Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Ước mơ đến trường dang dở của cô bé bị ung thư máu

Mặc dù đau đớn không ăn, không ngủ được nhưng mỗi khi tỉnh táo, em Đinh Phương Linh (học sinh lớp 7A11 – Trường THCS Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy) bị ung thư máu chỉ xin mẹ một điều duy nhất là được về nhà để đi học cùng thầy cô và các bạn…

Cho con về nhà đi học

Đến Viện Huyết học – Truyền máu TW trong chiều muộn, lòng người như nặng trĩu khi chúng tôi bắt gặp ánh mắt buồn, ướt đẫm của chị N.T.H. (39 tuổi, Hoàng Quốc Việt) khi đang chăm sóc con gái Đinh Phương Linh bị ung thư máu.

 Bà Nguyễn Mỹ Hảo – Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Tân trao tặng món quà của thầy cô, phụ huynh và học sinh nhà trường động viên em Đinh Phương Linh

Chẳng thể ngăn nổi nước mắt, chị H. nghẹn ngào, không nói lên lời khi nhớ lại ngày biết tin con gái mắc bệnh hiểm nghèo. Theo lời kể của chị, Linh có biểu hiện bệnh từ khi con đang học lớp 3 (9 tuổi).

“Một ngày định mệnh, thấy con gái có những biểu hiện bất thường như con nhổ răng nhưng chân răng không cầm được máu, xuất hiện những vết bầm tím trên cơ thể, tôi bủn rủn chân tay, vội vàng “search” trên mạng. Lúc đó, mặt tôi như tối sầm lại, bỗng khóc òa như một đứa trẻ khi những thông tin đó chi ra kết quả “ung thư máu”” – chị H. nhớ lại.

Không tin đó là sự thật, chị H. và mẹ đẻ đưa con gái vào Viện Huyết học – Truyền máu TW thăm khám. Sau khi hội chẩn, xét nghiệm, các bác sĩ kết luận bé Linh bị ung thư máu. “Lúc đó, tôi như sét đánh ngang tai, cảm giác thật khó tả. Mọi thứ trước mắt tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi và mẹ tôi cứ thế chạy ra ngoài đứng khóc. Đau đớn quá!”-chị H. xúc động kể lại.

Từ lúc biết bệnh đến nay, chị H. chưa một lần nói về bệnh tình của con, Chị sợ con suy sụp và không muốn đánh mất sự ngây thơ, trong trắng của con ở tuổi này. Chị chỉ bảo, con bị ốm phải đến bệnh viện điều trị. Mặc dù đau đớn không ăn, không ngủ được nhưng mỗi khi tỉnh táo, Linh lại xin mẹ một điều duy nhất là được về nhà để đi học cùng thầy cô và các bạn…

Biết được hoàn cảnh của gia đình em Linh, trường THCS Nghĩa Tân cùng phụ huynh, học sinh đã có những chia sẻ về vật chất cũng như tinh thần kịp thời đối với em Linh. Được sự động viên của nhà trường, tinh thần của em Linh cũng phấn chấn hơn.

 Đại diện Ban Giám hiệu, thầy cô và phụ huynh nhà trường gửi tới gia đình em Đinh Phương Linh những món quà về vật chất cũng như tinh thần.

“Thực sự tôi rất xúc động và trân quý tình cảm của thầy cô giáo, bậc phụ huynh và các bạn học sinh ở trường đã rất quan tâm và dành cho mẹ con tôi. Thật ấm lòng khi mẹ con tôi được nhận những tình cảm, những món quà đầy ý nghĩa của nhà trường, thầy cô, phụ huynh và học sinh” – chị H. chia sẻ.

Những tấm lòng sẻ chia

Lau vội những giọt nước mắt lăn trên má, bà Nguyễn Mỹ Hảo – Hiệu trưởng trường THCS Nghĩa Tân, quận Cậu Giấy chia sẻ, nhà trường biết thông tin em Đinh Phương Linh bị mắc bệnh hiểm nghèo ung thư máu qua cô giáo chủ nhiệm lớp 7A11.

Được biết, cách đây 2 tuần bệnh tình của con tái phát nặng, tế bào ác tính đã xâm nhập lên não. Con đã được gia đình đưa đi mổ não tại Bệnh viện Việt Đức. Do sức khỏe và bệnh tình trầm trọng, trong một ngày con đã phải trải qua 2 lần mổ não cấp cứu. Sau khi mổ xong, con được chuyển về Viện Huyết học – Truyền máu TW để điều trị. Gia đình con có hoàn cảnh đặc biệt. Công việc của mẹ không ổn định, hiện tại phải nghỉ hoàn toàn để túc trực bên con trong thời gian chạy hóa chất.

 Chị H. nghẹn ngào, không nói lên lời khi nhớ lại ngày biết tin con gái mắc bệnh hiểm nghèo.

Đến thăm em Linh, cô giáo chủ nhiệm vô cùng xót xa và cô quyết tâm gửi một bức thư tới nhà trường và phụ  huynh xin chia sẻ về vật chất cũng như tinh thần đối với em Linh.

“Ban đầu, nhà trường kêu gọi tới phụ huynh, cán bộ, nhân viên trong nhà trường chia sẻ, giúp đỡ gia đình bé Linh. Thật xúc động khi có rất nhiều học sinh chia sẻ tấm lòng của mình cho bạn Linh, thậm chí, có những bạn còn đập lợn tiết kiệm, dành phần ăn sáng của mình để gửi tới cho bạn mình.

Và chỉ trong 2 ngày, cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh đã quyên góp, ủng hộ cho gia đình em Linh được gần 350 triệu đồng. Đây có lẽ chỉ là món quà nhỏ bé nhưng chúng tôi hy vọng sẽ phần nào giảm bớt gánh nặng cho gia đình và mong muốn, em Linh sẽ sớm khỏi bệnh để lại được đến lớp cùng thầy cô và bạn bè”-bà Hảo tâm sự.

Mắc bệnh hiểm nghèo nhưng chắc có lẽ Phương Linh cũng sẽ vơi đi nỗi buồn, bớt lo âu khi nhận được bức thư động viên của các bạn học sinh cùng trường.

 Bức thư động viên của các bạn học sinh Trường THCS Nghĩa Tân gửi tới động viên em Đinh Phương Linh.

“Phương Linh thân mến!

Tớ xin đại diện cho các bạn học sinh lớp 7A3 viết bức thư này để hỏi thăm về cậu. Được biết tin về hoàn cảnh của cậu và gia đình cậu, tập thể lớp tớ cùng các bác trong ban phụ huynh, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh trong trường đã đóng góp để hỗ trợ một phần khó khăn giúp gia đinh cậu. Trong thâm tâm, tớ biết rằng cả tớ và các bạn học sinh, các thầy cô cùng ban phụ huynh luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu và gia đình. Tớ mong rằng, với sự ấm áp, sự động viên, quan tâm và tất cả tình yêu thương của mọi người trong trường, cậu sẽ mạnh mẽ bước qua những khó khăn, thử thách và cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Tớ mong rằng vào một ngày gần nhất, tớ sẽ lại được thấy cậu khoác chiếc ba lô trên vai, cùng bạn bè tung tăng bước đến trường”.

Với Linh, bức thư này như một liều thuốc quý động viên, khích lệ tinh thần, tiếp cho em thêm nhiều sức mạnh, nghị lực giúp em vượt qua bệnh tật, chiến thắng căn bệnh quái ác để em lại tiếp tục thực hiện ước mơ dang dở của mình là được đến trường với các bạn.

Theo Báo Kinh tế đô thị

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan