Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Trung thu cho em 2020 – những cánh hạc mang hi vọng

Trải qua một hành trình dài với rất nhiều tâm huyết, “Trung thu cho em 2020” đã chính thức khép lại với 3.500 đơn vị máu được hiến tặng và trở thành một phần trong ký ức đẹp của tất cả những người tham gia.

Thành công của Trung thu cho em được tạo nên từ chính tấm lòng nhân ái, cao cả, hết lòng vì cộng đồng của những tình nguyện viên “xanh cốm” đầy sức trẻ, những khách mời nhiệt tình và cả cộng đồng người hiến máu luôn đong đầy tình yêu thương.

Mỗi một cá nhân đồng hành cùng Trung thu cho em là một câu chuyện, một sắc màu, một tâm nguyện, tạo nên một “hành trình hạc giấy” đầy màu sắc và lấp lánh những ước mơ.

Thanh xuân rực rỡ của những tình nguyện viên “xanh cốm”

Được khoác trên mình màu áo xanh đặc trưng của Trung thu cho em với chàng trai 20 tuổi Bùi Văn Tuấn – Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên Vận động hiến máu 24/1 là một niềm tự hào lớn. Gắn bó lâu ngày với “Hội Máu”, năm nay Tuấn đảm nhận vai trò Trưởng ban tổ chức Trung thu cho em 2020.

Để cân bằng vừa công việc học tập bận rộn của cậu sinh viên năm cuối với những chương trình, sự kiện diễn ra liên tục trong suốt hành trình Trung thu cho em không phải là điều dễ dàng. Nhưng khó khăn đến đâu cũng không thể cản được bước chân thiện nguyện của những thanh niên với tấm lòng đầy nhiệt huyết. Khi được hỏi về Trung thu cho em 2020, Tuấn tâm sự: “Trước khi chương trình diễn ra, ban tổ chức chỉ dự kiến vận động được khoảng 2.000 người đến hiến máu. Tuy nhiên số lượng người đến đông ngoài dự kiến. Đó là niềm vinh dự, niềm tự hào và niềm vui rất lớn của ban tổ chức.”

Cũng giống như Tuấn, bạn Trịnh Thu Huyền (sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) giữ vai trò Trưởng ban Truyền thông đã dành những tháng ngày thanh xuân sôi nổi nhất của mình tại Trung thu cho em.

Hành trình hạc giấy khép lại, Thu Huyền đã có những trải lòng chân thật: “Trung thu cho em cho tôi nhiều hơn là một trải nghiệm. Đó là những người đồng đội, những cơ hội phát triển bản thân và những khoảnh khắc không bao giờ quên.”

1.000 tình nguyện viên như 1.000 con hạc giấy chở những điều ước đã cống hiến sức trẻ, không ngại khó khăn, không tiếc thời gian và công sức để mang trên mình sắc màu “xanh cốm”, cũng là mang sứ mệnh đem đến nụ cười cho những bệnh nhi nhỏ tuổi.

Những vị Đại sứ đồng hành

Không thể thiếu trong mỗi chương trình là sự đồng hành của những vị khách mời là người nổi tiếng. Trung thu cho em 2020 may mắn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của rất nhiều diễn viên, ca sĩ, MC,.. dù công việc thường ngày vô cùng bận rộn, nhưng họ vẫn dành một phần trong quỹ thời gian ít ỏi của mình để đem lại niềm hạnh phúc cho những bệnh nhi đang điều trị tại Viện.

MC Thảo Vân, diễn viên Thu Quỳnh, nhóm 1977 Vlog, nhạc sĩ Nguyễn Tiến Đạt, ca sĩ Trịnh Trung Kiên và nhiều đơn vị đã đồng hành với chương trình.

Trở thành Đại sứ nhân ái của Trung thu cho em 2020, diễn viên Thu Quỳnh không nén nổi xúc động khi đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhi: “Là một người mẹ, khi gặp các em nhỏ tôi có những cảm xúc vô cùng khó tả. Nghị lực của các bé đã khiến trái tim tôi thổn thức và cảm thấy mình cần làm một điều gì đó dù là nhỏ thôi, nhưng cũng có thể mang đến cho các em niềm tin và tiếng cười. Tôi cũng vô cùng khâm phục nghị lực của các em khi mang trên mình những nỗi đau bệnh tật mà vẫn có thể nở những nụ cười tươi trên môi.”

Trịnh Trung Kiên – chàng ca sĩ với nhiều sản phẩm âm nhạc khi tuổi đời còn rất trẻ cũng đã dành thời gian đồng hành cùng Trung thu cho em. Đối với Kiên, những việc mình làm đều mang mục đích lan tỏa những điều tốt đẹp cho mọi người, do vậy, chàng ca sĩ 20 tuổi đã cảm thấy rất tự hào khi được đứng trên sân khấu hát và chứng kiến những nụ cười ngây thơ của các em bệnh nhi.

Đối với hành động hiến máu cứu người, Kiên cũng có những suy nghĩ vô cùng độc đáo: “Khi mình hiến máu tức là mình đã coi bệnh nhân là người nhà, bởi vì khi ấy chúng ta đều chảy chung một dòng máu. Đối với em cho đi là nhận lại, nên hiến máu là một hành động giúp người và cũng tự giúp mình.”

MC Thảo Vân tặng quà cho bệnh nhi – món quà từ tấm lòng của chị và nhiều người bạn khi biết thông tin về chương trình.

Đồng hành cùng Trung thu cho em 2020 còn có rất nhiều nghệ sĩ khác như MC Thảo Vân, nhạc sĩ Nguyễn Tiến Đạt, nhóm 1977 Vlog,… đã cùng chung tay lan tỏa những điều tốt đẹp đến với cộng đồng. Với sự phổ biến và sức ảnh hưởng vốn có, những người nổi tiếng với trái tim nhân ái đã góp một phần không nhỏ cho thành công của chương trình.

Cộng đồng người hiến máu – chung tay mang lại một mùa Trung thu cho em

Không một chương trình hiến máu nào có thể thành công nếu không có sự đóng góp của những người hiến máu. Thành công lớn nhất của Trung thu cho em 2020 khi mang về cho bệnh nhân 3.500 đơn vị máu chính là nhờ vào tấm lòng cao cả của những người hiến máu. Người hiến máu ở tất cả mọi nơi, với vô vàn những câu chuyện, những tâm sự khác nhau, nhưng tất cả đều giống nhau ở lòng yêu thương con người, quan niệm sống hết mình vì người khác.

Cả gia đình anh chị Trần Văn Chiến và Đoàn Thị Thùy Linh cùng con nhỏ đã đến với chương trình “Trung thu cho em” bởi lý do rất đơn giản như vậy. Chị Linh cho biết: “Hàng ngày tôi đều đi làm qua Viện nên được thấy những chương trình hiến máu. Từ khi còn là sinh viên, tôi đã có niềm đam mê với các hoạt động tình nguyện và cũng tham gia hiến máu từ đó, giờ ít thời gian để đi tình nguyện mặc dù rất muốn, nên chúng tôi chọn đi hiến máu cho các bệnh nhi để san sẻ với cộng đồng”.

Từng là tình nguyện viên của Trung thu cho em nên ngay khi đủ điều kiện sau khi sinh em bé, bạn Vũ Thị Trang đã cùng chồng là Đoàn Văn Phú đến tham gia ngày hội.

Anh Nguyễn Văn Hưởng là xe ôm công nghệ của thương hiệu Be, trước đây anh chưa từng hiến máu, cũng không biết đến ngày hội Hiến máu tình nguyện hôm nay. Tình cờ, trong chuyến xe chở khách đến Viện Huyết học – Truyền máu TW, anh bắt gặp hình ảnh những em bé bệnh nhi trên poster Truyền Thông, những tấm áo xanh cốm tràn ngập khắp Viện, khi ấy, trái tim như mách bảo anh cần làm một điều gì đó.

Cầm tờ giấy hiến máu trên tay, anh chia sẻ những lời rất giản dị, đơn thuần: “Đây là lần đầu tiên anh tham gia hiến máu. Anh cũng chẳng biết hôm nay là ngày hội hiến máu đâu. Thật thì, nghe về tình trạng khan hiếm máu do dịch bệnh và số lượng bệnh nhân cần máu tăng lên, vừa tiện đi qua đây, anh muốn mình làm một điều gì đó gửi đến cộng đồng.”

Những cánh hạc giấy đã dừng chân sau chuyến bay không biết mỏi, nhưng sứ mệnh mang chở ước mơ và khát vọng sống cho những bệnh nhi vẫn từng ngày chờ đợi được truyền máu vẫn còn tiếp diễn. Trung thu cho em lần thứ 8 khép lại thành công rực rỡ, không chỉ mang lại 3.500 đơn vị máu mà còn đem đến biết bao niềm vui, tiếng cười và hi vọng sống cho người bệnh.

Bài: Thùy Trang, Trịnh Huyền

Ảnh: Công Thắng và các tình nguyện viên

Clip: Lâm Tùng, VTV3

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan