Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

26 năm Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4: Lòng yêu nước bình dị của nữ quân nhân mũ nồi xanh

Nhắc đến lòng yêu nước, chúng ta thường nghĩ ngay đến những điều lớn lao. Nhưng giữa thời bình, tình yêu ấy chỉ đơn giản là việc xắn tay áo, sẻ chia giọt máu của mình để giúp đỡ một người xa lạ qua cơn hoạn nạn. Nhân dịp kỷ niệm 26 năm Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4, hãy cùng lắng nghe câu chuyện của một nữ quân nhân mũ nồi xanh, để thấy tình đồng bào luôn hiện hữu quanh ta.

Chiếc mũ nồi xanh và “mệnh lệnh” từ trái tim

Ngồi trên chiếc ghế hiến máu quen thuộc, Trung tá Nguyễn Thùy Dương, nữ quân nhân công tác tại Khoa Trinh sát, Học viện Quốc phòng đang nở nụ cười rạng rỡ. Đây đã là lần thứ 12 chị xắn tay áo để trao đi những giọt máu của mình. 

Trung tá Nguyễn Thùy Dương trong lần thứ 12 tham gia hiến máu.

Nhìn phong thái đĩnh đạc nhưng vô cùng gần gũi ấy, ít ai biết chị từng là một người lính mũ nồi xanh, trực tiếp tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan.

Những ngày tháng làm nhiệm vụ tại châu Phi xa xôi đã giúp nữ quân nhân thêm trân quý giá trị của hai chữ “hòa bình”.

Ký ức về những ngày tháng ở châu Phi vẫn in đậm trong tâm trí nữ quân nhân. Ở nơi xa xôi đó, chị đã tận mắt chứng kiến cảnh đất nước bạn chìm trong bất ổn, người dân chịu muôn vàn thiệt thòi, thiếu thốn, ranh giới sinh tử vô cùng mong manh. 

Chính sự khắc nghiệt nơi xứ người đã đánh thức những trăn trở sâu sắc nhất trong chị. Nhớ về quê hương, nhớ về quá khứ dân mình cũng từng trải qua những năm tháng đạn bom gian khổ, chị càng trân quý hơn giá trị của hai chữ “hòa bình”. Từ đó, chị khao khát được đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, dẫu chỉ từ những điều nhỏ bé nhất.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, khi đó là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trực tiếp trao quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan, trong đó có Trung tá Nguyễn Thùy Dương đi gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan.

Cơ duyên hiến máu của chị Dương đã bắt đầu từ rất sớm. Năm 2001, chị có lần đầu tiên hiến máu khi còn là cô sinh viên tràn đầy nhiệt huyết của Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Xuyên suốt hơn hai thập kỷ, từ một sinh viên đến một người lính mang sứ mệnh quốc tế, tinh thần cống hiến ấy chưa bao giờ tắt.

Với chị Dương, động lực giản dị được gói gọn trong một câu châm ngôn tâm đắc: “Phía sau người lính là quê hương, phía trước người lính là trách nhiệm và trong tim là Tổ quốc”. 

Trung tá Nguyễn Thùy Dương đi hiến máu cùng các đồng nghiệp thuộc Học viện Quốc phòng.

Chị tâm sự: “Bản thân tôi luôn mong muốn có một sức khỏe thật tốt để tiếp tục cống hiến cho đất nước, và tôi tin vào luật nhân quả tốt đẹp của cuộc sống đó là trao đi giọt máu hôm nay, hi vọng nếu chẳng may sau này mình gặp sự cố, cộng đồng cũng sẽ dang tay giúp đỡ mình”.

Câu chuyện của Trung tá Nguyễn Thùy Dương là một minh chứng thật đẹp cho tình yêu nước thời bình. 

26 năm hành trình của lòng nhân ái

Trong thời chiến, ông cha ta đổ xương máu ngoài chiến trường để giữ nước, còn bây giờ khi đất nước bình yên, chúng ta bày tỏ hành động yêu nước chỉ đơn giản là sẻ chia giọt máu của mình để giúp đỡ những ai đang cần. Tinh thần tốt đẹp ấy nay đã lan tỏa thành một phong trào Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4.

Năm nay, ngày 7/4/2026 chính thức đạt cột mốc 26 năm của ngày hội đầy tính nhân văn này. Chặng đường hơn một phần tư thế kỷ ấy đã chứng kiến hàng triệu đơn vị máu được trao đi, nối dài thêm vô vàn sự sống.

Hướng tới ngày hội, ghi nhận sự lớn mạnh không ngừng của tình đồng bào, tại dấu mốc kỷ niệm 25 năm diễn ra vào 7/4/2025, PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã nhấn mạnh:

”Hơn 30 năm phát triển phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) nước ta nói chung và 25 năm Ngày Toàn dân HMTN thực sự là cuộc cách mạng thay đổi nhận thức của hàng chục triệu người dân về HMTN. Hoạt động HMTN đã trở thành một phong trào có sức ảnh hưởng rộng lớn, thu hút và nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Nếu như trước đây còn ít cơ quan tổ chức hiến máu thì đến nay HMTN đã trở thành hoạt động thường niên, trở thành nét đẹp văn hoá đáng tự hào của nhiều cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Lực lượng người hiến máu từ chỗ chủ yếu là thanh niên, sinh viên thì đến nay đã được mở rộng đến mọi thành phần trong xã hội”.

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phát biểu tại lễ kỷ niệm 25 năm Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện.

Hiến máu giờ đây không chỉ là một nghĩa cử y tế, mà đã trở thành một nét đẹp văn hóa, là cách để mỗi người Việt Nam tự tay viết tiếp bài ca về tình đồng bào trong thời đại mới.

Câu chuyện của nữ quân nhân mũ nồi xanh Trung tá Nguyễn Thùy Dương đã thực sự gieo vào lòng người đọc niềm tự hào to lớn về tình đồng bào và truyền thống sẻ chia của dân tộc. Hướng tới kỷ niệm 26 năm Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4 sắp tới, mong rằng mỗi chúng ta sẽ cùng nhau nối dài thêm truyền thống tốt đẹp này, tự tin bước đến các điểm hiến máu để trao gửi yêu thương. Bởi mỗi giọt máu cho đi hôm nay, ngày mai sẽ giữ lại trọn vẹn một cuộc đời.

Gia Thắng, Hạnh Toàn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan