Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Trở về cội nguồn dân tộc như được về nhà”

Nhiều năm nay, trong chuỗi hoạt động tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc, các đại biểu đều được về với đất Tổ vua Hùng – địa điểm linh thiêng trong tâm thức của mỗi người con đất Việt để nhắc nhau về cội nguồn dân tộc.

Chương trình cũng đều lựa chọn 100 cá nhân từ mọi miền đất nước, gợi nhớ chúng ta về cội nguồn dân tộc, truyền thuyết con Lạc cháu Hồng, về bọc trăm trứng nở ra 100 người con, lý giải về hai 2 tiếng “đồng bào” thiêng liêng và đầy tự hào, về truyền thống đoàn kết của dân tộc. Dù trong những bước chân lên non hay những sải tay vươn ra biển lớn cũng đều mang dấu ấn của những con người luôn biết đồng lòng, đoàn kết, vượt qua gian khó.

100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc mỗi năm đều có chuyến hành trình “Về với đền Hùng”.

Chị Đàm Thị Nhi, đại biểu được tôn vinh hiến máu tiêu biểu toàn quốc từng chia sẻ: “Chúng tôi về đây, cùng hướng về nhau chung một chí hướng trong tiếng gọi “đồng bào”. Từ 100 người hiến máu tiêu biểu mỗi năm, chúng tôi đã nhân rộng, tuyên truyền vận động hàng vạn người tham gia hiến máu tình nguyện, sẵn sàng cho đi sự sống cũng bởi tiếng gọi “đồng bào”. Tất cả chúng tôi khi hành động, không ai nghĩ mình sẽ được tôn vinh, chỉ biết rằng trao sự sống cho một ai đó cần là một việc nên làm vì chúng ta là đồng bào”.

Lần đầu tiên từ huyện đảo Phú Quốc xa xôi được tới thăm Khu di tích lịch sử đền Hùng, anh Võ Phong Hầu – thành viên Câu lạc bộ hiến máu dự bị huyện Phú Quốc không giấu được niềm xúc động: “Khi xe vừa đến cổng Khu di tích đền Hùng, tôi vô cùng xúc động, cảm giác như người con từ xa lần đầu tiên được trở về nhà của mình. Dù hơi mệt khi leo qua 499 bậc thang tới đền Thượng, nhưng khi đến nơi, tôi rất vui và thoải mái, rất muốn được chụp nhiều ảnh đẹp để chia sẻ cho các thành viên trong CLB hiến máu dự bị”.

Anh Võ Phong Hầu (đầu hàng) cùng những người hiến máu tiêu biểu toàn quốc dâng hương tại đền Thượng, Khu di tích lịch sử đền Hùng.

Cũng chung niềm cảm xúc của một người con phương Nam xa xôi đến với đất Tổ, anh Nguyễn Hữu Thiên – huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến giờ “vẫn thấy hồi hộp và run lắm, nhất là khoảnh khắc được thắp nhang tại đền Thượng tôn nghiêm”. “Về nơi ông Tổ sinh ra những người con đất Việt, về với cội nguồn dân tộc, đó là may mắn của tôi có được lần đầu tiên vô cùng ý nghĩa này, để thấy mình cần trân trọng hơn cuộc sống này”, anh Thiên chia sẻ. Đến nay, anh đã có gần 50 lần hiến máu.

Anh Thiên (đứng giữa hàng dưới cùng) là 1 trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2020.

Chị Nguyễn Thị Thu Hương – phường 4, Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp (ngoài cùng bên phải) bày tỏ ước mơ lúc nào cũng mong mỏi được đến đền Hùng, được vào lăng viếng Bác. Đồng Tháp là thủ phủ của hoa sen, đặc biệt lại là nơi thờ cha của Bác Hồ, nên từ lâu chị luôn mong có dịp được một lần ra Hà Nội và viếng lăng Bác. Đến nay chị Hương đã hiến máu hơn 30 lần vì theo chị “hiến máu không ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn giúp mình khỏe hơn vì mỗi lần hiến máu sẽ giúp tái tạo máu mới”.

Lần trở về đền Hùng trong chuỗi hoạt động tôn vinh người hiến máu cũng là lần thứ 2 chàng trai nhóm máu hiếm Nguyễn Đức Kiên được đến đây. “Khác với lần trước được thăm đền Hùng khi còn rất nhỏ, giờ tôi rất xúc động và cảm nhận rõ hơn sự tự hào được trở về cội nguồn của mình”, Kiên chia sẻ.

Mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, hàng vạn người đã giúp người bệnh bằng dòng máu khỏe mạnh ấy thông qua nghĩa cử hiến máu và được hội ngộ nhau ở mảnh đất linh thiêng.

Thanh Hằng, ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan