Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“6 năm hiến máu, hiến tiểu cầu giúp tôi tìm thấy giá trị của cuộc sống”

Đó là chia sẻ của chị Trần Thuỳ Dương (Khương Đình, Hà Nội), một người phụ nữ đã có 80 lần hiến máu, hiến tiểu cầu.

Chị Thuỳ Dương hiến tiểu cầu lần thứ 80 tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Hiến máu, hiến tiểu cầu không chỉ là việc làm thiện nguyện để giúp đỡ người bệnh, mà với nhiều người, đây còn là một biện pháp để “chữa lành”. Giữa những bộn bề công việc thường ngày, họ đi hiến tiểu cầu thường xuyên để cảm nhận được những giá trị của cuộc sống mà họ đang cống hiến.

Năm 2017, chị Trần Thuỳ Dương đang làm việc tại một tập đoàn lớn với mức lương mơ ước của nhiều người. Nhưng đi kèm với đó là áp lực công việc nặng nề, chị cảm thấy mình bị “ngộp thở” trong sự bận rộn và không có nhiều thời gian dành cho bản thân, gia đình.

Tình cờ, công ty chị tổ chức một chương trình hiến máu tình nguyện và đó là lần đầu tiên chị Dương thực hiện nghĩa cử cao đẹp này.

“Tôi cảm thấy bất ngờ vì tại sao trước đây mình chưa từng biết đến hoạt động này, có lẽ là do tôi dành quá nhiều thời gian cho công việc chuyên môn. Lần hiến máu đầu tiên đó nhen nhóm trong tôi một mong muốn, đó là được tự do làm điều mình thích và cống hiến cho cộng đồng”, chị Thuỳ Dương tâm sự.

Một thời gian sau đó, chị Dương quyết định chọn một công việc mới, chị đã có nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân và gia đình, có thời gian nhìn ngắm cuộc sống và làm những điều có ý nghĩa.

Năm 2019, chị Dương hiến máu lần thứ 2 kể từ lần hiến đầu tiên vào năm 2017, từ đó đến nay, chị duy trì thói quen hiến máu, hiến tiểu cầu đều đặn.

Chị Thuỳ Dương cho biết: “Việc đầu tiên tôi nghĩ đến khi rảnh rỗi hơn đó là đi hiến máu. Vậy là từ năm 2019 đến nay, tôi luôn duy trì việc hiến máu, hiến tiểu cầu tình nguyện, cứ đủ ngày đủ tháng là tôi đến Viện, đến nay tôi đã hiến tổng cộng 80 lần rồi”.

Đối với chị Dương, quyết định rời bỏ một công việc với mức thu nhập tốt không phải là điều dễ dàng. Nhưng khi sống chậm lại, chị có thời gian để suy ngẫm và cảm nhận ý nghĩa của cuộc sống, giá trị của những việc mình đang làm.

Từ việc hiến tiểu cầu tình nguyện, chị tiếp tục tham gia các hoạt động khác như phát cơm, tặng quà từ thiện, hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn,… Chị cảm thấy hạnh phúc hơn vì được sống là chính mình, chị cảm nhận từng niềm vui nơi ánh mắt của những người bệnh và lấy đó làm động lực để cống hiến nhiều hơn nữa.

Miệt mài trao đi, nhưng chị Thuỳ Dương vẫn luôn cảm thấy những việc mình đang làm là nhỏ bé. Năm 2025, chị được góp mặt trong Chương trình Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu năm 2025 do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức với 16 lần hiến tiểu cầu.

Với chị, đây là một vinh dự và cũng là cơ hội để chị được gặp gỡ những người có chung đam mê, được nghe thêm những câu chuyện truyền cảm hứng.

6 năm đồng hành cùng Viện trên hành trình trao đi sự sống, chị Thuỳ Dương đã thân quen với các y bác sĩ nơi đây.

Chị Dương chia sẻ: “Giờ đây, đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương hiến tiểu cầu định kỳ đã là một thói quen của tôi. Tôi luôn xếp việc đi hiến tiểu cầu ở mức độ ưu tiên cao trong list công việc cần làm của mình.

Trên hành trình này, tôi đã được gặp và được biết thêm nhiều tấm gương, các anh chị em rất nhiệt tình và tâm huyết. Tôi cảm thấy những đóng góp của mình cũng chỉ là một phần rất nhỏ thôi, nhưng hy vọng cộng đồng sẽ có nhiều người như tôi, mỗi người góp một chút để cuộc sống của người bệnh hạnh phúc hơn.

Ngay trong gia đình, tôi cũng thường xuyên đưa các con đi hiến tiểu cầu cùng. Dù bây giờ con vẫn chưa đủ tuổi tham gia cùng mẹ nhưng con sẽ có bài học về tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với xã hội”.

Chị luôn hạnh phúc khi được trao đi.

Đi qua những hối hả, bộn bề, chị Trần Thuỳ Dương đã tìm thấy cho mình lý tưởng sống và vẫn đang cần mẫn thực hiện mỗi ngày.

“Tôi cảm thẩy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình và có lẽ quyết định chuyển đổi công việc năm đó là quyết định đúng đắn nhất của tôi. Sự ghi nhận của Viện chính là động lực để tôi tiếp tục trao đi những giá trị tích cực, lan toả tinh thần nhân ái”, chị Dương cho biết.

Thuỳ Trang, Ảnh: Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan