Chuyện về chú chó hiến máu 40 lần giúp cứu sống hàng trăm đồng loại
Ngày Quốc tế chó được thành lập bởi chuyên gia bảo vệ động vật & vật nuôi gia đình Colleen Paige vào ngày 26/8 năm 2004 với mục đích kêu gọi mọi người hãy dành tình yêu thương cho những chú chó, khuyến khích, ủng hộ việc nhận nuôi các chú chó bị bỏ rơi và đã được toàn Thế giới công nhận.
Ngoài việc là loài vật nuôi trung thành, là “người bạn” tình cảm với chủ nhân, có thể nhiều người chưa biết, chó cũng có thể hiến máu. Chú chó Sharwood tới từ nước Anh là một “gương mặt” tiêu biểu được tôn vinh nhiều lần với 40 lần hiến máu giúp cứu sống hàng trăm đồng loại.
Theo trang Pet Blook UK, Sharwood thường ngủ và dường như đang “thư giãn” trong suốt cả quá trình lấy máu. Số lượng máu của Sharwood đã được sử dụng và thật kỳ diệu khi nó đã cứu sống được 160 chú chó khác. Chủ sở hữu của Sharwood là bà Sue Mitchell rất tự hào với “thành viên” nhí của gia đình và cho biết Sharwood sẽ dừng hiến máu khi đạt mốc 8 năm tuổi.
Quang Hải (tổng hợp)