Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Ý nghĩa chương trình hiến máu tại Trường Đại học Y Hà Nội

Ngày 22/5, trong không khí rực rỡ đầu hè, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương hân hoan tổ chức chương trình hiến máu với chủ đề “Ươm mầm giọt nắng – Dẫn bước yêu thương”.

Hoạt động nhận được sự tham gia ủng hộ của đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên trong toàn trường.

Phát biểu khai mạc chương trình, PGS.TS Lê Đình Tùng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội khẳng định: “Cho đến nay, vẫn chưa có một loại thuốc hay chế phẩm nào thay thế được máu. Mỗi giọt máu được hiến tặng là thêm một cơ hội để nhiều người bệnh được cứu sống”.

PGS.TS Lê Đình Tùng cũng bày tỏ mong muốn các chương trình hiến máu sẽ ngày càng được tổ chức theo hướng hiện đại, sáng tạo và hấp dẫn hơn nữa, giúp nghĩa cử cao đẹp được lan tỏa mạnh mẽ, chạm tới trái tim nhiều người.

PGS.TS Hồ Thị Kim Thanh – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các đơn vị.

Tuy công việc bận rộn nhưng anh Nguyễn Hồng Tươi, công tác tại Phòng Đào tạo sau đại học vẫn sắp xếp thời gian để tham dự chương trình và thực hiện nghĩa cử cao đẹp. Anh Tươi tỏ rõ sự tự hào khi bản thân đã có hơn 10 lần hiến máu cứu người.

“Tôi đã từng tham gia vận động sinh viên hiến máu tình nguyện, và bản thân cũng nhiều lần trực tiếp hiến máu. Với tôi, đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là một niềm vinh dự. Mỗi lần hiến máu là một lần cảm thấy mình đang sống có ích hơn”, anh Tươi chia sẻ.

Trái ngược với anh Tươi, hôm nay, bạn trẻ Trần Quốc Dũng, sinh viên Ngành Y học dự phòng có cho mình lần hiến máu đầu tiên.

Tuy có chút lo lắng nhưng Dũng vẫn quyết tâm để được trao đi dòng máu tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của mình. Dũng tâm sự: “Em rất vui khi lần đầu tiên được tham gia hoạt động này. Dù còn chút hồi hộp, nhưng em tin đây là hành trình dài mà em sẽ tiếp tục với cả trái tim và thanh xuân của mình”.

Không công tác hay học tập tại Trường Đại học Y Hà Nội, chị Trần Thị Hương Giang đến với ngày hội theo lời động viên của người em gái. Ban đầu, chị chỉ định đi cùng em cho vui nhưng khi tới nơi, chị Giang đã quyết định đăng ký hiến máu ngay lập tức.

“Một việc làm tốt cho người, lại tốt cho mình, chẳng có lý do gì để chúng ta không làm ngay khi có cơ hội”, chị Giang rạng rỡ nói.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Quang Hải

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan