Được hiến máu trong hoà bình là niềm hạnh phúc
Những ngày này, người dân cả nước đang hướng về Thành phố Hồ Chí Minh để chào đón một sự kiện lớn của dân tộc: Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam – Thống nhất đất nước. Hoà chung không khí vui tươi, hào hùng ấy, những người có chung đam mê hiến máu đã cùng nhau thể hiện tinh thần yêu nước gắn với nghĩa cử hiến máu tình nguyện đầy tự hào và rất đỗi đáng yêu.
Nhóm sinh viên Học viện Tài Chính cùng nhau đi hiến máu để thể hiện lòng yêu nước.
Hiến máu/ hiến tiểu cầu tình nguyện vốn đã là thói quen hàng tháng, hàng năm của nhiều người. Trong dịp đại lễ với tinh thần yêu nước đang lan toả mạnh mẽ như hiện tại, người hiến máu lại càng thấy háo hức và dâng trào nhiệt huyết hơn. Trong không gian gần gũi, ấm cúng với những lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, những người hiến máu với nụ cười rạng rỡ, tâm thế phấn khởi càng cảm thấy hạnh phúc hơn với hành động đẹp của mình.
Lần thứ 28 tham gia hiến máu, anh Lê Duy Vĩnh (Giảng Võ, Hà Nội) đi hiến máu tại Viện và cầm trên tay lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Anh Vĩnh chia sẻ: “Lá cờ hai màu xanh – đỏ tượng trưng cho khát vọng thống nhất hai miền của người dân Việt Nam. Ngày nay chúng ta hiến máu tình nguyện, dòng máu của ta cũng mang sứ mệnh kết nối mọi miền. Tôi biết có những giai đoạn Viện cũng gửi máu đi các tỉnh phía Nam. Càng như vậy, chúng tôi càng tự hào hơn với sự đóng góp của mình”.
Anh Lê Duy Vĩnh trong lần hiến máu thứ 28 của mình.
Với nhiều bạn trẻ, 18 tuổi là dấu mốc mà các bạn mong đợi vì đó là khi các bạn đã đủ tuổi tham gia hiến máu tình nguyện. Nguyễn Trọng Tùng cùng các bạn là sinh viên Học viện Tài Chính đã cùng nhau đi hiến máu khi đang học Đại học năm đầu tiên. Khi đến hiến máu, thấy không gian rực rỡ cờ hoa tại Viện, các bạn trẻ sinh viên tinh nghịch đã cùng nhau chụp tấm ảnh ý nghĩa bằng cách tạo hình ngôi sao năm cánh.
Các bạn sinh viên tạo hình ngôi sao, không quên kèm theo lá cờ Tổ quốc và lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.
Trọng Tùng cho biết: “Chúng em hiến máu vừa thể hiện tinh thần yêu nước, vừa là lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh để chúng em được học tập, trưởng thành trong hoà bình”.
Trọng Tùng hy vọng sẽ lan toả tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia đến với các bạn trẻ.
Tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, gia đình ông Lê Trung Truyền gồm các con, cháu, bạn bè đã cùng nhau ghép những tấm giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện thành hình lá cờ Tổ Quốc. Ông Truyền đã qua độ tuổi hiến máu tình nguyện, nhưng tinh thần nhân ái, sẵn sàng sẻ chia của người cựu chiến binh vẫn được các thế hệ con cháu tiếp nối và phát huy.
“Lá cờ” đặc biệt được xếp từ niềm tự hào, truyền thống tốt đẹp của đại gia đình.
Chị Diệp, con gái ông Truyền cho biết: “Chúng tôi hiến máu tình nguyện thường xuyên cũng là một cách góp phần bảo vệ cuộc sống hoà bình, hạnh phúc của dân tộc. Gia đình tôi cũng luôn duy trì “truyền thống” hiến máu tình nguyện và giáo dục các bạn nhỏ, để sự tử tế và lòng tốt sẽ được truyền qua nhiều thế hệ”.
Cả đại gia đình đều đoàn kết, đồng lòng, hết mình đóng góp trong sự phát triển chung của đất nước.
Là người cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia chiến đấu, ông Lê Trung Truyền cho biết: “Khi tôi còn trẻ, đất nước còn nhiều khó khăn, việc hiến máu hay truyền máu cho đồng đội bị thương, hay người dân bị bệnh là rất khó khăn. Tôi rất hạnh phúc khi giờ đây đất nước hoà bình, những người bệnh cần máu đã có điều kiện được cứu chữa”.
Nhân một ngày nắng đẹp, anh Dương Mạnh Hà cùng con gái đi hiến máu tại Viện. Trong không khí hướng tới ngày đại lễ, anh Hà đã gợi ý con gái mặc áo cờ đỏ sao vàng để cùng bố đi làm một viêc tử tế.
Anh Hà cho biết: “Tôi thường xuyên dạy con về lòng yêu nước, lòng nhân ái, việc đưa con đi hiến máu cùng bố cũng là cách để con được chứng kiến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Những ngày gần đây, cháu xem TV và rất hay hỏi bố về truyền thống yêu nước, ngày giải phóng miền Nam, các cuộc kháng chiến,… Vậy nên tôi bảo con hãy mặc áo cờ và hoà chung vào không khí tự hào cùng với mọi người”.
Anh Dương Mạnh Hà đưa con đi hiến máu để giáo dục con cách sống nhân hậu, yêu thương đồng bào.
Anh Lê Tiến Đạt (Hà Nội) cho biết: “Thực ra hiến máu với mình cũng là việc làm thường xuyên thôi. Đủ ngày là mình đi hiến, không suy nghĩ gì nhiều. Những ngày này thấy người dân cả nước tưng bừng, phấn khởi, nên mình cũng muốn có thêm chút điểm nhấn khi đi hiến máu, thế là mình chọn chiếc áo đỏ này”.
Những giọt máu được cho đi, nụ cười rạng rỡ của những người hiến máu trên nền cờ tung bay là biểu tượng sống động của tinh thần đoàn kết, yêu thương đồng bào. Thế hệ cha ông đã đánh đổi máu xương, hy sinh để giành độc lập, tư do, đem lại hoà bình để thế hệ chúng ta ngày nay có thể sống trong tình yêu thương, nhân ái.
Khi phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan toả mạnh mẽ, đó cũng chính là lúc họ tiếp nối bản lĩnh và lòng tự hào dân tộc trong thời đại mới, tiếp nối ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam.
Thuỳ Trang, Ảnh: Quang Hải, Hạnh Toàn