“Em cảm thấy may mắn khi được điều trị tại đây”
Cách đây gần 6 năm, chị T.N.P. đã từng tuyệt vọng khi biết mình bị ung thư máu khi mới hơn 20 tuổi. Trải qua chặng đường đầy thử thách, chị lại cảm nhận được nhiều điều quý giá, đặc biệt là ân tình từ các y bác sĩ đã điều trị cho mình.
Chị đã có những dòng chia sẻ về tình cảm của mình dành cho các bác sĩ, điều dưỡng của Viện Huyết học – Truyền máu TW nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam.
“Em có chung cảm xúc với nhiều người bệnh của Viện Huyết học – Truyền máu TW, đó là đều cảm thấy may mắn khi được điều trị tại đây, trước đây, bây giờ và mãi về sau vẫn vậy!
Tất cả những y bác sĩ tầng 7 (Khoa Điều trị hoá chất) em từng gặp, ai ai cũng để lại cho em ấn tượng sâu sắc trong một năm điều trị. Tất cả đều xúc động, đều đẹp đẽ.
Nhưng có hai vị bác sĩ ở hai thời điểm có ý nghĩa lớn với em là bác sĩ Hoàng Thị Hà Anh, người điều trị cho em những ngày đầu nhập viện và bác sĩ Nguyễn Quốc Nhật, người đồng hành cùng em những năm tháng đi khám định kì.
Ngày đầu nhập viện, em nhớ mãi mình bị viêm họng cấp nặng, không thể nói bật thành tiếng vì quá đau. Với một tinh thần suy sụp, hoảng loạn khi mới biết bệnh, em không biết phải bắt đầu từ đâu?
Việc trao đổi với bác sĩ rất khó khăn, em cố gắng nói vài từ, rồi lại ho, ngực đau thắt lại.
Dù em chỉ nói được ngắt ngoãng, bác sĩ Hà Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi em nói về tình trạng của mình. Thấy em mất bình tĩnh, bác nhẹ nhàng trấn an rồi lại chăm chú lắng nghe.

Bác sĩ Hoàng Thị Hà Anh, người trực tiếp điều trị cho chị T.N.P. gần 6 năm trước.
Em thực sự bất ngờ, bác sĩ đầu tiên em gặp khi đặt chân đến Viện lại dễ chịu như vậy! Em bắt đầu thả lỏng và thấy được an ủi vô cùng.
Nghe tư vấn và giải thích của bác, em dần có niềm tin về việc điều trị. Bác luôn ân cần, khích lệ, quan tâm bệnh nhân như vậy.
Sau đợt đầu bác điều trị, em lui bệnh hoàn toàn. Cho đến bây giờ, em vẫn luôn biết ơn vì đã có duyên gặp bác.
Khi đi định kì, em được bác Nhật khám và theo dõi. Gần 6 năm qua, tình trạng sức khoẻ em tốt hơn cũng nhờ bác.
Giống như bác Hà Anh, bác Nhật rất lắng nghe bệnh nhân. Thực sự em chưa gặp một bác sĩ nam nào nhẹ nhàng, ân cần, nắm bắt tâm lý người bệnh tốt đến vậy.

ThS.BS. Nguyễn Quốc Nhật, Trưởng khoa Điều trị hoá chất và các y bác sĩ đã giúp chị T.N.P. vơi bớt nỗi lo lắng, bất an.
Khi đó, dù đã chiến thắng bệnh tật, dù đã học được cách mạnh mẽ đối mặt nhưng cảm xúc trong em vẫn chưa thể xoa dịu.
Em vẫn sống trong mặc cảm, sợ hãi, lo lắng về bệnh tình. Nhưng khi trao đổi, trò chuyện, được bác động viên, một người bệnh nhạy cảm như em luôn cảm thấy được tôn trọng, xoá đi khoảng cách.
Em thoải mái chia sẻ về những vấn đề của mình nhiều hơn, cũng từ đó vơi bớt lo lắng, mặc cảm. Em biết đó chính là “Liều thuốc về tinh thần”, nó tốt hơn bất kì loại thuốc nào em có.
Em của hiện tại có thể an ổn sức khoẻ để hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp này thì một lời “Em cảm ơn!” sẽ không đủ để nói lên hết lòng biết ơn và tình cảm yêu mến dành của em dành cho hai bác và các bác sĩ, điều dưỡng của Viện”.
Bài viết liên quan
Khi những người thầy thuốc trao đi giọt máu yêu thương
25 Tháng Hai, 2026Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, ngày 25/2/2026, Ngày hội hiến máu “Blouse trắng – Trái tim hồng” tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội…
“Người đẹp” mắc ung thư máu truyền cảm hứng lạc quan và lòng biết ơn người hiến máu
25 Tháng Hai, 2026Khi nói về những mơ ước, hoài bão và nhiệt huyết của tuổi trẻ, có một câu nói thế này: “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù…
Sẵn sàng hiến máu giữa những ngày Tết bộn bề
14 Tháng Hai, 2026Trong những ngày giáp Tết, chúng tôi được lắng nghe rất nhiều câu chuyện cảm động về cả người trao và người nhận máu. Sự sống trông chờ vào nguồn…




