Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

8/3 của những người phụ nữ luôn mong muốn trao đi

Không chỉ nhận về bó hoa tươi thắm, món quà yêu thương trong ngày của phái đẹp, những trái tim mang vẻ đẹp nhân ái còn muốn trao đi một món quà đặc biệt. Đúng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhiều chị em đã đi hiến máu để trao tặng món quà sự sống cho người bệnh.

Nhiều chị em đi hiến máu trong Ngày Quốc tế phụ nữ 

Sáng thứ Bảy, hai cô giáo của Trường Mầm non Đại Mỗ A là chị Nguyễn Thị Yên và Nguyễn Thị Thuỷ đã có mặt tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để tham gia hiến máu. Chị Yên quan niệm rằng phụ nữ không chỉ chờ người khác yêu thương mà mình tự yêu thương chính mình và mang tình yêu đến với mọi người. “Mình không giàu có như mọi người nhưng có thể cho đi bằng nhiều thứ khác”, một trong những điều mà chị Yên nhắc đến chính là hiến máu tình nguyện. 

15 lần hiến máu, chị Thuỷ thường có chọn những dịp ý nghĩa như 26/3, 20/11… như một cách kỷ niệm đáng nhớ. Tháng 3 này, chị Thuỷ tự tặng mình món quà tuổi mới bằng việc hiến máu. “Mình còn sức khoẻ và cũng nhận được nhiều phần quà nên muốn cho đi trong ngày hôm nay”, chị tâm sự. 

Là giáo viên mầm non, chị Thuỷ, chị Yên thường dạy học trò về sự sẻ chia với những người bạn khó khăn hơn mình. Và hành động đẹp của các cô giáo chính là minh chứng chân thực và gần gũi về lòng nhân ái.

Chị Nguyễn Thị Yên và Nguyễn Thị Thuỷ kỷ niệm ngày 8/3 theo cách đầy ý nghĩa.

Một người hiến máu đặc biệt trong ngày 8/3 là chị Nguyễn Thị Hà Mi (sống tại Hà Nội). Nhiều lần nhận được cuộc gọi từ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, chị đều cố gắng thu xếp công việc để đi hiến máu bởi chị biết rằng có một người bệnh mang nhóm máu hiếm đang rất cần truyền máu. Và bản thân chị là một trong số ít người có thể giúp được họ trong lúc khó khăn.

Chị Hà Mi vui vẻ cho biết: “Mình cảm thấy phụ nữ thật tuyệt vời khi được làm việc ý nghĩa như thế này”. Chị cũng gửi lời chúc đến người bệnh, đặc biệt là những người bệnh nữ: “Mọi người hãy luôn lạc quan tinh thần bởi điều đó sẽ góp phần giúp chúng ta chiến thắng bệnh tật”.

Đây cũng là lần đầu tiên đi hiến máu mà con gái chị Mi được theo chân mẹ. Người mẹ mong muốn con dần được tiếp xúc với những hoạt động tình nguyện. Sau này, các con cũng cố gắng giữ gìn sức khoẻ và khi đủ tuổi sẽ tham gia hiến máu như mẹ.

Chị Hà Mi sắp xếp công việc đến hiến máu sau khi nhận được cuộc gọi từ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Giống như viên ngọc quý càng mài càng sáng, hành động ý nghĩa của phái nữ càng giúp vẻ đẹp nhân ái của họ trở nên rạng ngời.

Đối với em Vũ Thị Quỳnh Nga (sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam), tháng 3 vừa là Tháng Thanh niên, vừa kỷ niệm ngày dành cho phái đẹp. Tháng 3 còn chào đón sinh nhật của cô nàng. Hiến máu giúp Quỳnh Nga lưu giữ dấu mốc đáng nhớ cho chính mình.

Nhân ngày 8/3, nữ sinh Đỗ Thị Kim Duyên (sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) muốn trao sự yêu thương của mình đến tất cả những người bệnh đang cần máu. Cô gửi lời chúc: “Chúc một nửa thế giới luôn xinh đẹp, hạnh phúc, mạnh khoẻ và mong rằng những ai đang cần máu sẽ thêm khoẻ mạnh hơn”.

Những người bạn thân cùng học cấp 3 hẹn nhau đi hiến máu.

Bên cạnh việc bản thân hiến máu, những người vợ, người mẹ cũng là hậu phương vững chắc, cổ vũ người thân tham gia.

Mẹ là người bạn đồng hành của con khi cùng nhau đi hiến máu.

Người hiến máu hào hứng chụp ảnh lưu niệm.

Quà tặng dành cho người hiến máu là nữ khi hiến máu trong ngày 8/3.

Phái đẹp – “một nửa thế giới” luôn dành cho cuộc đời biết bao điều ấm áp. Những dòng máu nhiệt huyết ấy sẽ tiếp tục vun đắp cho cuộc sống thêm hạnh phúc và trọn vẹn.

Hải Yến – Ảnh: Trần Chiến

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan