Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Ước mong đón Tết Trung thu của những bệnh nhi ung thư máu

Con mới 12 tuổi nhưng đã có 6 năm chiến đấu với bệnh ung thư máu. Sau những đợt truyền hóa chất có thể làm gục ngã những người lớn khỏe mạnh nhất, con phải trải qua những ngày nằm bẹp trên giường, những đợt con thiếu máu, thiếu tiểu cầu, hững cơn sốt triền miên suốt một tuần liền, khiến mẹ con cả đêm không ngủ được…

Con đã bao lần con phải truyền máu, truyền tiểu cầu mới vượt qua được bệnh tật trong suốt 6 năm qua. Dòng máu của cô chú là sức mạnh giúp con chiến đấu với bệnh ung thư suốt những năm qua và viết tiếp những ước mơ tuổi nhỏ.

Bạn con đã hơn 1 năm con bị ung thư máu, là hơn 1 năm con không được đến trường. Là hơn 1 năm ròng con phải chiến đấu với những đợt truyền hóa chất, thời gian ở viện còn nhiều hơn ở nhà.

Có những đợt 10 ngày liên tục con không ăn được, mẹ phải dùng xi lanh bơm cháo cho con ăn, toàn thân con đau nhức, ngày nào cũng phải truyền máu. Đợt này nằm viện, con đã phải truyền 35 đơn vị khối tiểu cầu và khối hồng cầu rồi.

Hơn 1 năm con bị ung thư máu, là hơn 1 năm con không được đến trường

Nhìn các bạn được điều trị định kỳ, con mong ước có thể lui bệnh để được đi học như các bạn con. Mỗi mùa trung thu, con cũng mong ước được trở về nhà đón một cái Tết trung thu đầy ắp tiếng cười…

Mẹ con không thể nào quên cảm giác hoảng loạn khi con bị xuất huyết não vì tiểu cầu giảm quá sâu. Mới hơn 10 tuổi con đã phải vào phòng mổ để phẫu thuật khối tụ máu ở não.

Nhưng rồi các bác sĩ và cả những giọt máu đầy ân tình đã giành lại con từ tay tử thần, cho con được đón những lễ hội trăng hồng của tuổi thơ.

Con mong được về nhà đón Tết Trung thu…

Trương Hằng, ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan