Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Lễ hội Xuân hồng đem đến hy vọng và cơ hội sống cho người bệnh

Nằm điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu TW trong đúng những ngày diễn ra Lễ hội Xuân hồng, được nhận những đơn vị máu từ Lễ hội của lòng nhân ái, anh Tòng Văn Tân (34 tuổi, quê ở Sơn La) không khỏi cảm thấy xúc động và hạnh phúc khi chứng kiến hàng ngàn người không quản ngại đường xa, mưa rét đến hiến máu.

Anh chia sẻ: “Sau Tết Nguyên đán là thời điểm nguồn máu dự trữ tại các bệnh viện thường sụt giảm. Nhưng nhờ có Lễ hội Xuân hồng mà chúng em không phải lo lắng về việc thiếu máu. Mỗi giọt hồng từ người hiến tặng đã giúp nhiều bệnh nhân được điều trị và hồi sinh, mang lại hy vọng, cơ hội sống mới cho những người đang cần truyền máu”.

Anh Tòng Văn Tân được phát hiện bị bệnh tan máu bẩm sinh từ năm 7 tuổi nhưng do nhà xa, điều kiện khó khăn nên bố mẹ không thể đưa anh đi viện tuyền máu. Sau nhiều năm liền không được điều trị, anh ngày càng mệt mỏi, sức khoẻ yếu hơn. Lần nặng nhất là vào năm 2021, anh cảm thấy chóng mặt, đau đầu, chân tay co quắp, toàn thân co giật sau đó lại cứng đơ khiến anh đau nhức đến từng thớ thịt.

Thời điểm đó, anh hoàn toàn kiệt quệ và không dám nghĩ: có một ngày mình sẽ khoẻ lại như bây giờ. Ngay cả người thân trong gia đình cũng tuyệt vọng nghĩ rằng anh khó có thể sống được. Nhưng anh đã kiên trì điều trị và từ tháng 10/2022, anh quyết định vay mượn tiền để xuống khám tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Từ đó, hàng tháng anh đều xuống viện truyền máu và thải sắt.

Mỗi tháng anh Tòng Văn Tân cần truyền từ 3 – 4 đơn vị máu. Anh còn mang nhóm máu O, nhóm máu thường xuyên khan hiếm hơn các nhóm máu khác. Trước đây, khi anh còn điều trị tại bệnh viện tỉnh Sơn La, nhiều thời điểm lượng máu dự trữ chỉ chỉ đủ để ưu tiên cho những người bệnh bị tai nạn cấp cứu. Anh phải nằm viện chờ máu từ Hà Nội chuyển về và sau 5 ngày mới có máu để truyền!

Càng hiểu sâu sắc cảm giác phải chờ đợi từng đơn vị máu, anh Tòng Văn Tân càng biết ơn tấm lòng của người hiến máu: “Mỗi năm em cần truyền từ 36 – 40 đơn vị máu nên em hiểu rằng: Chính nhờ người hiến máu mà em được sống đến ngày hôm nay! Em xin gửi lời cảm ơn tới các anh chị có tấm lòng nhân ái đã hết mình cống hiến những giọt máu hồng để cứu lấy cuộc sống của chúng em. Biết ơn các anh các chị rất nhiều!”

Chị Nguyễn Thị Hường (quê ở Nam Định) hiện đang điều trị tại Khoa Ghép tế bào gốc cũng được tiếp thêm sự sống nhờ những đơn vị máu từ Lễ hội Xuân hồng.

Trải qua gần 5 năm điều trị bệnh ung thư máu, những đơn vị hồng cầu, tiểu cầu đã nâng đỡ chị vượt qua hàng chục đợt truyền hoá chất. Khi vừa mới phát hiện bệnh ung thư máu, chị Nguyễn Thị Hường đã rơi vào tình thế nguy cấp. Chỉ số hồng cầu và tiểu cầu đều giảm sâu khiến chị rất mệt, đau đầu và xuất huyết dưới da. Chị tâm sự rằng, nếu không được cấp cứu và truyền máu kịp thời có lẽ đã không thể qua khỏi.

Chị Hường cho biết: “Trong và sau mỗi kỳ nghỉ Tết, chúng em rất lo lắng nếu xảy ra thiếu máu và tiểu cầu nên chúng em mong sao nguồn máu điều trị cho người bệnh luôn ổn định.

Mỗi giọt máu hiến tặng là một món quà vô giá đối với người bệnh. Nếu không có các y bác sĩ và người hiến máu, em sẽ không có cơ hội sống nữa. Trong em luôn biết ơn những người hiến máu đã giúp đỡ những người bệnh như em.”

Sau 9 ngày tổ chức, Lễ hội Xuân hồng lần thứ 18 – năm 2025 đã tiếp nhận được 8.928 đơn vị máu. Những đơn vị máu ấy không chỉ trao cho người bệnh cơ hội sống mà còn truyền cho họ niềm hy vọng, bởi hàng ngàn người đã vượt qua mưa rét, đã chọn Lễ hội Xuân hồng là điểm đến trong số rất nhiều lễ hội của mùa xuân.

Trương Hằng, ảnh: NVCC

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan