Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Vận động hiến máu với tôi chính là: Từ thích thích thành thương thương”

Tham gia hoạt động tình nguyện từ năm 18 tuổi, đến nay chàng trai Nguyễn Anh Quân (Phó Chủ tịch Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội) vẫn thường nói đùa rằng mình đã được “5 năm tuổi Hội”. Với Quân, vận động hiến máu là tuổi trẻ, là tình yêu và là niềm tự hào. “Vận động hiến máu với tôi chính là: Từ thích thích thành thương thương” – Quân chia sẻ.

Chương trình hiến máu “Lễ hội Xuân hồng 2021” năm nay diễn ra đúng vào thời điểm dịch bệnh quay trở lại và diễn biến phức tạp, nhiều trường đại học cho nghỉ Tết sớm và nhiều sinh viên, tình nguyện viên cũng về quê sớm hơn các năm. Sát Tết cũng là thời điểm khan hiếm máu trầm trọng. Trong tình hình đó, Nguyễn Anh Quân vẫn ngày ngày có mặt có mặt tại các điểm hiến máu, động viên và chỉ đạo các bạn tình nguyện viên tổ chức vận động hiến máu và chuẩn bị cho Lễ hội Xuân hồng diễn ra sau Tết. Không nghỉ Tết sớm như các bạn sinh viên khác, phải đến hết 28 Tết, Quân mới chính thức nghỉ Tết cùng gia đình.

Nguyễn Anh Quân là Phó Chủ tịch Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội và đã có 5 năm gắn bó với Hội (Ảnh: NVCC)

“Lễ hội Xuân hồng của chúng mình năm nay có thể nói là gặp nhiều thách thức trong hoàn cảnh dịch bệnh và khan hiếm máu trầm trọng. Nhưng “áp lực thì tạo kim cương”, Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Hà Nội đã có rất nhiều phương án dự phòng để dù có dịch hay không có dịch thì vẫn có thể tổ chức hiến máu cho người bệnh.” – Nguyễn Anh Quân chia sẻ.

Nguyễn Anh Quân hiến máu tại chương trình Giọt hồng tri ân

Với 5 năm kinh nghiệm trong việc tuyên truyền vận động hiến máu, Quân cùng các bạn cán bộ chủ chốt của Hội đã rất quyết đoán khi đã chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người hiến máu, Anh Quân cho biết mình rất tự tin khi phụ trách Lễ hội Xuân hồng năm nay: “Toàn bộ các tình nguyện viên đến từ vùng dịch hay các địa phương có dịch thì đều không tham gia phục vụ người hiến máu, các tình nguyện viên còn lại cũng phải khai báo y tế đầy đủ. Trong quá trình tổ chức hiến máu, chúng mình cũng chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ như găng tay, khẩu trang, nước rửa tay để tránh nguy cơ lây nhiễm cho tình nguyện viên và những người hiến máu.”

Với Quân, hội Máu giống như ngôi nhà thứ hai đã gắn bó vô cùng thân thiết với chàng sinh viên Học viện Báo chí – Tuyên truyền, Quân tâm sự: “Khi mới bắt đầu thì hoạt động tình nguyện chưa thực sự trở thành đam mê của mình. Nhưng “từ thích thích thành thương thương”, giờ đây mình yêu công việc tình nguyện, yêu hội Máu bằng những tình cảm chân thành nhất.”


Nguyễn Anh Quân luôn nhiệt tình với công tác vận động hiến máu và hướng dẫn, chăm sóc người hiến máu (Ảnh: Công Thắng)

Là Phó Chủ tịch Hội – một trong những cán bộ chủ chốt, Nguyễn Anh Quân dành khá nhiều thời gian của mình cho công việc tình nguyện. Nhà Quân cách thành phố Hà Nội hơn 20km, nhưng trong thời gian tổ chức Lễ hội Xuân hồng, ngày nào cậu bạn cũng đều đặn có mặt tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và các điểm hiến máu cố định để phục vụ cho công tác tổ chức hiến máu.

Với Quân, khi được làm việc mình yêu thích thì dù có vất vả đến đâu cũng không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Càng gắn bó với hội Máu, Quân lại càng học hỏi được thêm nhiều điều tốt đẹp, hoàn thiện thêm được nhiều kỹ năng, kinh nghiệm trong cuộc sống.

Bận rộn là thế, nhưng chàng trai 20 tuổi này lại không phải là một “người vác tù và hàng tổng”, bởi Nguyễn Anh Quân luôn biết cách sắp xếp thời gian để vừa có thể hoạt động tình nguyện, vừa dành thời gian ở bên phụ giúp gia đình.

Quân được gia đình hết lòng ủng hộ khi làm công việc thiện nguyện, không chỉ thế, chàng trai vừa học giỏi, vừa năng động và đầy trách nhiệm này còn là niềm tự hào của gia đình. Cô Ngô Thị Chi, mẹ Quân chia sẻ: “Quân hay phải đi sớm về khuya vì công việc bận rộn, nhiều lúc cô cũng thương con nhưng vẫn động viên con cố gắng hoạt động vì người bệnh lúc nào cũng cần đến mình. Quân sống rất tình cảm, những ngày nghỉ ở nhà đỡ đần được rất nhiều việc cho bố mẹ, cũng hay tâm sự với mẹ về công việc bên ngoài.”

Mẹ luôn ủng hộ Quân trên con đường tình nguyện (Ảnh: NVCC)

Mẹ vừa là hậu phương vững chắc, vừa là người luôn đồng hành và cổ vũ cho Nguyễn Anh Quân trên con đường tình nguyện. Có lẽ bởi vì vậy mà Quân có thêm động lực để nhiệt tình hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa để làm tình nguyện với cái tâm trong sáng nhất.

“Cô thường dặn Quân phải cân bằng giữa việc học với việc làm tình nguyện, dặn vậy thôi chứ cô biết Quân lúc nào cũng chủ động sắp xếp, không để cho bố mẹ phải lo lắng điều gì. Chỉ cần con mình học tốt và làm người tốt, làm những việc tốt là cô đã rất tự hào rồi. Mong sao Quân đi ra ngoài được học hỏi nhiều hơn, làm được nhiều việc có ích hơn cho người bệnh.” – cô Chi tâm sự.

Diễn ra trong thời điểm dịch bệnh nhưng Lễ hội Xuân hồng 2021 vẫn diễn ra thành công và nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng người hiến máu, một phần chính là nhờ sự cống hiến không ngừng nghỉ của những tình nguyện viên như Nguyễn Anh Quân và nhiều bạn sinh viên khác. Họ chính là thế hệ trẻ luôn hết mình vì sự sống người bệnh.

Thùy Trang – Ảnh: Công Thắng, NVCC

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan