Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Youth Day 2021: Những giọt hồng ấm lòng mùa giãn cách

Tổ chức thường niên vào tháng 8 hàng năm, chương trình hiến máu Youth Day do Chi hội Thanh niên Vận động hiến máu 27/02 và Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp tổ chức với biểu tượng là bông hoa sen cách điệu trên nền hồng rực rỡ.

Những cánh sen hồng giữa mùa dịch

Trong lúc Miền Nam đang căng mình chống dịch, hàng ngàn ca F0 đang phải điều trị và cần đến máu, những giọt máu chi viện từ Youth Day trong mùa thu Hà Nội sẽ giúp cho người bệnh tạm thời vơi bớt đi nỗi lo thiếu máu. Youth Day 2021 sẽ kéo dài đến hết ngày chủ nhật 29/08/2021 tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và đến 30/08/2021 tại Trường Đại học Y Hà Nội. 

Nói về biểu tượng hoa sen tại Youth Day 2021, đây là quốc hoa của Việt Nam. Mỗi cánh hoa sen tượng trưng cho mỗi đơn vị máu của người hiến, thể hiện tấm lòng tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta. Hoa sen mọc và lớn lên giữa bùn lầy nhưng không vì thế mà kém thanh cao giống như những những đơn vị máu an toàn được hiến tặng từ tấm lòng bao dung, nhân ái để truyền cho người bệnh. Hành động này tỏa lên khí chất tốt đẹp và người bệnh cũng hoàn toàn yên tâm vì được nhận được những bịch máu an toàn.

Ngày hội hiến máu Youth Day 2021 đã thực sự trở thành một điểm đến ý nghĩa dành cho các bạn trẻ và người dân được trao tặng giọt máu hồng.

Đếm từng ngày đi hiến máu để giúp miền Nam thân yêu

Không chỉ tại Hà Nội mà nhiều địa phương trên cả nước, nhất là những nơi đang phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 cũng kêu gọi người dân đến hiến giọt máu hồng. Ai ai cũng muốn san sẻ tình cảm, sự yêu thương của mình và cầu mong người nhận máu sẽ sớm qua cơn bạo bệnh.

Bà Phạm Thị Bình và con trai cùng nhau đếm từng ngày đi hiến máu.

Chung mong muốn ấy, bà Phạm Thị Bình (51 tuổi) đến hiến máu cùng con trai Nguyễn Bình Nguyên (21 tuổi) cho biết: “Đỉnh điểm trong thời gian này, những giọt máu đều quý giá hơn nữa khi mà đồng bào miền Nam đang rất cần. Hai mẹ con đã đếm từng ngày đủ điều kiện để đi hiến máu. Bản thân chúng tôi cảm thấy mình quá may mắn khi vẫn đang ở đây, yên bình, an ổn cuộc sống. Chút sức nhỏ bé này vẫn chưa là gì so với khó khăn miền Nam yêu dấu đang trải qua”. 

Khi được biết giọt máu của hai mẹ con có thể được “đi du lịch” tới Bệnh viện Chợ Rẫy, Cần Thơ hay Bình Dương, những nơi đang trong tâm dịch. Bà Bình tâm sự: “Điều này chỉ hình dung thôi, cũng đã xúc động lắm rồi! Thật thân thương khi gọi nhau bằng 2 tiếng đồng bào…”.

Mặc dù có lúc mưa to nhưng bạn Nguyễn Minh Thảo (Quản lý siêu thị) vẫn quyết tâm đến Viện để tham gia hiến máu tại Youth Day 2021. Thảo mong muốn bản thân mình trở thành một cánh hoa sen để cùng những người khỏe mạnh khác cứu được càng nhiều người, cùng nhau góp đóa sen lớn tỏa thơm ngát hương. Thảo hi vọng tinh thần tương thân tương ái của người dân Việt Nam sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tới cộng đồng.   

Bạn Nguyễn Minh Thảo mong bản thân mình là một cánh hoa sen để mang hi vọng sống cho người bệnh.

Nhắc đến biểu tượng bông hoa sen, anh Phan Quốc Bảo (Công ty môi trường và sản xuất Sạch Hà Nội) chia sẻ từ khi còn nhỏ đã nghe thầy cô giáo giảng bài hoa sen là quốc hoa của đất nước Việt Nam, tượng trưng cho tinh thần đoàn kết của dân tộc ta.

Anh Phan Quốc Bảo với lần hiến tiểu cầu đầu tiên đáng nhớ của mình.

Bạn Uông Thị Vân Anh (Sinh viên năm thứ 6 Học viện Quân y) quyết định hiến máu trước ngày lên đường vào miền Nam chống dịch. Cô sinh viên trẻ không kìm nén được cảm xúc, Vân Anh chia sẻ: “Chuyến hành trình quan trọng chi viện Miền Nam phải mất một thời gian dài nữa em mới có thể quay trở lại Hà Nội. Vì vậy, lần hiến máu này em coi như kỷ niệm của cuộc đời mình. Hi vọng gia đình, bạn bè ở đây luôn khỏe mạnh và vẫn nhớ tới em, hãy yên tâm vì em biết tự chăm sóc mình thật tốt”. 

Vân Anh coi lần hiến máu này là một kỷ niệm đáng nhớ trước khi vào miền Nam chi viện chống dịch.

Một đơn vị máu có thể chỉ cứu được 3 người nhưng nhiều đơn vị máu góp lại sẽ thành một đài sen giúp đỡ được cả cộng đồng. Đây là chia sẻ của bạn Trần Thu Hà (Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội). (Ảnh: Trần Chiến)

Anh Nguyễn Văn Ước (Công ty T&T Nguyễn Khánh Toàn) kỷ niệm tròn 10 lần hiến máu. 

Youth Day năm nay lần đầu tiên được tổ chức đồng thời tại cả Đại học Y Hà Nội (Ảnh: CLB Đại học Y Hà Nội).

Những màu áo hồng không ngại cống hiến 

Tư vấn, chăm sóc, hướng dẫn, kêu gọi người hiến máu,… – rất nhiều công việc thầm lặng tại các chương trình hiến máu đã được hoàn thành nhờ sự đóng góp của đội ngũ tình nguyện viên. Mỗi chương trình là một sắc màu riêng biệt và tại Youth Day 2021, những tình nguyện viên áo hồng đã đem lại sự yên tâm, chăm sóc tận tình cho người hiến máu.

Tình nguyện viên Bùi Văn Nghĩa (sinh viên năm 2, trường Đại học Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội) đã từ lâu không được về nhà. Chàng trai quê Hải Dương tâm sự: “Nhiều lúc em cũng nhớ nhà, đúng ra có những đợt em có thể về quê được, nhưng sợ về rồi lại không lên Hà Nội để làm chương trình hiến máu được nữa. Em đành hẹn bố mẹ hết dịch rồi về, nếu em cũng về như các bạn thì các điểm hiến máu vốn đã thiếu nhân lực nay lại càng thiếu hơn.” 

Có rất nhiều bạn như Nghĩa quyết định ở lại Hà Nội vì thiếu tình nguyện viên.

Các trường Đại học đã cho sinh viên nghỉ từ lâu, nhưng nhiều sinh viên như Nghĩa vẫn quyết tâm ở lại tham gia hoạt động tình nguyện, Nghĩa chia sẻ: “Lúc này cộng đồng đang cần những người trẻ như em, bố mẹ ở nhà cũng lo lắng nhưng em cũng cố gắng động viên, bản thân em cũng phải tự nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, đặc biệt là phải bảo vệ người hiến máu và những người xung quanh.”

Cô bạn Kim Ngân (Nam Định) đã nhanh chóng đăng ký trở thành tình nguyện viên tại Youth Day 2021. Để ở lại làm tình nguyện, Ngân cũng đã đánh đổi một thời gian dài không thể về quê do dịch, nhưng với cô bạn, được góp sức cho cộng đồng là một niềm hạnh phúc.

“Sau chương trình lần này, em quyết định sẽ tham gia vào “Đội máu” ở trường, những ngày trở thành tình nguyện viên, em thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn rất nhiều.” – Kim Ngân nói về trải nghiệm đầu tiên của mình. 

Cô bạn Kim Ngân đang phục vụ trà đường cho người đến hiến máu.

Không chỉ có Ngân và Nghĩa, rất nhiều bạn trẻ đã lựa chọn ở lại, sát cánh cùng Thủ đô trải qua những ngày gian khó. Tại điểm hiến máu, một bạn trẻ đã tâm sự: “Hà Nội là nơi em lựa chọn để học tập, Hà Nội cho em những người thầy giỏi bạn hiền, cho em cơ hội làm việc, phát triển bản thân, vậy nên khi Hà Nội gặp khó khăn, em sẽ không bỏ lại Hà Nội mà sẽ ở lại chiến đấu đến cùng.”

Cảm ơn Youth Day vì đã cùng chung tay trao những giọt máu hồng hi vọng đến cho bệnh nhân, lan tỏa yêu thương, sẻ chia lòng nhân ái và để cùng đẩy lùi dịch bệnh. 

Gia Thắng – Thùy Trang

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan