Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Tiếp nối tinh thần đoàn kết của cha ông nhờ hành động hiến máu

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 01/5 đang cận kề, người dân tất bật với các dự định cho các chuyến du lịch hay trở về quê hương nghỉ dưỡng… Nhưng vẫn có rất nhiều người tranh thủ đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tham gia hiến máu.

Được hiến máu trong hoà bình là niềm hạnh phúc đối với nhóm bạn trẻ Học viện Tài chính.

Nhân viên y tế Viện Huyết học hiến máu trong màu áo trắng.

Nhiều người tranh thủ đi hiến máu ngay trước thềm dịp nghỉ lễ.

CBCN Công ty CP Bảo hiểm Hùng Vương…

… nhóm thiện nguyện Tuổi Thanh Xuân hiến máu cùng nhau hướng tới ngày kỷ niệm của Đất nước.

(Ảnh: Trần Chiến)

Chị Phan Ngọc Lan (Pháo Đài Láng, Hà Nội) tới Viện dịp này để hoàn thành lần hiến máu thứ 10 của mình. “Kỳ nghỉ lễ kéo dài, gia đình tôi cũng có kế hoạch đi du lịch. Nhưng trước hết chúng tôi đi hiến máu theo đúng kỳ để người bệnh vẫn có máu để điều trị. Do phải tranh thủ sắp xếp công việc nên tôi đi hiến máu trước còn anh trai tôi sẽ đến vào hôm sau. Đây là một việc làm vô cùng ý nghĩa trong dịp nghĩ lễ đối với chúng tôi”, chị Lan chia sẻ.

“Tôi hy vọng hành động này sẽ lan tỏa tinh thần sẻ chia đến nhiều người hơn nữa. Với tôi, hiến máu không chỉ là trách nhiệm mà còn là một niềm vui, một cách để cuộc sống thêm trọn vẹn và ý nghĩa”, chị Ngọc Lan bày tỏ.

Từng là sĩ quan tại Sư Đoàn 3 Sao Vàng, anh Chu Văn Mạnh bộc bạch: “Mỗi lần tham gia hiến máu đều để lại cho tôi cảm xúc hạnh phúc khó diễn tả hết thành lời. Trước đây khi còn là sinh viên, tôi đã tham gia tuyên truyền, vận động đồng thời hiến máu. Khi trở thành Bộ đội Cụ Hồ tôi lại càng thấm nhuần tư tưởng của Bác, khát khao được cống hiến nhiều hơn. Tôi đã hiến máu 20 lần.

Ngày xưa ông cha ta hi sinh đổ máu vì nền độc lập, đến thời bình chúng ta lại hiến máu để giúp ích cho cộng đồng. Tôi cảm thấy đây là nghĩa cử thiêng liêng, tiếp nối truyền thống đoàn kết của dân tộc. Được hiến máu dịp này tôi rất vui và tự hào”.

Những lần đầu hiến máu từ thời sinh viên của anh Chu Văn Mạnh (Ảnh: NVCC)

Bạn Nguyễn Thị Thu Huyền (Sinh viên năm thứ nhất Trường ĐH Thương Mại) tới Viện trong tâm trạng vui sướng, hào hứng vì có đủ điều kiện để tham gia hiến máu. Thu Huyền cho biết: “Em cùng chị gái vô cùng biết ơn các thế hệ đi trước đã hy sinh để chúng em được lớn lên trong nền hòa bình tươi đẹp như ngày hôm nay.

Trong tháng 4 đầy tự hào, chúng em đã lên kế hoạch tham gia các sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, trong đó có hiến máu. Em mong những người bệnh đang điều trị tại Viện dịp này cũng được hòa chung không khí vui vẻ với cả nước mà không lo thiếu máu. Mong họ luôn lạc quan vì có người hiến máu luôn đồng hành”.

Bạn Nguyễn Thị Thu Huyền hân hoan hiến máu lần đầu.

Những giọt máu cho đi không chỉ là món quà vô giá đối với những người đang cần máu để điều trị mà còn là cách để các thế hệ sau này tiếp nối tinh thần đoàn kết của cha ông. Hiến máu tình nguyện đã trở thành biểu tượng của lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia đầy tự hào.

Hạnh Toàn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan