“Phương Đông rực hồng” lần thứ 26 – tiếp nối hành trình yêu thương
Đã hơn 16 năm kể từ khi CLB Thanh niên vận động hiến máu Trường Đại học Phương Đông (CLB Máu Phương Đông) được thành lập. Kể từ đó đến nay, mỗi năm các thế hệ thành viên của CLB đều tổ chức ngày hội hiến máu “Phương Đông rực hồng” từ 1 – 2 lần. Chương trình đã trải qua 25 lần tổ chức với mục tiêu lan tỏa tình yêu thương và nuôi dưỡng tấm lòng nhân ái của tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Phương Đông.
Ngày 17/4/2025, chương trình Phương Đông rực hồng lần thứ 26 được tổ chức tại cơ sở 1 (nằm tại số 171, phố Trung Kính) của trường.
![]() |
![]() |
Các bạn sinh viên chia thành từng tốp tới đăng ký hiến máu trong giờ nghỉ giữa các tiết học.
Bạn Chu Bá Tuyên, Chủ nhiệm CLB Máu Phương Đông tình cờ biết đến hoạt động hiến máu từ những năm cuối cấp 3. Chàng trai trẻ tìm hiểu và nhanh chóng đam mê các hoạt động về hiến máu. Từ những ngày chập chững bước vào đại học, Tuyên liền quyết định đăng ký làm thành viên CLB Máu Phương Đông. Nhờ được các anh chị đi trước vun đắp những ý niệm tốt đẹp, lòng nhân ái mà cậu bạn trở thành một tình nguyện viên năng nổ như hiện tại.
“Qua 3 lần tham gia tổ chức chương trình “Phương Đông rực hồng”, em cảm nhận sâu sắc tinh thần nhân ái của các thầy, các sinh viên trường mình dành cho người bệnh. Em mong sao trong thời gian giữ cương vị chủ nhiệm mình có thể lan tỏa cho nhiều người hiểu về hiến máu hơn nữa để tiếp nối hành trình yêu thương này”, Chu Bá Tuyên chia sẻ.
Nhiều thành viên, cựu thành viên đã gắn bó với CLB Máu Phương Đông cùng nhau hiến máu và chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.
Tại chương trình, các bạn sinh viên Trường Đại học Phương Đông đã thể hiện sự nhiệt huyết, năng động của thế hệ trẻ, cùng với đó là tinh thần sẵn sàng mang lại những điều tốt đẹp cho cộng đồng.
Bạn Lường Thị Phương Anh (Khoa Ngôn ngữ Trung Quốc) đã tham gia hiến máu 4 lần trong các chương trình của trường. Cô bạn mong muốn có đủ sức khỏe để năm nào cũng hiến máu được 1-2 lần.
Bạn Đỗ Văn Minh (sinh năm 2005) hào hứng hiến máu. Được biết cậu bạn cũng tích cực rủ nhiều nhóm bạn tới tham gia chương trình.
Không chỉ các bạn sinh viên, các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên của trường cũng sắp xếp thời gian giữa giờ để tranh thủ đăng ký hiến máu.
Thầy Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Trung tâm Tin học và Thư viện đã nhiều lần hiến máu trong các chương trình của trường. Nhiều năm qua thầy luôn tâm niệm: “Chỉ cần qua lần đầu tiên thì sẽ vượt qua nỗi sợ, hiến máu nhiều cũng thành thói quen hạnh phúc mà chúng ta nên phát huy”. (Ảnh: CLB Máu Phương Đông)
Cô Nguyễn Thị Kim Bích, cán bộ Phòng Cơ sở vật chất gửi lời động viên đến các bạn sinh viên: “Các em tham gia hiến máu đều là niềm tự hào của trường. Hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, các em hãy cứ tự tin đi hiến máu. Điều đó tốt cho sức khoẻ và tốt cho cộng đồng”.
Một số hình ảnh tại chương trình:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hạnh Toàn
Bài viết liên quan
Sinh viên Trường Đại học Thủ đô phát huy tinh thần vì cộng đồng
16 Tháng Tư, 2025Sáng 16/4, ngày hội hiến máu “Trái tim Thủ đô” do Trường Đại học Thủ đô phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức đã…
7 y bác sĩ hiến máu cứu sống bệnh nhân rơi từ vách núi nguy kịch
16 Tháng Tư, 2025Nhờ nguồn máu quý giá của 7 y, bác sĩ hiến tặng, bệnh nhân đã được kịp thời được cứu chữa qua cơn nguy kịch. Hành động nhân văn của…
Hiến máu để lan tỏa tinh thần nhân văn trong cuộc sống
15 Tháng Tư, 2025“Là người tham gia hiến máu thường xuyên nên tôi nhận thấy đây là hoạt động rất có ý nghĩa đối với người bệnh. Tôi mong các thầy cô trong…