Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Thành phố mang tên Bác bao phủ sắc màu Hành trình Đỏ

“Hành trình Đỏ từng bước thúc đẩy mạnh mẽ phong trào hiến máu tại TP. Hồ Chí Minh, lan tỏa hiệu quả thông điệp nhân văn sâu sắc “Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại” trong cộng đồng người dân Thành phố”. Ông Trần Trường Sơn – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh đã bày tỏ niềm tự hào tại ngày hội “Giọt hồng Thành phố mang tên Bác”.

Ban tổ chức tặng hoa cảm ơn các đơn vị tài trợ, phối hợp.

Ngày hội diễn ra sáng ngày 21/7 tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố, thu hút hơn 1.200 người hiến máu.

Nhiều người dân thành phố trong đó có nhân viên Công ty Chăn nuôi C.P. Việt Nam hào hứng đăng ký hiến máu.

Ông Trần Trường Sơn cho biết thêm: Với mật độ dân số cao nhất nhì cả nước và đồng thời là tuyến đầu tập trung nhiều bệnh viện, cơ sở y tế trọng điểm; thành phố luôn đẩy mạnh các hoạt động hiến máu thường niên; trong đó, duy trì tổ chức hàng năm chương trình Hành trình Đỏ. Đặc biệt, năm 2020 dưới những tác động của đại dịch Covid-19, thành phố không ngừng nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân tích cực hiến máu để không để xảy ra tình trạng thiếu máu trên địa bàn.

Ông Trần Trường Sơn phát biểu tại ngày hội.

Ca sĩ Sỹ Luân nhiều năm đồng hành cùng sự kiện.

Ông Nguyễn Tuấn Khởi – Phó trưởng ban tổ chức Hành trình Đỏ chia sẻ: “8 năm liên tiếp Hành trình Đỏ được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh là 8 năm người dân thành phố ngày càng được nâng cao nhận thức cũng như trách nhiệm xã hội của mỗi công dân về việc hiến máu. Tinh thần ấy không chỉ chia sẻ thiết thực trong việc điều trị bệnh mà đã trở thành là nét đẹp văn hóa của những con người Việt Nam nhiệt huyết, nghĩa tình, giàu lòng thương người.”

Lần thứ 7 hiến máu, bạn Hồ Nguyên Thiên Ân (21 tuổi, công tác tại Ban chỉ huy quân sự phường 1, quận 6) cảm thấy niềm vui nhân đôi khi lần đầu tiên bản thân tham gia hiến máu tại Hành trình Đỏ. “Khí thế sôi nổi tại ngày hội sáng nay khiến cho người hiến máu như tôi không còn sợ nỗi đau của kim tiêm nữa.” – Ân cho biết.

Anh Cao Ngọc Hạnh (Ngụ Phường 8, Quận Tân Bình) đánh dấu lần hiến máu thứ 29 ở tuổi 50.

Cán bộ, nhân viên BIDV tại TP. Hồ Chí Minh đóng góp những đơn vị máu ý nghĩa.

Hơn 100 nhân viên Công ty Qui Phúc chờ đến lượt hiến máu.

Đoàn xe phân khối lớn diễu hành qua nhiều tuyến đường tại TP. Hồ Chí Minh. 

Ban tổ chức chụp ảnh tại lễ tiếp nhận chiếc xe phục vụ công tác hiến máu.   

Truyền thông Hành trình Đỏ

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan