Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Món quà tinh thần dành tặng người bệnh nhân ngày Quốc tế Phụ nữ

Chương trình là món quà đặc biệt giúp người bệnh chúng tôi ấm lòng để vượt qua những niềm đau và tiếp tục sống những ngày có ý nghĩa!” Đó là chia sẻ của bà Ngô Thị Bạch Yến người bệnh điều trị tại Khoa Bệnh máu tổng hợp sau chương trình “Nụ cười hạnh phúc”.

Đây là chương trình được Viện Huyết học – Truyền máu TW phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức nhân ngày Quốc tế Phụ nữ với mong muốn “Mang đến sự bình yên, lạc quan cho tâm hồn” những người bệnh nữ.

Người bệnh tham dự chương trình đã được lắng nghe những câu chuyện đầy lạc quan, nghị lực của chính những người phụ nữ đã và đang điều trị bệnh máu.

Là một người bệnh đa u tủy xương từ năm 2023, bà Ngô Thị Bạch Yến đã chia sẻ về hành trình điều trị của mình: “Tôi đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc khi nhập Viện ở giai đoạn nặng. Tôi cũng từng khóc rất nhiều, đau khổ rất nhiều.

Nhưng rồi tôi nhận ra có khóc, đau khổ cũng ko được gì, vậy tại sao không chào đón ngày mới bằng một nụ cười. Khi ta lạc quan, mọi thứ dường như thay đổi”.

Bà gửi lời chúc nhân ngày Quốc tế Phụ nữ: “Tôi mong những người bệnh nữ hãy dũng cảm vươn lên vì chúng ta là những người phụ nữ đầy nghị lực và xung quanh chúng ta còn có rất nhiều tấm lòng thiện nguyện, người thân và y bác sĩ đồng hành, giúp đỡ chúng ta vượt qua nỗi đau này”.

Bà Ngô Thị Bạch Yến mong những người bệnh nữ hãy luôn chào đón ngày mới bằng một nụ cười

Một người phụ nữ đã kiên cường vượt qua 6 năm sống chung với bệnh ung thư máu và đã được đi điều trị định kỳ là chị Nguyễn Thị Thu Trang cũng đã đến giao lưu với những người bệnh nữ. Năm 2019, chị Trang nhập viên trong tình trạng cấp cứu, nguy cơ xuất huyết não khi chỉ số tiểu cầu giảm sâu. Khi đó, chị là trụ cột gia đình với 4 con nhỏ, con út mới 2 tuổi. Dù quá trình điều trị rất vất vả, gian nan, có những khi đau đớn chỉ biết vịn thành giường mà khóc, chị chưa bao giờ bỏ cuộc. Kể cả khi bệnh tái phát, chị vẫn giữ một niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ vượt qua để trở về với các con thơ đang cần mẹ chăm sóc.

Chị chia sẻ: “Nhờ sự động viên của bạn bè, người thân, của các y bác sĩ và Phòng Công tác xã hội, tôi đã vượt qua một cách ngoạn mục. Với tôi, một ngày còn sống là một ngày còn vui vẻ, mong rằng tất cả mọi người hãy luôn trân quý mỗi phút giây được sống hạnh phúc bên gia đình và người thân”.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang mong tất cả mọi người hãy luôn trân quý mỗi phút giây được sống hạnh phúc bên gia đình và người thân”.

ThS. Lý Thị Hảo, Trưởng phòng Công tác xã hội chia sẻ với người bệnh: “Chúng ta có thể thiếu một chút sức khoẻ nhưng chúng ta vẫn còn có những may mắn, có sự quan tâm của cộng đồng, quanh chúng có ta vô vàn tình yêu thương. Vì vậy, hãy cùng tận hưởng khoảnh khắc này”.

Người bệnh tham dự chương trình còn được thưởng thức những giai điệu âm nhạc ngọt ngào từ nghệ sĩ tình nguyện và các em bé bệnh nhi.

Bài hát của các bệnh nhi là món quà gửi tặng bà, tặng mẹ và dành tặng tất cả những người phụ nữ.

 ThS. Lý Thị Hảo, Trưởng phòng Công tác xã hội tặng hoa và thư tri ân các nhà hảo tâm cùng chương trình đem đến sự ấm áp cho người bệnh.

Nhà hảo tâm trao tặng những món quà chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ cho tất cả người bệnh nữ

Trương Hằng, ảnh: Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan