo C.P. đến với Hành trình Đỏ. Đó là ông Chinoros Benjachavakul (quốc tịch Thái Lan) – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam.

Ông Chinoros Benjachavakul luôn có mặt trong 8 mùa Hành trình Đỏ

Vốn là người khá chu đáo trong vấn đề bảo vệ sức khỏe, càng thận trọng hơn trong mùa dịch COVID-19, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, ông Chinoros hoàn toàn tin tưởng vào tình hình kiểm soát dịch bệnh tại Việt Nam. Vẫn là ánh mắt ấm áp, thân thiện không hề có chút khoảng cách với người đối diện, ông Chinoros chia sẻ: “Tình hình kiểm soát dịch bệnh tại Việt Nam đã có nhiều tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh việc chống dịch, chúng ta đừng nên bỏ quên việc hiến máu trong thời gian này vì các bệnh viện, ngân hàng máu vẫn đang thiếu hụt máu. Tôi luôn khuyến khích mọi người dân hãy cùng tham gia hiến máu để đóng góp vào ngân hàng máu quốc gia. Các bệnh nhân vẫn đang từng ngày, hàng giờ cần máu.”

Điều đầu tiên mà hầu như những ai gặp gỡ người lãnh đạo Thái Lan này cũng đều có thể cảm nhận được rõ nhất chính là sự thân tình, ấm áp, không hề có khoảng cách

Ông Chinoros đánh dấu lần hiến máu thứ 51, đây cũng là lần hiến máu thứ 26 của ông tại Việt Nam. Đối với tập thể nhân viên C.P. Việt Nam, ông Chinoros Benjachavakul là người truyền cảm hứng và năng lượng tích cực về cả công việc lẫn trong cuộc sống, đặc biệt là phong trào hiến máu tự nguyện.

Ở ngày hội tổ chức hiến máu đầu tiên tại huyện Giồng Riềng, số đơn vị máu thu về bước đầu đạt kết quả cao hơn dự kiến với 476 đơn vị máu đã được tiếp nhận.

Truyền thông Hành trình Đỏ

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan