100 trái tim nhân ái hội tụ nơi cội nguồn dân tộc
Mang theo hành trang là hàng chục, hàng trăm lần hiến máu tình nguyện cùng những câu chuyện lặng thầm về sự sẻ chia và tấm lòng nhân ái, 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026 đã hội tụ về Đền Hùng trong một hành trình đặc biệt.

Ban tổ chức cùng 100 đại biểu là người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026 chụp ảnh lưu niệm tại cổng chính lối lên Đền Thượng.
Trước anh linh các Vua Hùng, những con người bình dị ấy không chỉ báo công về những đóng góp cho phong trào hiến máu tình nguyện mà còn thắp lên lời hứa tiếp tục cống hiến, tiếp nối truyền thống nhân nghĩa của dân tộc bằng những việc làm thiết thực vì sự sống con người.
Chiều 8/6, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, lễ dâng hương báo công các Vua Hùng của 100 đại biểu tham dự Chương trình Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026 đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính.
Tham dự chương trình có: bà Đỗ Thị Thu Thảo – Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; bà Lê Thị Quỳnh Trang – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ; ông Nguyễn Bá Khanh – Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.
Hoạt động là một trong những dấu ấn ý nghĩa mở đầu cho chuỗi sự kiện tôn vinh những tấm gương hiến máu tình nguyện tiêu biểu trên cả nước – những con người đã và đang bền bỉ viết nên những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái bằng chính những giọt máu của mình.
100 gương mặt được tôn vinh là 100 hành trình khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung: tinh thần sẻ chia vô điều kiện vì sự sống của người khác.
Họ là cán bộ, công nhân, nông dân, giáo viên, doanh nhân, chiến sĩ, sinh viên… đến từ mọi miền Tổ quốc.
Dẫu khác biệt về tuổi tác, nghề nghiệp hay hoàn cảnh sống, tất cả đều chung một niềm tin giản dị mà cao đẹp: mỗi giọt máu cho đi có thể mang lại cơ hội sống cho một con người.
Trong không khí linh thiêng nơi đất Tổ, trước anh linh các Vua Hùng, bà Đỗ Thị Thu Thảo – Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã thay mặt đoàn đại biểu thắp nén tâm hương, thực hiện nghi thức báo công tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo – Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kính cẩn thực hiện nghi thức báo công.
![]() |
![]() |
Các đại biểu thuộc đoàn tôn vinh dâng nén tâm hương trước anh linh các Vua Hùng.
Nhiều đại biểu không giấu được niềm xúc động khi lần đầu tiên được đứng trước anh linh các bậc tiền nhân với tư cách là những người con mang theo thành quả của phong trào hiến máu tình nguyện cả nước về báo công.
Là đại diện tỉnh Khánh Hòa tham dự chương trình, chị Nguyễn Thị Bảo nghẹn ngào khi chia sẻ cảm xúc của mình.
Với chị, khoảnh khắc đứng dưới anh linh các Vua Hùng không chỉ là niềm vinh dự mà còn là một dấu mốc đặc biệt trong hành trình thiện nguyện đã gắn bó nhiều năm qua.

“Tôi cảm thấy vô cùng tự hào, hạnh phúc và biết ơn khi được có mặt tại đây. Điều khiến tôi xúc động nhất không chỉ là sự thiêng liêng của đất Tổ mà còn là tình cảm giữa những người tham dự chương trình. Chúng tôi đến từ khắp mọi miền đất nước nhưng dường như không còn khoảng cách vùng miền hay địa lý. Mọi người gặp nhau như những người thân lâu ngày hội ngộ, cùng chung nhịp đập của lòng nhân ái. Trong giây phút ấy, hai tiếng đồng bào trở nên gần gũi, thiêng liêng và ý nghĩa hơn bao giờ hết”, chị Bảo chia sẻ.
Đối với Dương Ngọc Hoàng, đại biểu trẻ đến từ Sơn La, hành trình về với Đền Hùng lần này giống như một giấc mơ đẹp trở thành hiện thực.
Hoàng cho biết trước đây từng nhiều lần biết đến chương trình tôn vinh qua các phương tiện truyền thông nhưng chưa từng nghĩ có ngày bản thân lại được đứng trong hàng ngũ những người được vinh danh.

“Với mình, đây là một niềm vinh dự rất lớn và cũng là sự bất ngờ đặc biệt. Thực ra, mình luôn nghĩ rằng tất cả những người tham gia hiến máu đều xứng đáng được tôn vinh bởi mỗi lần cho đi là một lần trao cơ hội sống cho người khác. Chương trình không chỉ là sự động viên dành cho cá nhân mình mà còn tiếp thêm động lực để những người trẻ như mình tiếp tục dấn thân, tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Đứng trước anh linh các bậc tiền nhân, mình càng cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của những việc làm tưởng chừng rất giản dị mà mình đã và đang thực hiện”, Hoàng bộc bạch.
Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Là, đại diện tỉnh Tuyên Quang, lại gửi gắm những tâm nguyện rất đỗi mộc mạc nhưng chứa đựng tình yêu lớn lao dành cho quê hương, đất nước.
Giữa không gian linh thiêng nơi cội nguồn dân tộc, chị thành kính cầu nguyện cho quốc thái dân an, cho sự đoàn kết bền chặt của cộng đồng người Việt và cho những người đang ngày đêm cống hiến vì xã hội luôn có đủ sức khỏe để tiếp tục hành trình thiện nguyện.

“Tôi chỉ mong đất nước luôn hòa bình, nhân dân được bình an, hạnh phúc. Mong mỗi người con đất Việt luôn yêu thương, đoàn kết và đùm bọc lẫn nhau. Tôi cũng mong cho bản thân và những người đang tham gia hiến máu tình nguyện sẽ luôn có sức khỏe để tiếp tục đóng góp cho cộng đồng”, chị chia sẻ.

Tối cùng ngày, đoàn tôn vinh cũng đã tham dự buổi gala do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ tổ chức. 20 cá nhân tiêu biểu đại điện cho đoàn cũng vinh dự nhận quà lưu niệm của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ.
Lễ dâng hương và báo công tại Đền Hùng không chỉ là một nghi lễ mang ý nghĩa tri ân nguồn cội, mà còn là dịp để khẳng định những giá trị nhân văn sâu sắc mà phong trào hiến máu tình nguyện đã bền bỉ vun đắp suốt nhiều năm qua.
Đó là sự kết nối giữa truyền thống và hiện tại, giữa tinh thần yêu nước của cha ông với những hành động thiết thực vì con người trong cuộc sống hôm nay.
Trở về nơi khởi nguồn của dân tộc, 100 trái tim giàu lòng nhân ái đã cùng hòa chung nhịp đập dưới anh linh các Vua Hùng.
Những nén tâm hương thành kính được dâng lên không chỉ để báo công với bậc tiên tổ, mà còn gửi gắm khát vọng tiếp tục cống hiến, tiếp tục lan tỏa yêu thương và gìn giữ mạch nguồn nhân ái trong cộng đồng.
Quang Hải
Bài viết liên quan
Niềm hạnh phúc khi đến Thủ đô của những người đam mê hiến máu
08 Tháng Sáu, 20264h sáng ngày 8/6/2026, chị Hoàng Thị Chang bắt chuyến xe sớm từ xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để hiến…
Nhiều năm “lén lút” giấu chồng đi hiến máu, người phụ nữ nhận “trái ngọt” bất ngờ
06 Tháng Sáu, 2026Hơn 10 năm trước, chị Phạm Thị Minh nhiều lần lặng lẽ đi hiến máu mà không dám nói với chồng vì sợ bị ngăn cản. Hơn 10 năm sau,…
Vượt mưa lụt đi hiến máu vì sự sống người bệnh
08 Tháng Sáu, 2026Trong hành trình giành lại sự sống cho người bệnh, có những nhân viên y tế không chỉ chữa bệnh bằng chuyên môn mà còn bằng chính những giọt máu…






