Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

1.000 đơn vị máu tới cực Nam Tổ quốc, Viện cung cấp lượng máu lớn chưa từng có

Đêm 23/9/2021, chuyến bay lúc 23h30 của Vietnam Airlines từ Hà Nội tới TP Hồ Chí Minh đã vận chuyển miễn phí 2.000 đơn vị máu. Trong đó, lần đầu tiên 1.000 đơn vị máu được chuyển tới tỉnh Kiên Giang – mảnh đất cực Nam của Tổ quốc và 1.000 đơn vị máu tiếp tục được chuyển cho Bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau khi rời các “phân xưởng điều chế máu”, những chế phẩm máu an toàn được bảo quản tại khoa Lưu trữ và phân phối máu. Những ngày cung cấp máu cho miền Nam với số lượng lớn, nhân viên của khoa kiêm thêm nhiệm vụ của “công nhân phân xưởng đóng gói”.

Chuyến xe 12 tiếng xuyên đêm để mang máu về

19h ngày 23/9, xe của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang xuất phát gần 300 cây số tới sân bay Tân Sơn Nhất.

Hồi hộp, háo hức, thêm chút lo lắng, anh Đỗ Trung Kiên, khoa Huyết học – Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang chia sẻ chưa bao giờ đi nhận máu xa đến như vậy. “Nhiều ngày nay bệnh viện thiếu máu trầm trọng. Đi lại vất vả chút, nhưng có máu cho bệnh nhân là chúng tôi mừng, người bệnh cũng đỡ lo”.

Anh Kiên có mặt tại Bệnh viện Kiên Giang sau hành trình xuyên đêm 12 tiếng đi nhận máu.

Do chuyến bay khởi hành từ Hà Nội muộn hơn 1 tiếng so với giờ ban đầu, nên anh Kiên phải chờ đợi lâu hơn. Đến 7h sáng nay 24/9, sau 12 giờ đồng hồ di chuyển liên tục, 1.000 đơn vị máu đã có mặt an toàn tại Bệnh viện tỉnh trong sự ngóng chờ của nhiều người bệnh.

CNCKI. Trần Thiện Nhân, Trưởng khoa Huyết học – Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết thêm: “Đến ngày 23/9, bệnh viện chỉ còn 100 đơn vị máu dự trữ. Trung bình mỗi tháng tiếp nhận và sử dụng khoảng 2.000 đơn vị máu để phục vụ cho nhu cầu điều trị tại 15 bệnh viện trong tỉnh. Nhưng từ đầu tháng 9 đến nay, hầu hết các lịch hiến máu bị hủy, bệnh viện mới chỉ tiếp nhận được hơn 300 đơn vị”.

Tủ máu nhiều ngăn trống của Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang ngày 23/9 và tủ máu được lấp đầy sau khi nhận 1.000 đơn vị máu từ Hà Nội.

Những em bé tan máu bẩm sinh và nhiều người bệnh tại Kiên Giang phải mòn mỏi chờ máu.

Dịch bệnh phức tạp khiến việc đi lại, di chuyển, tổ chức hiến máu rất khó khăn. Vài tháng trở lại đây, mỗi cuộc hiến máu của huyện chỉ thu được hơn 100 đơn vị máu, thay vì 200 – 300 đơn vị như trước kia. Số lượng máu ít ỏi cũng chủ yếu do cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan tham gia hiến máu.

Tình trạng khan hiếm máu đã ảnh hưởng đến tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Ở huyện đảo lớn nhất cả nước Phú Quốc, gần 10 ngày nay, Trung tâm Y tế thành phố phú Quốc phải huy động và truyền hàng chục đơn vị máu toàn phần. Chuyến đi gần nhất, di chuyển bằng phà và xe cứu thương, mất cả ngày cũng chỉ được cấp 9 đơn vị máu.

“Hàng ngàn đơn vị máu bay đi muôn nẻo đất nước”

Cùng với Kiên Giang, 1.000 đơn vị máu tiếp theo từ Hà Nội cũng được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy nhờ sự hỗ trợ miễn phí của Vietnam Airlines.

Toàn bộ hơn 20 thùng máu trên chuyến bay 23h30 ngày 23/9 từ Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh được Hãng Hàng không quốc gia Vietnam Airlines miễn phí chi phí vận chuyển.

Ngày 23/9 cũng ghi dấu mốc về kỷ lục chưa từng có của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương với 4.343 đơn vị được cung cấp trong một ngày tới: TP. Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hà Nội. Trước đó, số lượng máu cung cấp khắp cả nước ngày 3/8 cũng chỉ đạt 3.000 đơn vị.

Nhiều ngày trong tháng 9 có số lượng máu cung cấp cao, trong đó số lượng cung cấp ngày 23/9 với 4.343 đơn vị máu là lớn nhất chưa từng có.

Từ 30/7 đến nay, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 8.000 đơn vị máu của Viện Huyết học – Truyền máu TW, để tiếp tục cung cấp cho bệnh viện Hồi sức COVID-19 và 72 bệnh viện tại 5 tỉnh Đông Nam Bộ.

Bệnh viện Huyết học – Truyền máu Cần Thơ tiếp nhận 5.650 đơn vị máu để cung cấp cho hơn 80 bệnh viện tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TP. Hồ Chí Minh cũng được tiếp nhận 2.000 đơn vị máu, chi viện từ Hà Nội, giúp đảm bảo máu cho 150 bệnh viện trong toàn thành phố.

Khoa Huyết học – Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang đón nhận, đưa vào bảo quản, lưu trữ 1.000 đơn vị máu từ miền Bắc.

Như vậy, sau gần 2 tháng, trong tổng số 60.291 đơn vị máu được Viện Huyết học – Truyền máu TW cung cấp tới 156 bệnh viện, đã có đến 16.664 đơn vị máu cho miền Nam. Đây là sự chi viện từ Bắc vào Nam vô cùng quý báu, với số lượng lớn nhất từ trước đến nay.

Tủ máu của nhiều bệnh viện phía Nam có thêm nhãn dán đặc biệt “MÁU HÀ NỘI” để phân biệt với số máu dự trữ ít ỏi còn lại tự tiếp nhận trên địa bàn.

TS. BS. Trần Ngọc Quế – Phụ trách Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW cho biết: “Việc cung cấp máu giữa các khu vực, giữa các Trung tâm, điều phối máu trên phạm vi toàn quốc đã được thực hiện rất hiệu quả nhiều năm nay. Nhưng trước đây, chủ yếu là các tỉnh phía Nam, Tây Nguyên, miền Trung hỗ trợ cung cấp cho phía Bắc. Đây là lần đầu tiên Viện cung cấp lượng máu rất lớn cho các tỉnh phía Nam”.

TS. Trần Ngọc Quế cũng chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng trân trọng sự ủng hộ của các đơn vị, người dân Hà Nội và các tỉnh phía Bắc với hoạt động hiến máu thời gian qua. Nhờ vậy đã đáp ứng được nguồn máu không chỉ cho cấp cứu và điều trị của 170 bệnh viện khu vực phía Bắc và hỗ trợ được các tỉnh phía Nam”.

“Từng đôi chim bay đi tiếng ca rộn ràng. Cánh chim xao xuyến gió mùa xuân.

Gửi lời chim yêu thương tới Miền Nam quê hương…”

Hành trình của 16.664 đơn vị máu “chinh chiến” góp sức cùng miền Nam kiên cường chống dịch làm tôi chợt nhớ đến “Bài ca hy vọng” của nhạc sĩ Văn Ký năm xưa. Tình cảm, sự chia sẻ, nghĩa đồng bào của người dân khắp các tỉnh, thành phố phía Bắc đã vượt chặng đường hàng ngàn cây số để tiếp sức cho miền Nam yêu thương. Hình ảnh đàn chim bay về phương Nam hay những túi máu biết bay đã tạo ra sợi dây tình cảm kết nối hai miền Nam – Bắc, gieo hy vọng về những nụ cười hạnh phúc của người bệnh, về ngày chiến thắng đại dịch sẽ không còn xa.

Thảo Nguyên, ảnh: Công Thắng và đồng nghiệp cung cấp

Clip: Lâm Tùng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan