Bác sĩ Viện Máu kể chuyện trực Tết
Tết – mùa của đoàn viên, sum họp, thế nhưng đối với nhiều bác sĩ cùng các nhân viên y tế đang công tác tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, nhiều năm nay, họ đã quen cảm giác đón Tết tại Viện. “Trực Tết”, một nhiệm vụ không xa lạ nhưng luôn đem tới vô vàn cảm xúc đáng nhớ…
Người bệnh khoẻ mạnh là “lời chúc năm mới” ý nghĩa nhất
Gặp gỡ ThS.BS. Nguyễn Thị Nhung, Phó trưởng Khoa Ghép Tế bào gốc, Viện Huyết học – Truyền máu TW vào thời điểm năm mới Ất Tỵ đã đến gần, dường như với chị, những ngày này mọi công việc không có quá nhiều thay đổi.
Công tác tại Viện Máu tới nay đã tròn 10 năm, năm nào chị Nhung cũng tham gia trực Tết, nhiệm vụ đặc biệt này chị đã rèn luyện ngay từ khi còn đang ngồi trên ghế giảng đường.
Hướng ánh mắt về phía những người bệnh đang hân hoan khi sắp sửa được ra viện về nhà đón Tết, BS Nhung tâm sự: “Những ngày giáp Tết, hoạt động tại tất cả các khoa phòng đều rất bận rộn nhằm chuẩn bị cho người bệnh có kỳ nghỉ thật vui vẻ và an toàn. Khi đã chọn nghề y, tôi luôn suy nghĩ rằng đi trực, đi làm trong những ngày nghỉ là việc hết sức bình thường. Nhưng người bệnh đón Tết ở Viện thường có chút chạnh lòng, nhớ nhà. Tôi hay động viên người bệnh rằng: Ngày nào sức khoẻ ổn định, được ra viện thì đó là ngày Tết!”.
Ngoài nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người bệnh, chị cũng là một người vợ, một người mẹ. Đã quen với lịch trực, chị luôn cố gắng chủ động sắp xếp, chuẩn bị công việc gia đình sao cho chu đáo nhất. Chính sự động viên và khích lệ từ gia đình đã giúp chị Nhung cảm thấy ấm áp, có động lực để tiếp tục cống hiến hết mình trên hành trình vì sức khỏe dòng máu Việt.
BS Nhung nhớ lại một kỷ niệm đặc biệt trong ca trực cách đây hai năm. Đó là một buổi chiều ngày 29 Tết, Khoa tiếp nhận một bệnh nhân từ Thành phố Hồ Chí Minh với chẩn đoán ung thư máu cấp. Đó là một người phụ nữ 50 tuổi, quê ở Bắc Ninh nhưng 2 vợ chồng vào Nam làm việc. Người bệnh nhập viện trong tình trạng rất nặng, đe dọa tính mạng. Ngay lập tức, các bác sĩ, điều dưỡng trong kíp trực đã tập trung hết sức điều trị tích cực, chăm sóc và truyền máu cho người bệnh.
“Mặc dù sát Tết nhưng gia đình, họ hàng bệnh nhân từ quê lên Viện rất đông. Ai cũng khẩn khoản mong muốn các bác sĩ cứu sống người bệnh bằng mọi giá. Rất may mắn bệnh nhân điều trị đáp ứng tốt và đã được ghép tế bào gốc đồng loài, hiện tại đã khỏe mạnh hoàn toàn.
Hai năm đã trôi qua, cho tới giờ, kỷ niệm đó vẫn còn mãi trong tâm trí tôi. Nó nhắc nhở tôi về tầm quan trọng của công việc và sự hy sinh vì người khác. Chứng kiến cả gia đình người bệnh vỡ òa trong hạnh phúc khi người thân đã qua cơn nguy kịch, đây chính là “lời chúc năm mới” ý nghĩa nhất đối với tôi và các đồng nghiệp…”, BS. Nhung bồi hồi kể.
Tình cảm, trách nhiệm với người bệnh là điều thiêng liêng hơn cả
Giống với ThS.BS. Nguyễn Thị Nhung, BS. Lê Thị Nguyệt, đang công tác tại Khoa Bệnh máu trẻ em cũng đã có gần 10 năm đón Tết tại Viện Máu.
Là người con gái “xứ Nghệ” với truyền thống quê hương đậm đà bản sắc, mỗi dịp xuân sang, chị đều mong muốn được trở về nhà sum họp, quân quần bên người thân sau cả một năm dài làm việc.
Thế nhưng, từ khi khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, mang trên vai trách nhiệm và niềm tin của biết bao “thiên thần nhỏ”, BS. Nguyệt đã quen với việc trực Tết và cảm giác đón giao thừa xa gia đình.
Tâm sự về những kỷ niệm và cảm xúc sau nhiều năm nhận nhiệm vụ đặc biệt, chị nhẹ nhàng nói: “Tết là dịp ai cũng muốn trở về nhà, nhất là với những người xa quê như chúng tôi. Tuy nhiên, là một bác sĩ, tình cảm, trách nhiệm với người bệnh luôn là điều thiêng liêng hơn cả.
Đặc biệt, những bệnh nhi mắc ung thư máu gần như các cháu chỉ sống được vài năm, thì những cái Tết rất có ý nghĩa, được về nhà hay ở lại viện thì được đón Tết đã là hạnh phúc của các con. Vì vậy nên chúng tôi luôn dồn hết tâm sức điều trị và động viên tinh thần để người bệnh cảm thấy ấm áp, yên tâm đón Tết ở Viện”.
Theo lời BS. Nguyệt, những ngày sát và trong Tết, khối lượng của công việc cùng áp lực lớn hơn ngày thường rất nhiều. Các bác sĩ cùng đội ngũ nhân viên y tế trực tại Viện luôn phải tập trung tối đa, ngoài cửa Tết đã về nhưng phía sau cánh cửa phòng bệnh, tất cả mọi hoạt động vẫn diễn ra không có gì thay đổi. Có khi mải miết cấp cứu cho bệnh nhi, nhìn lên đồng hồ giây phút giao thừa đã trôi qua từ lúc nào…
![]() |
![]() |
Tết cổ truyền rất quan trọng nhưng tình cảm, trách nhiệm với người bệnh luôn là điều thiêng liêng hơn cả.
Vất vả, hy sinh là thế, BS Nguyệt cùng các đồng nghiệp cũng tìm thấy cho mình những niềm vui riêng, những nguồn động viên rất đỗi giản dị nhưng đầy ấm áp trong những ca trực Tết. Sau khi giải quyết công việc, các bác sĩ lại cùng nhau đón năm mới theo đúng truyền thống, đại diện Ban Lãnh đạo Viện rất quan tâm, ân cần tới thăm hỏi, lì xì cho từng người trong ca trực. Mọi người mở những hộp bánh, hộp mứt cùng nhau liên hoan, dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp đón chào xuân mới, không khí đầm ấm, gắn kết như trong một gia đình…
“Nhân dịp năm mới, tôi cũng như các đồng nghiệp khác mong muốn người bệnh và người nhà người bệnh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, nhanh chóng khỏi bệnh để được trở về với cuộc sống thường nhật.
Các bố mẹ chăm sóc con được đi làm còn trẻ em được đến trường vui chơi như bao bạn bè khác, không phải chịu cảnh bệnh tật dày vò đau đớn, không phải nằm viện gò bó trong 4 bức tường cả tháng trời. Nhân viên y tế sẽ luôn đồng hành cùng với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong mọi khoảnh khắc”, BS Nguyệt xúc động bày tỏ.
Công tác tại Viện Huyết học – Truyền máu TW, các y bác sĩ còn có một trăn trở rất lớn nữa là: Luôn có đủ máu phục vụ cấp cứu, điều trị trong dịp Tết vì nếu thiếu máu, người bệnh không thể vượt qua được những ngày Tết. Vì vậy, các y bác sĩ mong muốn trong dịp Tết được đón nhiều người hiến máu, hiến tiểu cầu đến Viện chia sẻ sự sống với người bệnh.
![]() |
![]() |
Tại Viện Huyết học – Truyền máu TW luôn có các y bác sĩ trực trong tất cả các ngày Tết cũng như ngày nghỉ, ngày Lễ khác để đón tiếp người hiến máu tình nguyện
Quang Hải – Trương Hằng
Ảnh: Quang Hải; Thiết kế: Hạnh Toàn
Bài viết liên quan
Các y bác sĩ và người hiến máu đã đem đến mùa xuân cho người bệnh
25 Tháng Một, 2025Khi một năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, bà Nguyễn Thị Xuân lại bồi hồi nhớ lại những ngày này cách đây 6 năm, bà đã từng là…
Giọt nước mắt người lính: Mong được sống tiếp để phụng sự Tổ quốc
23 Tháng Một, 2025Người lính trẻ vùng cao và hành trình giành giật mạng sống trước căn bệnh hiểm nghèo Câu chuyện về Trung úy Trần Viết Lương (SN 1996, trú tại Ea…
Báo Tuổi trẻ cùng Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội tặng quà Tết cho bệnh nhi tại Viện
22 Tháng Một, 2025Ngày 22/1, đại diện Báo Tuổi trẻ cùng hai cầu thủ Đội tuyển Quốc gia Việt Nam là Nguyễn Thành Chung và Phạm Xuân Mạnh (Câu lạc bộ Bóng đá…
Lịch làm việc Tết Nguyên đán 2025
22 Tháng Một, 2025Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trân trọng thông báo tới Quý vị về lịch làm việc của Viện trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2025 như…