Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Sinh viên các trường nô nức hiến máu sau khi kết thúc học online

Sinh viên luôn là lực lượng đông đảo và có những đóng góp lớn trong phong trào hiến máu tình nguyện. Nhưng dịch Covid-19 kéo dài, hầu hết sinh viên phải học online, đồng nghĩa với việc không thể tổ chức các điểm hiến máu các ở trường đại học.

Thời gian gần đây, các trường đã tổ chức học trực tiếp để sinh viên quay lại giảng đường, các ngày hội hiến máu cũng được tổ chức trở lại và được các bạn sinh viên đón nhận nhiệt tình. Chỉ trong 3 ngày từ 19-21/4 đã có 3 trường đại học tổ chức hiến máu đó là trường Đại học Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Sáng ngày 21/4/2022, tại Hội trường lớn Trường Đại học Hà Nội đã diễn ra chương trình hiến máu “Giọt máu yêu thương 20”.

Phát biểu tại sự kiện, cô Nguyễn Thị Cúc Phương, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trong hơn 20 CLB của sinh viên Trường Đại học Hà Nội, cô đặc biệt ấn tượng với CLB Thanh niên vận động hiến máu – Đại học Hà Nội. Bởi lẽ, hiến máu là một hành động đẹp, rèn cho sinh viên những giá trị nhân văn cao cả. Cô rất rất xúc động khi nghe thấy thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Hằng ngày, hằng giờ, trên khắp cả nước còn có rất nhiều ca cấp cứu không có đủ máu để truyền. Nhưng chỉ cần một phần máu được hiến tặng từ cộng đồng sẽ giúp được rất nhiều bệnh nhân, ca bệnh cấp cứu giữ lại được tính mạng, giúp nhiều người trong chúng ta không bị mất đi người thân, bạn bè.”

Cô Nguyễn Thị Cúc Phương, Phó hiệu trưởng trường Đại học Hà Nội phát biểu tại lễ khai mạc chương trình Giọt máu yêu thương.

Không chỉ có sinh viên, các thầy cô giáo trường Đại học Hà Nội cũng vô cùng tích cực tham gia hiến máu.

Anh Nguyễn Đình Mạnh, Phó phòng Quản trị, trường Đại học Hà Nội cho biết: “Việc hiến máu tình nguyện là truyền thống từ nhiều năm nay của các cán bộ, nhân viên và sinh viên trường Đại học Hà Nội. Nhà trường cũng rất quan tâm và ủng hộ hoạt động này bằng nhiều hình thức như tuyên truyền, vận động, ủng hộ cơ sở vật chất để có thể đóng góp thêm nhiều đơn vị máu vào công tác cứu chữa người bệnh.”

Anh Nguyễn Đình Mạnh đã ủng hộ hoạt động hiến máu của sinh viên từ nhiều năm nay.

Bạn Vũ Thị Phương (sinh viên năm 3 khoa tiếng Anh, trường Đại học Hà Nội) có lần thứ 4 tham gia hiến máu. Lần này, vừa kết thúc buổi học, Phương đã đi hiến máu ngay: “Đây là chương trình hiến máu đầu tiên trong năm mà em tham gia, hiến máu với em đã trở thành một thói quen và em hy vọng có thể duy trì thói quen này thật lâu.”

Bạn Vũ Thị Phương tham gia hiến máu ngay sau khi buổi học vừa kết thúc.

Chàng trai IT Nguyễn Quang Phước đang học Công nghệ thông tin bên Học viện Bưu chính viễn thông chia sẻ rằng bố mẹ cũng thường xuyên hiến máu và gia đình càng gắn kết với nhau hơn. Em thấy và trân trọng điều đó nên sau khi bạn thân ngỏ lời mời tham gia, em đồng ý tham gia ngay.

“Tuyết yêu thương 20” là chương trình hiến máu đầu tiên trong năm 2022 của trường Đại học Khoa học tự nhiên. Sau một thời gian dài học online tại nhà do dịch bệnh, hầu hết các bạn sinh viên đều rất mong đợi được đi hiến máu tại trường.

Chương trình hiến máu Tuyết yêu thương tại Đại học Khoa học tự nhiên.

Tranh thủ giờ nghỉ của tiết học buổi sáng để đi hiến máu, bạn Ngô Linh Hoàng (khoa Toán – Cơ – Tin học) cho biết: “Tuần trước em đang học thì có các anh chị Đội máu vào lớp để giới thiệu chương trình hiến máu, em chưa hiến máu bao giờ nên rất tò mò. Sau đó em có tìm hiểu thêm trên TikTok và Facebook, biết được hiến máu có thể cứu sống người khác nên đã quyết định tham gia luôn.”

Bạn Ngô Linh Hoàng quyết định hiến máu sau khi tìm hiểu các thông tin trên mạng xã hội.

Còn đối với Dinh – cô sinh viên năm nhất khoa Sinh học thì hiến máu là cách để Dinh gửi lời cảm ơn tới những người đã hiến tặng giọt máu giúp người thân của em chống trọi với căn bệnh hiểm nghèo. “Người thân của em đã không còn nhưng em sẽ đi hiến máu thật nhiều để những người bệnh máu có cơ hội được cứu sống” – Dinh tâm sự.

Để có được lần thứ 3 hiến máu này, bạn Nguyễn Hồng Quân (Khoa Toán – Cơ – Tin học) đã phải đợi một thời gian khá dài. “Em bắt đầu hiến máu từ năm nhất và cố gắng suy trì mỗi năm 2-3 lần. Nhưng năm học này phải học online tại nhà khá lâu nên em không có cơ hội đi hiến máu. Khi biết có chương trình này em đã cố gắng ngủ sớm và ăn uống lành mạnh từ cách đây vài ngày để có thể đủ điều kiện hiến máu.”

Chàng trai Nguyễn Hồng Quân đã phải chờ khá lâu để được tham gia hiến máu.

Cùng chung tâm trạng háo hức của ngày đầu hạ, chương trình hiến máu Nắng hồng Nhân văn được tổ chức tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã thu về được hơn 300 đơn vị máu trong ngày 19/4. Cùng với thầy và trò nhà trường, chương trình còn có sự góp mặt của ca sĩ Bùi Dương Thái Hà và biên kịch Thu Thủy.

Biên kịch Thu Thủy cho biết chị rất hạnh phúc trước sự năng động, nhiệt tình của các bạn tình nguyện viên.

Bạn Nguyễn Mai Thi, đội trưởng đội Thanh niên vận động hiến máu tình nguyện – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết: “Nắng hồng Nhân văn là chương trình hiến máu thường niên của trường và được các thầy cô trong Ban giám hiệu ủng hộ. Lần này, các bạn sinh viên đã quay lại trường học trực tiếp nên chúng em không gặp nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức. Chúng em cũng đã cố gắng tổ chức nhiều hoạt động để tri ân người hiến máu như quà tặng thêm đặc biệt, tặng tranh chữ, xem tarot,… Thật may mắn vì Nắng hồng Nhân văn năm nay nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn sinh viên, các thầy cô và các các vị khách mời.”

Mai Thi và các bạn đã cùng nhau tổ chức một chương trình Nắng hồng Nhân văn đầy ý nghĩa.

Các chương trình hiến máu tình nguyện tại các trường đại học không chỉ đem về nhiều đơn vị máu cho người bệnh mà còn góp phần giáo dục thêm về lòng nhân ái ý thức trách nhiệm với cộng đồng cho các bạn học sinh sinh viên – những chủ nhân tương lai của đất nước.

Thùy Trang – Ảnh và thiết kế: Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan