Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Tiếng “kêu cứu” của người bệnh cần máu vang vọng khắp nơi

Khi cả nước đang bước vào đợt dịch Covid-19 căng thẳng nhất cũng là lúc hoạt động hiến máu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hàng loạt lịch hiến máu đã bị hủy hoặc lùi thời gian tổ chức. Thiếu máu theo nhóm máu, thiếu chế phẩm tiểu cầu, nhiều nơi có thời điểm chỉ cung cấp được 50 – 70% nhu cầu máu phục vụ điều trị. Chương trình Hành trình Đỏ – chương dịch hiến máu lớn nhất hàng năm với sứ mệnh giải quyết tình trạng thiếu máu dịp hè gặp khó khăn chưa từng có khi đã trải qua nửa chặng đường mới chỉ tiếp nhận được 30% lượng máu dự kiến. Tiếng “kêu cứu” của người bệnh cần máu đã vang lên ở rất nhiều địa phương trên cả nước.

Ở Thanh Hóa, một tài khoản Facebook đăng bài cầu cứu: “Bố em tên là Phạm Tuấn Long, sinh năm 1972, hiện tại 49 tuổi. Do có tiền sử bệnh viêm amidan nên bố em đi tiêm, bị liệt 1 nửa bên phải. Hiện giờ bố em tiếp tục bị bệnh xơ gan, viêm phổi và cần rất nhiều đơn vị máu, trước mắt là 5 đơn vị máu. Vậy em đăng tus này xin cầu cứu đến các anh chị em tình nguyện viên, những người đã và đang ở Thanh Hóa cho bố em xin những giọt máu đào của mọi người! Hiện tại, bố em đang nằm ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và trong tình trạng thiếu máu rất nhiều.

Em đang ở Hà Nội do vùng dịch nên em không thể về được. Nên em nhờ mọi người có lòng hảo tâm thì qua cho bố em máu với ạ. Mỗi giọt máu cho đi, 1 cuộc đời ở lại. Gia đình em xin cảm ơn ạ!”

Còn tại Thái Nguyên, người bệnh, người nhà người bệnh chờ đợi máu trong mòn mỏi, lo lắng rồi lại hi vọng… Từ người bệnh tan máu bẩm sinh đến người bệnh ung thư máu đều có chung tâm trạng ấy.

Một tài khoản mạng xã hội chia sẻ: “Mong mọi người giúp đỡ và chia sẻ giúp em với. Gia đình em có một cháu gái, trong khi bao bạn khác đang tuổi ăn, tuổi chơi, chỉ biết cuộc sống luôn màu hồng. Vậy mà mới có 4 tuổi, bé đã bị căn bệnh ung thư máu quái ác, xót xa những giọt nước mắt khi bé tiêm từng mũi kim, dây truyền quanh người.

Là cha mẹ chứng kiến cảnh con đau mà không làm gì được. Bé rất đáng thương mọi người ạ, gia đình rất buồn và đang tìm cách trị bệnh cho bé. Dù 1 tia hi vọng cũng cố. Cháu đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên. Em viết bài này muốn được mọi người hiến máu giúp đỡ cháu với vì cháu hiện tại đang rất cần máu.

Cháu nhóm máu B, đang cần truyền tiểu cầu và hóa trị… Gia đình và người thân đã đến lấy máu nhưng vẫn chưa đủ. Mong mọi người đến hiến máu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên. Mong các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cháu để cháu để cháu nhanh khỏi bệnh! Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người”.

Một người dùng mạng xã hội khác kêu gọi: “Mẹ em bị bệnh Thalassemia rất cần người hiến đổi máu ạ. Ai có thể giúp em với vì dịch bệnh nên bệnh viện không ra máu. Nhà có 2 chị em đã hiến đổi rồi ạ. Anh chị nào ở Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên giúp em!”.

Người bệnh ở Hải Dương, Phú Thọ cũng không tránh khỏi tình trạng thiếu máu điều trị và người nhà người bệnh lại lên tiếng cầu cứu ở khắp nơi:

“Xin mọi người ai nhóm máu O ở Hải Dương xin cứu cháu gái em với ạ, cháu em đang cấp cứu ở Bệnh viện Phụ sản Hải Dương!”

“Các bạn, các em giúp chị với, có bạn bè hay người quen nào đang ở gần Bệnh viện Hùng Vương, Phú Thọ: Đặng Văn Sơn, sinh năm 1962, Tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Vĩnh Tuy, bị tai nạn nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương, nhóm máu O”.

Dịch bệnh thật sự đáng sợ, nhưng với người bệnh “không có máu” còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần, bởi nếu không được truyền máu đồng nghĩa với việc mất đi sự sống. Các bác sĩ phải đứng trước lựa chọn vô cùng khó khăn, thậm chí là đau đớn, đó là ưu tiên truyền máu cho ai? Cứu ai? giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.

Viện Huyết học – Truyền máu TW tha thiết kêu gọi người dân đủ điều kiện sức khỏe vừa tham gia phòng chống dịch, vừa góp sức chống thiếu máu bằng cách hiến máu, hiến tiểu cầu.

ĐỊA ĐIỂM HIẾN MÁU

1. Tại Hà Nội

  • VIỆN HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG (Phố Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội): Từ 8h đến 20h tất cả các ngày (kể cả thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ).
  • CÁC ĐIỂM HIẾN MÁU CỐ ĐỊNH TẠI HÀ NỘI: 26 Lương Ngọc Quyến (Hoàn Kiếm), 132 Quan Nhân (Thanh Xuân) và số 10, ngõ 122 đường Láng (Đống Đa). Thời gian: từ 8h – 12h và 13h30 – 17h tất cả các ngày. Vui lòng đến trước giờ kết thúc 45 phút để đăng ký và kiểm tra sức khỏe trước hiến máu.

2. Tại TP. Hồ Chí Minh

  • Bệnh viện Truyền máu – Huyết học, 118 Hồng Bàng, phường 12, quận 5. Thời gian: 7h00 – 12h00 và 13h30 – 16h30 tất cả các ngày.
  • Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy – Bệnh viện Chợ Rẫy, Cổng số 5, đường Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5. Thời gian: 7h00 – 16h00, thứ 2 đến thứ 6.
  • Trung tâm Hiến máu nhân đạo, 106 Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình. Thời gian: 7h30 – 16h30 từ thứ 2 đến thứ 6, 7h00 – 11h00 thứ 7 và Chủ nhật.

Trương Hằng (tổng hợp)

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan